1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy giúp mình !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hamyen1382002, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troixanh_lacuachungta

    troixanh_lacuachungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn mà tha thứ được cho con người tệ bạc đó thì bạn quả là quá rộng lượng. Tình yêu của bạn và sự độ lượng đó của bạn nên dành để cho mình (bạn hãy yêu mình nhiều hơn yêu anh ta) và dành cho những người xứng đáng hơn chứ kẻ đó không xứng đáng được nhận điều đó.
    Dù nói một cách lý thuyết là bạn hãy cố gắng quên kẻ đó đi, trước mắt mình còn nhiều điều có ý nghĩa hơn nhiều. Đấy chỉ là lý thuyết còn thực hiện nó thì khó đấy vì tình yêu thì có lý lẽ riêng của nó và nhiều khi nó điều khiển lý chí của con người. Nhưng bạn hãy cố gắng. Đúng là một ngoại cảnh thay đổi, đi đâu đó một thời gian. Hoặc bạn hãy tìm một người bạn thân tâm sự và chút mọi nỗi lòng, người đó sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích. Và hãy tìm một công việc mà ban yêu thích hoặc là ý tưởng bấy lâu nhưng chưa thực hiện được, đây sẽ là một dịp để làm nó. Niềm vui trong công việc sẽ có thể giúp bạn.
    Chúc bạn chóng bình tâm lại. Thời gian sẽ làm liền vết thương lòng.

Chia sẻ trang này