Hãy giúp tớ với Chào các bác, Tớ đang rất thương một cô bé, tớ quen biết em đã hơn 4 tháng rồi nhưng thực sự tớ chưa xác định được tình cảm của em dành cho tớ là như thế nào? Tớ quen được em là do một người bạn giới thiệu và từ đó tớ thường qua nhà em chơi nhưng em ở chung với mấy người bạn nữa nên mổi lần qua nhà chơi hay đi cafe đâu đó là đi ca nhóm, nói chung la chua cơ cơ hội để nói chuyện riêng với em. Lúc trước trước nhắn tin em không trả lời nhưng bây giờ thì trả lời rồi, tình hình thấy cũng tiến triển, nhưng thật sự tớ đang bế tắc, không biết làm thế nào để nâng cao mức tình cảm lên hết, nếu cứ tiếp tục qua chơi thi không được gì hết, còn nếu hẹn em đi chơi riêng mà em không đồng ý thì mất tất cả. Các bác nào có kinh nghiệm trong chuyện này cho tớ lời khuyên với. Các bác lưu ý đây là con gái nhà lành đó, rất khó và rất khó. Love and be loved are the happiest things in the world
he bác này kém wá thích thì cứ rủ đi chơi sao phải ngại em y'' từ chối lần này lần sau lai mời tiếp.Sao ma lai mất tất cả.bác ngố lắm là gái nhà lành thì cũng dễ cưa thôi càng là gái nhà lành bác càng phải mạnh bạo(nhưng đừng mạnh wá làm em nó sợ thì hỏng hehe) cứ ậm a` ậm ừ thì có mà đến tết côngô.Gái nào trả là gái k gái nào thích con trai nhút nhát mấy đâu.
mình thấy những đứa con gái nhà lành lại càng dễ bị các chàng dụ, nhất là cái vụ lên giường, các em ấy được giáo huấn chặt quá nên đối với cái chuyện trên lại rất tò mò, thế mới thấy tại sao nhiều chàng đi chăn được nhiều em thế mà toàn là gái ngoan cả đấy
Thế ông bạn muốn ăn ngay ah.. Qua nhiều thì mới có cơ hội hỉu nhau và có cơ hội gần gũi từ đó mới tính tiếp chứ... Chẳng hạn cứ đi đi lại lại kêu là " Đang có phim King Kong ở rạp hay wá mà chưa có ai để đi coi cùng.... Em đi với anh nhé" chẳng may em gật cái rụp là ok rùi... GẦN GŨI PHÁT SINH CƠ HỘIÔng bạn cứ nằm nhà há miệng chờ sung là chú khác hốt đấy Nhất cư ly nhì cường độ... Có cả 2 rùi thì Cố lên Cố lên
Cảm các bác nhiều, Thực ra thì tớ không phải là thằng nhác gan đâu nhưng do tớ thất bại mấy lần rùi nên nhiều lúc thấy mất tự tin, Bác GREEN_PINE bảo rủ đi xem phim tớ thấy chưa đc, con gái nào mà giám đi vậy! A, mấy bác này, hiện nay em làm ở xa thành phố chỉ cuối tuần mới về thôi, hôm 20/10 vừa qua tớ nói xạo là đi công tác gần chổ em nên ghé vào chổ em làm chơi và tặng hoa cho em luôn nhưng sau đó em cũng biết là tớ không phải đi công tác. Tớ đang tính tối hôm nào sẽ xuống chổ em làm rủ coffee nhưng chưa biết nói với em thế nào đây, có cần báo trước với em không hay là xuống tới nơi mới gọi cho em? các bác cho tớ lời khuyên nhá! Love And Be Loved Are The Happiest In The World
1. Biết kg đi công tác ghé tặng hoa là điểm hơi bị nhiều đấy... Tớ thấy vụ này cậu được 2. Nếu bình thường thì xuống đến nơi mới gọi hay hơn vì em sẽ bất ngờ... Nhưng mà rủi ro cho cậu xuống đến nơi em kg ở nhà thì cậu công toi ... Theo tớ cậu mà xuống tối như thế em sẽ xúc động chấp nhận lời mời coffee của cậu đấy... Ít ra em cũng hỏi anh ăn gì chưa.. cậu cứ nói chưa.. mà anh lại kg bít ở đây ăn chỗ nào... em chỉ anh đi .. he he... Hy vọng cậu rơi vào tình huống thuận lợi......... Nâng ly cho thêm động lực chạy xe xuống thăm em nhé
4 tháng là tách đội hình được rồi. Cậu mà để mấy em nó đi chung với nhau thì đốt tiền mà chẳng hiệu quả gì. Nên kiếm chỗ nào giá vé cao cao 1 tý. Ca nhạc ca nhiếc chẳng hạn. Vé đắt, là tự nhiên mấy em kia phải ở nhà thôi. Trừ khi các em ý rủ nhau úp sọt cậu
Hic, chắc chưa đọc Topic lừng danh của bác Quarker rùi, tinh hoa mấy năm nay của box tư vấn tình yêu kết tụ lại ở đấy cả. Để tổng kết lại topic đó zmt thấy ngoài bốn chữ: bản lĩnh đàn ông ko còn điều gì khác cả. Bác đang đi đúng đường rùi, vấn đề là đi nhanh hay chậm thui, cũng phải xúc tiến nhanh lên nhé. "cưa gái phải cưa liền tay, chớ cưa lâu ngày kẻ khác khuân đi" chào quyết thắng!