1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy giúp mình !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hamyen1382002, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamyen1382002

    hamyen1382002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hãy giúp mình !!!!!!!!

    Text[purple]Text[/purps
    sau một thời gian yeu nhau mình mới biết được rằng bạn trai của mình đã có người yêu ở quê và thậm chí là sắp làm đám cưới với nhau , minh đau khổ rất nhiều vi khi đó mình đã quá yêu anh ấy, nhưng minh chia tay, anh ấy xin mình rằng se gọi điện chia tay với chị ấy và mình vẫn tin điều đó nhưng lại không gọi, sau này chị ấy biết chuyện và tự động chia tay với anh ấy , anh ấy tim moi cách nói xấu em sau lưng chị ấy hòng tim cách quay lại với chị ấy , em thi đau khổ nhưng vì yêu anh ấy nên em chấp nhận tha thứ cho anh ấy tất cả, ở bên em nhưng tam hồn anh ấy luôn hướng về chị ấy,em lam sao đây
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,nguy cấp quá rồi,bạn thật là...Sao không gọi điện để gọi anh ấy đến ngay bên bạn ngay lúc này.
    Bạn ngốc nghếch thiệt đó,để tớ bảo này,khi nào gặp anh ấy,bạn hãy kéo nhẹ anh ấy vào lòng mình,nhớ là phải nhẹ nhàng dịu dàng thôi đấy,đừng mạnh bạo không anh ấy giận..hihi,nhìn sâu vào mắt anh ấy...nâng cằm anh ấy lên...thẳng tay tát 3 phát thật mạnh vào mặt.Quên nữa,tiện thể tát hộ mình 5 phát vào mặt cái thằng Sở Khanh giả danh Kim Trọng ấy luôn
    Nói thật ,cái thể loại ấy,chỉ cần bạn ới một cái là sẵn sàng có chục người kể cả chị lẫn anh và em xông ra đạp cho chết nhăn răng,thế này này--->
    Cáu!
  3. sadmovies1111

    sadmovies1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    gửi thêm cho anh 8 cái nữa cho nó cân
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ta xa rồi em nhé,đường em thì em cứ đi thôi chứ còn gì,lại phải hỏi han gì nữa,cái ngữ đàn ông tiền hậu bất nhất như vậy bỏ dc là em sướng cả đời đấy,chẳng may lấy nó về thể nào cũng gặp cảnh khi nó chết lại có bà nào dẫn con đến khóc cha như thằng bạn anh đấy cô em ạ.Say good bye
  5. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui..với con người như thế này...bỏ được là may mắn cho You đó.Chứ..lấy phải ông chồng thế này thì....Mấy mà....đứt dây thần kinh mù..!!
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là sở khanh ít ra em cũng là hoạn thư,xinh thế kia mà...chỉ cần ới một phát là xồ ra,ý xin lỗi,xông racạp chết,ý lại nhèm đạp chết người,ác!
  7. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em xin được bó toàn thân toàn phần với bác .Cái thể loại ấy mà cũng vẫn tiếp tục yêu được ,Nhưng đúng là tình cảm có lí lẽ riêng của nó.Không phải nói thôi là thôi được ngay .Có lẽ bác thực sự cần một tác động ngoại cảnh của một người bạn thân .Nó sẽ biết nên làm gì với bác vì hiện giờ bác không làm chủ được bản thân mình,nói chia tay bác đâu có nghe.Vậy thì bác hỏi tụi này làm gì khi biết rõ chả ai đồng ý cho bác tiếp tục mà kiểu của bác chắc chắn là muốn níu kéo rồi.Chịu thôi.Pó tay .Bác cần một người bạn thực lòng lúc này.chấm hết.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thế naỳ thì khổ thật ...nêú như cách noí của bạn thì anh âý có ý vơí ngươì kia nhiêù hơn thì phaỉ ..cho nên bây giờ chỉ có cách tốt nhất bạn nên rút lui và giữ khoảng cách vơí anh âý ... bơỉ vì anh âý ko xứng để được bạn yêu và tình yêu của bạn đã đặt không đúng chỗ rôì ,thơì gian còn daì ..tương lai đang chờ đón bạn moị chuyện rồi sẽ qua mà ..cố lên nhé bạn vì trước mắt còn có rất nhiêù khó khăn cần bạn vượt qua đó ..
  9. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhanh - Gọn - Chất! 5* là còn ít!
    Nếu wả mọi việc đúng đúng đúng đúng như hamyen1382002 viết thì hắn ta chỉ là hạng đàn ông mất chất. Hành sự ngu ngốc, bỉ ổi!
    Em thật tuyệt khi có thể tha thứ được cho hắn đấy! Tuy nhiên mọi chuyện rõ ràng là chỉ còn một hướng giải wuyết: Thả ***g cho chim bay đi. Khi con chim đã hướng đến "tự do" thì giữ lại mãi mãi nó cũng chẳng thể hót hay được đâu. À mà không, con wạ giọng khê này chẳng xứng ở trong ***g của em tí nào. Cắt tiết nó đi!
    Hắn không yêu em. Còn yêu nhau thì còn cách giải wuyết, còn đủ dũng cảm vượt wa mọi khó khăn. Nhưng không yêu thì còn cái gì? Chẳng còn cái gì cả! Rốt cuộc chỉ có ta là yêu ta nhất, "ích kỉ" đi em ơi!
  10. chesnay

    chesnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ làm như em no'' cũng đứng ngoài cuộc như mọi người ấy, nếu tỉnh táo thế thì đã chả có chuyện phải lên đây cầu giãi bày làm gì, chắc trong lòng em vẫn biết anh ta là xấu nhưng vì yêu rồi, nên không dứt ra dễ dàng được.
    Đúng là em cần một ngoại cảnh tác động (mạnh) để thay đổi trạng thái tâm lý, chứ không cứ dây dưa là khổ về sau đấy em ạ. Nên làm một cái gì đó, ví dụ : đi chơi thật xa, trong một khoảng thời gian, sẽ bình tĩnh trở lại, thấy cuộc sống còn nhiều cái đáng quan tâm hơn là anh chàng nhà quê sắp lấy vợ đó.
    Je veux vivre.

Chia sẻ trang này