1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp mình ngay lập tức

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mit_ne, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp mình ngay lập tức

    Ai xem phim Mùa Lá Rụng , có nhớ bài hát trong phim không . Do ca sĩ Thu Phương hát . Giúp mình với . Mình thích bài đó lắm , nhưng lâu rồi nên không thể nhớ chút gì HuHu

  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thu Phương, xitrum có nhiều lắm, nhưng không coi phim này, bạn cố nhớ 1 câu nào đó trong bài hát xem xỉtum có giúp gì được ko.
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bài đó thực tình không nhớ lấy một chữ , chứ nếu nhớ được một câu thì mình đã nhớ lại giai điệu rồi , nhưng mà bạn ơi , bài đó cũng nói về mùa lá rụng , tựa là mùa lá rụng trong vườn thì phải ...giúp mình với ! HuHu
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải bài này không, hy vọng có thể giúp được bạn, nhưng lần sau nếu bạn muốn hỏi lời bài hát nên vào chỗ LỜI BÀI HÁT ĐÂY..., ở đó sẽ có nhiều người trả lời bạn hơn
    Mùa thu
    Con gió, nhẹ bay về, cho lá vàng rơi,
    mây trắng, dần trôi về, mùa thu,
    Tia nắng, đậu trên cành, rơi những hạt sương
    Thấp thóang, bình minh rượi , mùa thu
    Mùa thu đến
    Nhớ những cơn mưa phùn
    Lạnh giá phố khuya, mùa đông
    Mùa thu đếnEm đâu,
    ánh mắt thơ ngây như trời xanh
    Mãi xanh cho mùa đông về
    Lá cây như cùng ca hát
    Mãi bên nhau để nhớ hoài
    Một ánh nắng chan hòa sắc thu
    Mãi xanh cho màu mắt hiền
    Tiếng ca vang cùng cây lá
    Mãi bên nhau để nhớ về
    Làn gió ngát hương mùa thu
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Trậc rồi , một bài hát rất buồn và hay mà mình lại không nhớ tên , tiếc quá , một là phim mùa lá rụng , hai là phim Kẻ không cầu may , nhưng trong bài hát có nói về mùa lá rụng trong vườn , ... Hãy giúp mình với
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cái bài mà mitne hỏi là bài mùa lá rụng của nhạc sĩ Trọng Đài,còn lyric thì pó tay luôn

Chia sẻ trang này