1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badanhong, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp mình

    Chuyện của mình nghe thì dài nhưng tóm lại cũng không có gì nhiều. Mình cũng biết phải làm gì lúc này, nhưng mình không thể hiều nổi con người đó nữa. Vốn sống của mình không nhiều, nên mình mong mọi người giúp để mình có thể hiểu hơn về người đó.
    Mình và anh yêu nhau cũng chỉ được khoảng nửa năm, chia tay nhau cũng đến 2 năm rồi. Từng ấy thời gian đủ để hai người quên đi, tìm cho mình một người phù hợp. Nhưng suốt 2 năm qua, dù gần như không gặp nhau, nhưng cứ được khoảng vài tuần thì anh lại gọi điện hỏi thăm một lần. Lần nào cũng chỉ là vài câu đang làm gì? ở đâu? dạo này thế nào?Và lần nào mình cũng chỉ trả lời mỗi câu vẫn thế. Vì thế nên chẳng có cuộc gọi nào quá 1 phút, trừ những lần mình cáu lên. Không dưới 3 lần mình yêu cầu anh đừng liên lạc cho mình nữa, vì cứ khi nào trong lòng mình bình yên, tưởng như quyên anh được rồi thì anh lại liên lạc, lại làm mình nhớ anh da riết và nhắc rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm Lần đầu tiên ảnh bảo, anh sẽ làm như thế trong vòng 6 tháng, vì khaỏng thời gian đó đủ dài để con ng ta quyên đi mọi thứ. Nhưng rồi anh không giữ lời. Lần thứ 2 ảnh bảo mình đừng nói giong kiểu đó. Cách đây khoảng nửa năm, mình có nói rằng nếu đó là cuộc gọi điện hỏi thăm xã giao thì không cần đâu. Anh đã thực hiện được điều đó trong vòng hơn 1 tháng, rồi anh laij gọi điện bảo đó không phải là hỏi thăm xã giao, rồi là hôm đó uống rượi lấy cấn đảm gọi cho minh. Có lẽ vì tất cả những cuộc gọi đó, làm cho mình có một ảo tưởng rằng anh ấy vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng cứ khi nào mình bảo gặp nhau thì anh lại lản tránh. Lúc mình cáu lên hỏi anh đang ở đâu thì vẫn trả lời rất thành thật. Khi mình hỏi xin anh quay lại thì anh lại bảo anh cần phải suy nghĩ xong rồi im lặng luôn.
    Thực lòng đến hôm nay thì mình không hiểu con người anh ấy kiểu gì nữa. Quay lại hay gặp nhau nói chuyện thì không, nhưng bảo không liên lạc cho mình nữa thì lại không giữ lời. Mà mỗi lần nói chuyện thì toàn nói kháy theo kiểu tự mãn. Mình nên hiểu anh thế nào đây.
    Mình nghĩ, hay tại mình đã khơi dậy chiến tranh này trước, nên giờ đây mình phải chịu hậu quả. Mình chỉ là một ng con gái hết sức bình thường, còn anh là một người thành đạt. Trong con mắt của bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới anh là người hết sức tuyệt vời. Ngày đó anh bao anh yêu mình vì mình biết uống chè, cafe, tinh cách thẳng thắn, xinh, và nhất là có cái trán cao hơn anh ( nghĩa đen). Và ngày đó mình biết chắc anh yêu mình thật lòng. Thế mà mình đã chủ động chia tay anh vì không chịu được hàng tuần cứ 5/7 ngày anh bỏ mình đi tiếp khách uống rượu, rồi chơi bài. Yêu người khác với anh quá đơn giản vì anh là người khéo nói, có địa vị nên lúc nào cũng rất nhiều người vây quanh. Tai sao anh không yên vui với người khác và để mình yên chứ?
  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nó thích chọc tức chứ chả yêu, giải pháp, đổi số điện thoại. HẾT
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc chắn họ không yêu bạn, bạn không cần trông ngóng vào tình cảm họ nữa.
    Bạn không nên khó chịu vì họ gọi điện thoại hỏi thăm. Những ng giao tiếp với nhiều người (nhiều cô) thì đều có thói quen lâu lâu gọi điện thoại thăm hỏi này nọ. Đấy là họ thực hiện phép lịch sự xã giao mà thôi.
    Lần sau bạn không thích thì đừng trả lời điện thoại, chứ họ sẽ không bỏ thói quen vài tháng một lần là gọi một vòng người quen để thăm hỏi vài câu đâu. Thói quen ấy, xét theo một khía cạnh, là rất tốt mà.
  4. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Muốn dứt thì dễ, quan trọng là có đủ cam đảm để dứt hay không mà thôi !
    E có đủ can đảm để thay sim k
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang tự lừa bản thân đấy thôi...còn nếu thực sự bạn muốn dứt thì thiếu j cách...Vấn đề ko phải ở ng ta, mà là ở bạn đấy!!!
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    giải pháp tối ưu và duy nhất là >>>>>>>>>>> thay SIM
  8. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chả cần fải tắt máy như Anxiety nói,cứ nghe và lịch sự đáp lại lời hỏi thăm xã jao đó.Dù sao cũng là hắn ta chủ động gọi,k tốn tiền ĐT của mình là đc.
    Mình đang nghi hắn cố chứng tỏ cái fép lịch sự xã jao rởm với bạn,hoặc gọi cho bạn để chứng tỏ 1 ý đồ gì đó với ng thứ 3.Như kiểu ngồi với bồ mới,gọi cho bạn để thể hiện cái gì đó với cô bồ mới chứ cũng chả hẳn là quan tâm gì đến bạn đâu.
    Cố tránh tỏ ra tức jận khi nhận những cuộc gọi đó.Hãy trả lời bằng 1 bức tranh về cuộc sống cực kỳ viên mãn.Chứng tỏ với hắn là k có hắn bạn vẫn sống cực tốt,còn tốt hơn khi có hắn bên cạnh.Nhớ nói với hắn "Nếu quan tâm tới tớ thì đừng dừng cuộc gọi ở 1 fút ngắn ngủi.Nếu tiếc tiền ĐT thì k cần hỏi thăm đâu" Tát nhẹ thế thôi,đừng tỏ ra đanh đá.

  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình k khuyên tắt máy. Mình khuyên là không trả lời điện thoại, cứ để missed calls đấy. Nói chung là anh kia làm cô kia ức chế vì cô kia không cưa đc (lại) anh ấy, chứ anh ta có mất dạy hay bất lịch sự gì đâu?
    Ngày xưa tôi cũng có anh bạn như thế, cứ 4-6 tháng là lại hỏi thăm, vì rằng hai ng không đi làm chung, k học chung, k có bạn chung, k có gì chung cả, mà ng ta cũng k định cưa tôi. Nhưng quan hệ tốt là cứ phải giữ, nên thỉnh thoảng phone hỏi thăm. Vậy thôi, họ hành xử lịch sự đấy chứ.
    Khuyên không trả lời (missed call) là vì cô chủ topic nghe giọng anh ấy là ức chế, là tủi thân vì không cưa đc (lại) anh ấy mà anh ấy gọi cũng chỉ hỏi thăm chứ không mời đi đâu chơi. Vậy thì đừng nghe nữa. Tắt máy làm gì cho bất lịch sự.
    Điện thoại bạn có phím từ chối lịch sự không?
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 01/12/2008
  10. neuehoffnung

    neuehoffnung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Divert sang 04113 mới là cao thủ.

Chia sẻ trang này