1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badanhong, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Cái nì là phải quyết định dứt khoát thôi à !

  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh ấy đang lâm vào tình trạng " trên bảo , dưới không nghe " đấy em à .
  3. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện thay SIM nhưng mình cũng muốn chứng tỏ với anh ấy răng sdt này không phải chỉ là dành riêng cho một mình anh ấy gọi, nó là số liên lạc của mình với mọi người.
    Thực ra thì không hẳn chỉ là gọi hỏi vài câu xã giao như thế. Chốt cuộc gọi là câu "hôm nào anh rảnh, anh gọi mời đi uống cafe" Có hôm tối mình tắt máy, sáng dậy thấy thông báo cuộc gọi nhỡ lúc 10h. Sáng đó anh gọi bảo tưởng mình đổi số, tối qua ở gần nhà mình, gọi điện rủ đi uống cafe. Thế mới oái ăm vì thừa biết mình không ra ngoài muộn. Cũng có vài lần rủ đi uống nước nhưng hôm thì đúng giờ mình ngủ trưa (buồn ngủ quá không đi được), hôm gọi thì máy mình hết oun. Lúc đó anh ấy mới thay số nên mình không nhớ số, không gọi lại được. Hôm sau gọi lại theo kiểu giọng mỉa mai. Sau những lần anh ấy hện mà mình bận, mình có gọi lại hỏi gặp. Anh không từ chối, mà nhận lời. Nhưng rồi đến lúc đấy thì lại chối là bận, hẹn ngày mai, rồi ngày mai nữa.
    Hôm rồi mình nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế chắc mình không chịu nổi. Mình nhắn tin bảo là gặp nhau nói rõ một lần. Thời gian này mình cần tập trung làm luận văn cao học nên mình mong sẽ không liên lạc nếu không có gì quan trọng. Anh gọi lại bảo gặp lúc nào chẳng được, cần gì phải ngày hôm nay, hay trong tuần này. Mình hãy tập trung ôn thi cho tốt, có gì anh sẽ gọi lại sau. Mình bảo nên nói gặp nói chuyện một lần thì anh đồng ý. Và rồi lại cho mình leo cây như thế.
    Mình đang không hiểu, anh ấy có phải đang chơi trò mèo vờn chuột hay không. Giết thì không, mà cứ để vờn qua vờn lại. Nhưng sao người ta có thể chơi trò đó trong một thời gian dài như thế. Hay là anh ấy đang trả những món nợ ngày xưa mình làm với anh ấy. Ngày đó anh ấy cũng hay thất hứa như vậy, trừ mỗi dạo đầu làm quen với mình. Có lần mình nghi ngờ đi với người khác thì anh ấy nói: "Nếu anh muốn thì chỉ cần gọi một câu là đầy người theo, nhưng anh không làm thế". Khi mình nói tính cách xấu đó, thì anh sầm mặt nói rằng, mọi người rất quý anh ấy, chưa từng ai nói với anh ấy như thế.
    Sau này mình cũng thấy mình sai nhiều, nhất là cách lên án nên mình cũng đã nhắn tin xin lỗi rất nhiều lần. Nhưng mình cứ có cảm giác là anh ấy vẫn còn bực chuyện ngày xưa. Không biết có đúng không? Hay đó chỉ là phản ứng tự nhiên của con người.
    Anh nói đã từng y mình vì thích tính cách thẳng thắn, thế tại sao anh không thẳng thắn gặp mặt nói chuyện mà lại lảng tránh như thế? sao lại dùng kiểu hẹn lỡm lờ rồi để mình ngồi đợi như vây?
    Được badanhong sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 02/12/2008
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh này ko phải mấy thằng đểu như mấy bác trên nói , em cảm giác anh này coi chị chủ topic như là em gái và muốn quan tâm , thế thôi , còn chuyện nối lại e rằng hơi khó , chị đã biết tại sao rồi phải ko
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khoan nói vì sao anh ta làm vậy (mục đích trong đầu anh ta thì cũng khó đoán), nhưng anh ta làm vậy được là vì bạn để cho anh ta làm vậy. Bạn cứ lịch sự nói là bận, là làm luận văn nên từ chối gặp, thế là xong. Anh ta ngu nữa thì bạn nói 2-3-4-5-6 lần, chẳng lẽ anh ta không hiểu?
    Tại bạn cũng ham gặp nên mới bị cho leo cây. Hờ hờ. Tham sân si mà. Kệ đi, lo cái luận văn đi.
  6. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều còn tình cảm nam nữ với nhau. Anh người yêu cũ là người có lòng tự tôn cao; bạn nữ tính tình bộc trực, có phần bướng. Vì còn chút vương vấn ái tình nhưng cái Tao lớn nên không cho phép ai quỵ lụy ai. Việc bạn nữ xuống nước muốn ?ogương vỡ lại lành? mà dù anh này còn tình cảm nhưng không thèm gật đầu càng làm anh ta thập phần tự mãn, cười ha hả và tiếp tục kế ?omuốn bắt thì hãy thả? với bạn trong ngần ấy thời gian. Điểm cốt lõi ở đây là bạn nữ vẫn đang đơn côi, chưa nhòm ngó giai nào hoặc chưa giai nào tích cực nhòm ngó nên tạo cho anh chàng tâm lý tự tin rằng bạn vẫn đang là của hắn, chưa mất đi đâu được, cứ vờn cho vui thế thôi.
    Giải pháp để trị kiểu đàn ông như thế này không khó, có điều bạn nỡ lòng chơi độc không? Ở tình thế này, bạn nắm đằng lưỡi, hắn cầm đằng chuôi, kiểu gì thì bạn cũng bị tổn thương vì nặng lòng. Hắn đã thành công ở bước ?oxáo động tâm can?, khiến bạn phải lên đây rền rĩ rồi đấy. Tình cảm mà dùng chiêu thì không bao giờ chân thành; chân thành là gốc rễ cho mọi mối quan hệ bền lâu. Mình cực ghét những kiểu người như anh người yêu cũ của bạn./.
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Kệ hắn đi, hắn chỉ hỏi thăm xã giao mà, có tán tỉnh j đâu^^.....còn nếu bạn cảm thấy bị làm phiền thì thay sim hoặc sử dụng chặn cuộc gọi...
  8. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng ảo tưởng đi !
    Thằng đó ko yêu ấy đâu !
    Nó chỉ đùa giỡn ấy thôi !
    Tốt hơn hết là đổi sđt !
    Hoặc ko nó có gọi điện thì đưa cho bạn zai nào đấy nghe hộ !
    Thế là xong !

Chia sẻ trang này