1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp mình. Phương pháp dạy dứa em chậm hiểu và lười.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuangMaiLinh, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp mình. Phương pháp dạy dứa em chậm hiểu và lười.

    Mình có thằng em, năm nay lớp 9, CN vừa rồi đi họp phụ huynh, mới té ngửa ra là anh chàng đạt học sinh yếu, có khả năng là ko thể thi đậu cấp 3. Em mình nó chậm hiểu, lại lười và vô âu vô lo. Mình đã kèm cặp nó cả HK I mà kết quả là như thế. Có ai giúp mình với, mình bất lực rồi..
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mì?nh chì? xin và?i cĂu thĂi. MÌ?nh khĂng dàm nòi em bàn là? dẮt nhưng cò lèf cẶu chà?ng khĂng muẮn hòc hà?nh nưfa chfng, hay bì phĂn tĂm bơ?i cài gì? 'ò khàc nhì?... tì?nh cà?m chf?ng hàn ( ơ? cài tuĂ?i 'ò cùfng dĂf bì mẮt tẶp trung lf́m ). Bàn thư? nòi chuyẶn thẶt tì?nh cà?m với nò 'i, hò?i han quan tĂm thẶt sự ì, chứ khĂng phà?i quàt nàt doà dĂfm thùc èp hòc hà?nh 'Ău. Cò?n nẮu khĂng 'ược thì? nhơ? mòi ngươ?i giùp tiẮp bàn ì nhà !!!
  3. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    <=== thuê mình làm gia sư môn Hoá !
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng gặp những trường hợp như vậy rùi. Với cậu em của bạn, trước hết đòi hỏi ở bạn tính kiên trì đã. Bạn phải kiên trì với cậu ta thì cậu ta mới dần nhận ra ý tốt của bạn. Sau đó, bạn hãy trò chuyện nhiều hơn với em của bạn, đừng quá áp đặt việc học vội, trò chuyện để tìm hiểu lý do vì sao cậu ta như vậy. Có thể do vấn đề tình cảm hoặc do mải chơi quá, hoặc mặc cảm mình học dốt nên thiếu tự tin. Bạn hãy dùng những câu nói động viên như thể bạn tin chắc chắn rằng nếu em bạn làm việc đó, nó sẽ làm tốt. Tìm hiểu các bài học của cậu ta để tìm ra một phương pháp học tốt nhất. Đề nghị cậu ta cùng bạn thiết lập một thời gian học phù hợp với cả hai. Thời gian đầu chỉ cần một đến hai tiếng một tối, sau đó cùng nhau làm cái khác rồi dần dần tạo cho cậu ta thói quen tự học và bạn sẽ kiểm tra. Quan trong là đừng để cậu em lôi kéo mình, dù mềm mỏng nhưng cũng phải nghiêm khắc.
    Hy vọng những lời mình nói se giúp bạn tham khảo.
  5. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Anh em người nhà khó dậy lắm em ạ. Chia buồn cùng em. Anh có hẳn hai thằng em như thế này. Mong rằng em thành công. Có gì kinh nghiệm chia sẻ với anh nhá.
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đóng góp. Mình chán nản quá. Nó đã ở lại lớp 1 năm rồi. Tối nào mình cũng ngồi kèm học, hìnhnhư nó chưa bao giờ có ý định học hành đàng hoàng, chỉ ai thúc ép mới ngồi vào và đọc qua loa vài chữ, học rất chậm hiểu và có lẽ vì thế nên chán, chả muốn học, nó 16 tuổi rồi nhưng trẻ con lắm, chỉ khoái đá banh, ăn kẹo, xem tivi...... chứ chắc chả yêu đương gì đâu,.....Nếu tốt nghiệp cấp 2, mình dự tính sẽ cho nó đi học hệ vừa học vừa làm, thay vì học bán công.....Mình đang dự tính như thế, quả là một quyết định khá khó khăn vì gia đình mình chưa ai như thế cả. Mà nó lại là con trai duy nhất.....Ba mẹ mình rất đau lòng và giao cho mình toàn quyền quyết định, liệu có phải là sai lầm không nhỉ, khi cho nó học chương trình bổ túc như thế, tương lai nó sẽ đi về đâu....Mình thực sự bối rối.
  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Khó thật đấy! Bạn thử làm sao đó khiến nó xúc động trước tình cảm chị em, tình cảm gia đình, chỉ cho nó thấy tương lai cuộc sống của nó phụ thuộc vào việc học như thế nào.
    Tìm hiểu xem nó đang bị ảnh hưởng bởi cái gì, nó đang tin vào cái gì? hướng sự nó vào những hoạt động có ích. (chú ý cả đến bạn bè nó)
    Cố gắng đừng tỏ ra ép buộc nó, mình cũng là con trai, nếu bị ép buộc, mình sẽ làm ngược lại cái gì người ta ép mình.

