1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi có được quyết định...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phienchobatu, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bumbum1017bum

    bumbum1017bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tóm tắt bài của đồng chí cundc:
    Bước 1: Tự kỷ ám thị + nhồi sọ cấp độ 1
    Bước 2: Tự kỷ ám thị + nhồi sọ cấp độ 2
    Bước 3: Tiếp tục nhồi sọ cấp độ 3.
    Cưa kiểu này chắc anh nào cũng đổ nhỉ. Chết cười mất. Trò này giống trò thôi miên mà hồi nhỏ minh hay xem trên ti vi.
  3. thucanh2002

    thucanh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua bài bạn viết, thấy bạn là người sống tình cảm, suy nghĩ sâu sắc, nhưng có lẽ hơi thụ động trong tình yêu. Nói thật bạn đừng giận nhé, 6 năm trời bạn không thể làm người ta yêu bạn mặc dù bạn rất yêu người ta thì dù có lấy nhau đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. Sai lầm của bạn là hy sinh quá nhiều mà không biết hay không đòi hỏi một điều gì cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng, mình cứ hy sinh đi, cứ hết lòng cho người mình yêu đi thì anh ta sẽ hết lòng yêu thương mình. Giờ đây cảm giác là tình cảm của anh ấy dành cho bạn là thương hại, hoặc giống như một thói quen lâu ngày khó có thể bỏ.
    Túm lại là, bạn phải bắt anh ta phải quyết định đi, dù muộn còn hơn la không, rõ ràng ra la yêu hay không yêu. Cũng có thể xa nhau một thời gian như bạn gì đó gợi ý. Nếu anh ta yêu bạn va thực sự cảm thấy không ai có thể thay thế được bạn, thì dù cách gì anh ta cũng sẽ nhanh chóng mua ngay chiếc nhẫn mà cầu hôn bạn ngay thôi ( không sẽ mất). Quan trọng là làm cho anh ta hiểu rằng không có anh ấy bạn vẫn OK, vẫn còn ối anh đang đứng xếp hàng chờ kia kìa ( và thực sự là thế). Đừng để anh ta nghĩ rằng anh ta là người đàn ông duy nhất trên đời. Đấy là sai lầm của bạn trong 6 năm rồi. Bạn làm cho anh ta lúc nào cũng thấy đầy đủ no nê mà chẳng mất mát gì cả. Mình nói mất ở đây là có nghĩa nếu anh ấy có cái này thì phải chịu hy sinh cái khác. Nói cách khác cái gì cũng có giá của nó. Nếu anh có người yêu, thì không thể có quan hệ thân thiết với những người con gái khác, đấy là cái giá cho sự mất tự do. Bạn cũng thế, đáng ra cũng phải cho anh ta thấy rằng nếu không có tình yêu thì không thể có ***. Nếu chẳng may bị attractive do nhu cầu bản thân thì một hai lần xong bye, anh đường anh tôi đường tôi...
    Quay lại giả thiết ban đầu, nếu anh ta không yêu bạn thì cũng đừng có tiếc. Bởi vì hôn nhân cũng mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn bạn băn khoăn chuyện nếu sau này anh ấy gặp được nửa của mình...? Chuyện đó là chuyện rất mơ hồ. Lúc yêu ai chả nghĩ anh ấy chính là một nửa của mình, sau này chia tay rôì mới hoá ra không phải. Cả bạn cũng thế thôi. Cái chính là bản thân mỗi người thôi. Nếu mình không muốn thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cái gì hết, còn nếu đã muốn thì sẽ tìm thấy rất nhiều nửa của mình...
    Thôi viết dài quá rồi, đang ốm mà cũng cố viết cho bạn, chúc bạn cứng rắn lên để chọn cho mình hướng đi đúng đắn nhé.
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu rõ ý bác. Tại sao lại nói là yêu để cho hai người cùng vui vẻ hạnh phúc là làm cảnh? Cảnh cái gì? Thế theo bác yêu là cứ phải lằng nhằng, đau đau khổ khổ à?
    Chỉ có khi thật sự yêu một người mới có thể sẵn sàng hi sinh tình cảm của mình, mới có thể thoải mái mà chia tay nếu biết rằng điều đó mang lại hạnh phúc cho người đó. Làm được như vậy chả phải là hạnh phúc cho cả hai sao? Vì bản thân bác cũng làm sao có hạnh phúc nếu sống với một người không thật sự yêu mình? Chuyện tình yêu đừng có cưỡng ép. Có thể có người nói yêu là phải đau khổ, vậy thì kệ xác các bác đau khổ, với em, yêu là phải tự nguyện, thoải mái, nếu ko hợp thì giải tán, làm bạn bè thôi.
