1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay giup minh - minh khong biet phai lam sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huenian, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huenian

    huenian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Valentine của mình bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại của anh và mình đã không cầm được nước mắt. Rồi anh lại gửi mail xin lỗi mình cùng những lời đau khổ vì anh không biết được chuyện gì sẽ đến trong tương lai với anh. Tuy mình và anh quen biết nhau chưa lâu nhưng tụi mình khá hiểu nhau và chia sẻ mọi thứ rất vui vẻ. Tính mình hay tin người nên không hề hỏi đến chuyện quá khứ của anh. Dù mình chưa hề nói yêu anh nhưng mình biết anh rất hiểu tình cảm của mình dành cho anh. Thế rồi mãi đến 1 hôm thấy anh thật buồn và bảo mình rằng anh đang bị rắc rối, để sau khi gặp và thương lượng với 1 người xong anh sẽ cho mình hay. 2 hôm sau mình nhận được cuộc gọi của 1 người con gái lạ. Cô ấy tự giới thiệu là vợ sắp cưới của anh. Thì ra 2 người đã từng hứa hôn với nhau và mối quan hệ của họ rất tốt đẹp cho đến khi anh gặp mình. Khi mình hỏi anh vì sao đã có cô ấy rồi còn đùa giỡn với mình nữa thì anh trả lời rằng có lẽ anh bị bệnh tâm lý, không làm chủ được tình cảm của anh. Từ khi quen biết mình anh không còn yêu cô ấy nữa và đã thương lượng chia tay nhưng cô ấy không đồng ý lại còn đe doạ cả anh lẫn mình rằng sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Mình thương anh thật lòng nên luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp cho anh. Thế là mình đã hứa với cô ấy rằng mình sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh, vì cô ấy cũng đang rất đau khổ và luôn buộc tội mình là kẻ phá hoại hạnh phúc của 2 người. Anh là người yếu đuối, lại bị ràng buộc bởi lời hứa hôn nên không tự quyết định được. Anh cũng đã từng hỏi mình phải làm sao nhưng mình vì không muốn tư lợi nên đã bảo anh tự quyết định lấy, chỉ cần anh hạnh phúc là mình thật sự yên tâm. Mình đã rút lui nhưng lòng vẫn đang phân vân vì không biết liệu có nên giúp anh thoát khỏi sự kiềm toả của cô ấy. Cô ấy vẫn yêu anh vô cùng và muốn kết hôn cùng anh dù biết rằng anh đã thay đổi. Mình chỉ muốn anh được hạnh phúc dù cho mình không có được anh. Lòng mình vẫn thấy có lỗi với cô ấy, không muốn làm tổn thương cô ấy vì mình là kẻ đến sau. Hãy cho mình 1 lời khuyên. Mình vẫn đang yên lặng...
  2. surpass

    surpass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ủa bạn là nam hay nữ vậy? Trong bài thì la nữ mà sao profile lại ghi là nam. Mà thôi chuyện đó không quan trọng. Minh cung đã từng ở trong hoàn cảnh gần giống như bạn, lúc đó mình cung không biết là nên tìm mọi cách để có được người mình yêu hay là tự mình rút lui. Sau một thời gian suy nghĩ và theo góp ý của mọi người, mình chọn cách thứ 2 tức là rút lui. Đơn giản vì mình là người đến sau, nếu mình cố chiếm bằng được người ấy thì sau này lương tâm mình có được yên ổn không! Đến bây giờ mình tin là mình đã hành động đúng, dù rằng bây giờ mình không có người yêu, valentine chỉ có một mình. Nhưng thời gian còn dài, rồi sẽ có lúc bạn sẽ gặp được người mình yêu thôi. Chúc bạn hạnh phúc.
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Rút lui là đúng rùi bạn ạ... Anh này sợ sống thiên về mặt tình cảm quá, yếu duối...hic, nhỡ nhạn lời iu bạn sau này lại thích em nào khác thì chán...
    Còn nếu anh ta thực sự yêu bạn thì hãy chờ dợi cái gì của mình sẽ măi là của mình thôi, nói cho anh ta hiểu là bạn iu anh ta, còn lại chính anh ấy mới phải dứt khoát và tự quyết định

Chia sẻ trang này