1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay giup minh, minh can mot loi khuyen cua cac ban

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinhmenh_bc, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Mẹ kiếp cái loại gái đấy may mà bỏ được sớm không thì sau nó cắm cho hàng đống sừng trên đầu. mà anh hỏi thêm , đ/c kỹ sư XD ấy tên là gì, anh cũng có thằng bạn cùng lớp hoàn cảnh hệt như em nói. Con kia có phải học SPNN khoa Pháp văn tên là Ngọc không
    [/quote]

    Bỏ được là may rồi, hỏi tên hỏi tuổi làm đ gì cho nó mệt ra. Quay lại vấn đề của chủ topic, tôi thấy cậu thiếu tự tin trầm trọng về bản thân và người yêu của mình đấy vì toàn thấy cậu ngồi suy diễn này nọ mà không hỏi thăm tìm hiểu sự thật như thế nào. Nếu yêu nhau thật ***h và cũng có thời gian dài rồi cậu hoàn toàn có thể hỏi thẳng người yêu mình, 1) là để cảnh cáo em là anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra, 2 là khuyên răn em nếu chưa làm gì thì cũng đừng có làm cái gì bậy bạ mà mất cả chì lẫn chài, 3) thể hiện sự độ lượng của mình trong những trường hợp xấu xảy ra. Nói chung đàn bà cũng là con người, mà con người rất dễ bị thay đổi, việc cần thiết là LUÔN LUÔN phải uốn nắn và cảnh báo để các em khỏi lầm đường lạc lối. Tôi cũng đã từng yêu chân thành, tha thiết, cuồng si rồi 1 phút lơ là lại phải ôm hận, vỡ mộng nên rất thông cảm với những anh em bị cắm sừng như hươu với tuần lộc ở đây.
  2. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái bác taolao này đúng là khuyên thật lòng thật đấy. làm người ta đau cả ruột .
  3. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi mấy hôm lắm việc ở trường quá ko lên xin lời khuyên tiếp được. Tình hình của em bây h khó khăn quá. Em đã nói chuyện với nàng rồi, nàng nói chỉ là bạn bình thương thôi, híc nhưng nang cũng nói nàng muốn chia tay vì ko còn thấy nhiều tình cảm như ngày xưa nưa rồi. híc em nghe ma đau lòng quá. Em cũng tin nàng là không có gì với thằng kia vì em biết nàng la f ng sống rất tình cảm không dễ vứt bỏ tình yêu trong hai năm cua mình như thế đâu. nhưng không hiểu sao nàng lại muốn chia tay nữa. Các bác cao thủ giúp em với, em ko muốn mất nàng, tình yêu em dành cho nàg sâu nặg lắm.Mong các bác giúp em thật sớm.
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không nên có sự ngồi một chỗ mà suy đoán linh tinh. Nếu thấy nghi ngờ thì hãy hỏi thẳng nhau cho rõ ràng rồi quyết định vẫn chưa muộn. Tôi có một anh bạn. Quả thật là rất thẳng thắn. Có lần anh đã nói thẳng với tôi là có một người bạn của tôi nói tôi thế này thế khác. Và chúg tôi đã nói thẳng mọi chuyện để anh bạn đó có thể hiểu đc quan điểm của tôi. Sau đó mọi chuyện tốt đẹp. Tốt nhất là hỏi thẳng khổ chủ, chẳng tội gì mà ngồi tự dằn vặt mình.

Chia sẻ trang này