    Bác nói giới trẻ ngày nay yêu kiểu vậy đầy ra, xin lỗi bác nếu bác là thế hệ già, yêu cái kiểu cổ thì hay lắm đấy. Em biết cẩ khối người yêu cái kiểu mơ mộng đấy rồi, kết quả chả ra cái gì, cả hai cùng đau khổ. Mà ai bảo bác thế hệ trẻ ngày nay yêu cái kiểu em nói, thế đã tốt à, xin lỗi bác, bác chắc chắn vẫn chưa thể hiểu được loại tình yêu mà em đề cập đến nên mới nói thế.
    Yêu mà không rõ mình có yêu hay không có mà là thần kinh, yêu không phải là cảm giác, nó là một động từ. Yêu là phải thể hiện qua hành động, phải tôn trọng cảm xúc của người ta, hiểu rõ mình cần làm gì để người mình yêu được hạnh phúc, em nghĩ đơn giản thế thôi, còn bác nào thích yêu kiểu đau khổ níu kéo chịu đựng thì cứ việc. Đau khổ các bác cứ chịu, than vãn các bác cứ than, hạnh phúc chả thấy đâu, suốt ngày sống trong mơ mộng tưởng tượng. Việc của các bác chả liên quan gì đến em, chẳng qua là có mấy lời thật lòng, các bác thấy vớ vẩn thì thôi vậy .
    Làm thế nào để tránh được bệnh ung thư cũng như nhiều loại bệnh khác một cách dễ dàng và tự nhiên nhất? Mời các bạn vào đây để biết thêm chi tiết:
    http://www.ttvnol.com/Amthuc/223914/trang-12.ttvn

  5. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn!
    Tôi nhìn thấy suy nghĩ và hình ảnh của bạn trong tôi cách đây chưa đầy 1 tháng. Tôi thấy bạn theInvincible nói đúng đó, có lẽ bạn cũng như tôi khi quyết định lên đây hỏi lời khuyên mọi người thì dường như mình đã có quyết định của riêng mình rồi, chỉ có điều vẫn cứ dằn vặt vì nó thôi. Tôi và anh người yêu tôi yêu nhau mới được hơn 2 năm thôi, cũng có make love, cũng có gặp gia đình 2 bên, nhưng bọn tôi đang ở Việt nam, vẫn còn có những suy nghĩ ko thoáng về chuyện trinh tiết nên mặc dù có suy nghĩ đến việc dứt khoát chia tay nhưng khi tôi lên đây muốn nhận lời khuyên của mọi người cũng là lúc tôi còn dằn vặt về chuyện trinh tiết. Một điều khác nữa là anh chàng của tôi đã từng yêu tôi thật lòng, nói yêu tôi và cũng đã giúp tôi rất nhiều trong suốt thời gian yêu nhau, chỉ có điều tình yêu của anh ta dành cho tôi ko còn nữa. Mọi người cũng đưa ra rất nhiều lời khuyên rồi, từ bản thân tôi cũng thêm tự tin để đưa ra quyết định của chính bản thân mình và tôi tin rằng bạn cũng sẽ như vậy. Mình đã dành quá nhiều tình cảm cho người yêu, mình cứ tưởng sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh ta, mình ngồi tưởng tượng rằng anh ấy rồi sẽ gặp được một nửa của đời mình, .v.v... chẳng để làm gì bạn ạ, cái mình cần quan tâm bây giờ là tình cảm của anh ấy với mình ko có, thì chắc chắn tình yêu đó sẽ chông chênh lắm, tồn tại lay lắt có thể chỉ vì ***, hoặc một thói quen khó bỏ, hoặc như anh người yêu tôi đã từng nói rằng anh ta thấy chẳng có thể tìm được người thứ 2 tốt như tôi... và ý chí anh ta lại bảo cứ cố yêu. Anh ta có thể sợ rằng ko tìm được người tốt, nhưng mặt khác lại vẫn muốn thử nghiệm mối quan hệ mới với những người con gái mới mà lại ko muốn mất đi quan hệ với mình. Như thế là ích kỷ, vì họ đang lợi dụng tình yêu chân thành của mình. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục đến 1 lúc nào đó anh ta cũng sẽ thành thật nói với bạn rằng anh ta ko thể tiếp tục. Thà một lần đau rồi thôi bạn ạ. Tôi cũng đã quyết định, thời gian đầu thật là kinh khủng, đúng là một thói quen khó bỏ, bạn cứ hình dung sẽ ko còn những tin nhắn, những thời gian bên nhau, ko còn những buổi đi chơi cuối tuần với người ấy,... bạn sẽ thấy hụt hẫng vô cùng , nhưng những lúc đó cứ nghĩ rằng anh ấy ko yêu mình thì mình cố gắng níu kéo cũng chẳng để làm gì, nên tôi cũng thoải mái hơn rồi, còn rất nhiều điều xung quanh mình, học hành, công việc, kể cả những chàng trai tốt, bạn sẽ lại thấy yêu đời hơn.