    Dù sao trong thời buổi bây giờ, giáo dục con người vẫn là một điều rất khó. Mình chỉ đóng góp vậy để bạn tham khảo thôi, không dám khuyên bạn một điều gì.

    0989094479
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử doạ nó xem. À, không hẳn là doạ mà nói cho nó biết, nếu không học hành tử tế thì sau này ra đời sẽ làm gì.
    Ý của mình là, hồi mình bé, cũng có một dạo mình rất ham chơi, chẳng chịu học hành gì Thế là một ngày, mẹ mình lôi cổ mình ra một góc, nói chuyện như những người nhớn với nhau. Mẹ bảo "Mẹ muốn bàn về tương lai của con, mẹ thấy con không học được, không có khả năng học. Mẹ đang có ý định cho con nghỉ học và cho con đi học nghề Gội đầu, mát xa. Con thấy có được không? " Nghe xong, mình sợ vãi linh hồn, ... Kết quả là... từ sau cuộc nói chuyện đó, chẳng bao giờ mẹ phải nhắc mình học bài cả... Thử áp dụng cho em bạn xem sao. Nhớ chuẩn bị một bộ mặt thật nghiêm túc và nghiêm trọng vào nhé.
  9. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cũng có hồi, chả hỉu sao đi học mà tâm trí cũng để tận đẩu tận đâu. Có những lúc mà sau đó, có cố ngồi mà nhớ lại cũng ko tài nào nhớ ra. Mà đấy lại là năm cuối cấp mới chết chứ.
    Còn nhớ năm đấy, cô giáo dạy Lý của mình có bầu sắp đẻ, dạy bữa đực bữa cái, tính khí lại đang trong giai đoạn khó hỉu... -> mất căn bản trầm trọng, điểm Lý kéo điểm trung bình xuống thê thảm... -> chán, hk 1 được mỗi hs khá.
    Sang hk 2, tình hình cũng ko khả quan được hơn là mấy, cũng nản nản là. Đã vậy, nhà tớ từ hồi chuyển vào đến giờ vẫn chưa xong cái hộ khẩu thường trú -> có khả năng ko được vào công lập vì cái vụ hộ khẩu này, nếu ko tốt nghiệp được trên bao nhiêu điểm đấy. Lúc đấy bố mẹ ông bà cô chú... ai cũng bảo để xem hệ bán công trường nào được nhất.
    Hoảng quá là hoảng! Chẳng nhẽ mình lại như thế!
    Thế là cuống cuồng đi học thêm Lý, chỉ còn khoảng 3 tháng trước khi thi nữa thôi, vừa học vừa muốn khóc, lúc nào cũng lẵng nhẵng đi theo mọi người "Thế bây giờ con được điểm Lý cao cao thì có còn kịp nữa ko?" - "Cũng có thể."
    Ối trời ơi, đâm đầu vào mà học nhé. Lạy giời, năm đấy điểm trung bình Lý được cải thiện, vẫn hs giỏi và tốt nghiệp Lý 9 điểm. Hú hồn hú vía, chưa bao giờ đi học mà mình lại hoảng như vậy.
    Còn thằng em tớ bây giờ, nhiều lúc thấy nó học chỉ mún oánh cho một trận. Toán thì đụng tí là hỏi, AV thì coi như nát bét... nhiều hôm ở nhà với nó mà mắng suốt, thế là thằng bạn đành nhảy vào. Nó bảo là bọn trẻ con này bọn nó muốn tỏ ra như vậy đấy, nó hồi bé cũng thế. Đành cho hai anh em nó tỉ tê dạy nhau, kể cũng được, chứ mình tham gia vào thì chỉ có lộn ruột mà chết. Nhìêu khi cũng mún dạy dỗ nó một tí, nhưng hầu như ko có lần nào mà ko cao giọng cả, cũng khổ!
    Cơ mà em tớ mới lớp 5...

Chia sẻ trang này