1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAY GIÚP TỚ NHÉ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngonhatquadat, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngonhatquadat

    ngonhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    HAY GIÚP TỚ NHÉ!

    Mình phải làm gì đây ???
    cach đây hơn 1 năm mình đã yêu 1 người ... tình yêu đên thật tình cờ và hai người đến với nhau cung thât khó tin chính tớ cũng không thể tin được ! đó là quen qua mạng các bạn a`...
    ....... tớ tương ty đó sẽ không bao giờ phai nhạt phai nhưng bây giờ mình là ngươi muốn lẩn tránh .. tai sao ư tai vi người đó đã khac rat nhiều !
    minh đã sai rồi đúng không càc bạn !!
    nguoi ta noi ! yêu nhau thì quan trọng gì đến bề ngoài mà chỉ cần tấm lòng thôi đúng không ! ......
    tớ phải làm thế nao .................................
    -em khong so khoang cach thoi gian ...
    em chi so khoang cach cua long anh !!!
    bye
    đợi hồi âm !
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Lẩn chánh???
    yêu hay ko yêu??? phải nói rõ chứ.
    theo như mình hiểu cậu thích cô ấy như ngày xưa??, ko thích cô ấy bây giờ?.
    2 cách chọn : biến đổi cô ấy lại như xưa
    ko biến đổi thì chia tay
    cách 3 : cố thích con nguời mới
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cũng có thể bạn nói đúng nhưng đó chỉ là câu nói của ngày xưa thế thôi ,nhưng bây giờ ngày hôm nay thì đã khác xưa rồi bạn ơi ..nếu như trong bạn đã ko còn tình cảm với anh ấy nữa thì bạn nên kết thúc mọi chuyện ở đây là vừa ,biết đâu được đó lại là lối thoát cho cả 2 thì sao nào .
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mình nghĩ bạn là 1 người rất đặc biệt ,khác ngừơi nhưng chắc có lẽ trời sinh ra bạn đã vậy rồi thì biết sao giờ ...đó lại chính là tính cách ,,1 cái gì đó rất riêng của bạn ." hạnh phúc chỉ sẽ đến với những ai thật lòng luôn luôn mong muốn nó sẽ đến với những người khác mà thôi
  5. ngonhatquadat

    ngonhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các ban rất nhiều!
    mình cũng chưa quyết định a`.....
    chắc để thời gian thôi !
    bye
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nữa thì nói 1 tiếng cho người ta đỡ tủi thân chứ, đàn ông con trai ai cũng vậy hết, không yêu người ta nữa là rút êm chẳng thèm nói tiếng nào hế. Người đó khác thế nào?Hay là bạn không còn yêu người ta nữa ? Nếu bạn quan trọng bề ngoài thì bạn có yêu người ta đâu.....Nếu đã không còn yêu nữa thì break up đi bạn, càng lún sâu vào thì khó là chia tay lắm, tốt cho cả bạn mà tốt cho người ta nữa. Mình là con gái cho nên rất hiểu cảm giác người ta không yêu mình mà cứ giả vờ yêu rồi khi tình yêu lớn dần thì bảo là " không hợp nhau"...Đau lắm đó!
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chị biết kưng buồn, nhưng mà chị không cười không được kưng ạ. Kưng bỏ bạn gái kưng đi, rồi chị giới thiệu con bé cạnh nhà chị cho. Con bé ấy tên là ma-nơ-canh. Con bé ấy nó không có óc và không biết nói thôi, nhưng bù lại nó đẹp lắm cưng ạ, mà chục năm sau nó cũng đẹp vậy, thế là hơp với cưng nhé....
    Hêhê, chị đùa. Chị nghĩ chú chắc còn đang đi học, chưa biết yêu, thôi thì muốn chia tay thì cứ chia tay cho nó nhẹ người chú ạ. Chú rán chờ vài năm nữa, lớn thêm tí nữa rồi yêu. Vậy nhé.
    Chúc chú vui.

Chia sẻ trang này