    Tôi nghĩ bạn sẽ đưa ra quyết định thôi, cố gắng lên nhé!!!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí quán triệt lại. Đấy không phải là "cưa" đâu nhé. Rõ rằng là "khẳng định" chứ có phải là "chứng minh" đâu.
    Bao nhiêu thời gian và những gì họ chia xẻ mới nhau đủ để chứng minh tất cả tình yêu của cả hai người. Giờ thì chỉ cần "khẳng định" lại một lần nữa cái kết luận tình yêu đó thôi.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi!!!!!!!! Ý kiến của cậu này trúng ý mình quá.
    Chị phienchobatu ơi! Chị đọc mấy chữ nền vàng highlight trên đây nhé!
    CẬu này nói đúng rồi: yêu không phải là cảm giác, nó là một động từ. Yêu là phải thể hiện qua hành động, phải tôn trọng cảm xúc của người ta, hiểu rõ mình cần làm gì để người mình yêu được hạnh phúc.
    Chị hãy hỏi anh yêu của chị.
    Anh đã đối xử với chị thế nào?
    Có phải anh đã luôn tôn trọng và chăm sóc chị không?
    Anh sẵn sàng kết hôn với chị, sẵn sàng không bao giờ bỏ chị mà đi, có phải là vì chị không?
    Anh sẽ kết hôn , sẽ ở bên chị nếu chị muốn, như thế chẳng phải là tôn trọng cảm xúc của chị hay sao?
    Chị hãy bảo anh tự hỏi bản thân mình tất cả những câu hỏi đó đi. Nếu đúng như chị đã kể, thì hẳn anh ấy sẽ nhận ra anh ấy đã yêu chị thế nào. Anh đã "yêu" đúng nghĩa như một động từ như cậu hmphongvu phân tích đấy.
    Nào! Hãy dẫn đường để anh ấy biết cách hiểu đúng trái tim anh ấy đi chị ơi! Nếu không yêu thì cũng chẳng bao giờ đối xử với nhau tình cảm được trong bấy nhiêu năm như thế đâu.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thưa đồng chí, đồng chí làm tôi chết cười mất. Thế này nhá, giả sử đồng chí rơi vào hoàn cảnh của đồng chí tác giả topic, quen nhau bao nhiêu năm rồi mà đồng chí bạn trai của đồng chí vẫn không bao giờ nói là yêu đồng chí. Đồng chí lại TỰ KẾT LUẬN rằng, anh ta yêu mình quá nên không biết là đang yêu mình(viết đến đây tôi lại phải dừng lại một chút để cười) và đồng chí làm công tác tư tưởng bằng cách tự kỷ ám thị rồi nhồi sọ anh ta. Tôi nói cưa vì tôi thấy tuyệt chiêu của đồng chí lợi hại quá. Cứ thôi miên kiểu này chắc anh nào cũng đổ cả.
    Đồng chí nhớ giúp cho là yêu khác với việc chia sẻ, yêu -> chia sẻ nhưng ngược lại chưa chắc đúng đâu ạ Nói một cách logic là A => B thì chưa chắc B=>A mà phải là NOT B => NOT A(toán lớp 10).
    Cuối cùng, tôi không phải có ý khích bác gì đồng chí, nhưng thấy đồng chí có TUYỆT CHIÊU lợi hại quá nên bình phẩm một chút. Dù sao, cũng cám ơn đồng chí đã đóng góp cho diễn dàn một mẩu chuyện vui.
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung : Yêu không phải là cảm giác, mà nó là cảm giác kết hợp cùng hành động, cả hai thứ bổ sung cho nhau, phát triển lẫn nhau. Do vậy những hành động ấy phải khiến cả hai cùng cảm thấy thoải hạnh phuc và yêu nhau hơn.
    To phienchobatu: Em chính thức rút lại lời khuyên hai bác bỏ nhau, đọc lại bài bác em thấy nó cứ thế nào ý. Vì nghe kể lại nên không thể hiểu rõ nội tình được. Chắc chỉ có bác là hiểu rõ nhất mình nên làm gì để cả hai đều hạnh phúc. Túm lại là đầu óc đơn giản nhiều khi lại hay, chả bao giờ mắc phải mấy chuyện này, sướng quá.
    1 phút dành cho quảng cáo
    Làm thế nào để tránh được bệnh ung thư cũng như nhiều loại bệnh khác một cách dễ dàng và tự nhiên nhất? Mời các bạn vào đây để biết thêm chi tiết:
    http://www.ttvnol.com/Amthuc/223914/trang-12.ttvn

  10. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Đọc những gì chị viết em rất hiểu và muốn chia sẻ với chị. Nhưng chị ơi, có bao giờ chị nghĩ rằng nếu chị đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để mọi việc đơn giản và tự nhiên thì chị sẽ sống vui hơn nhiều kh ?
    Em xin mạn phép đưa ra ý kiến thế này nhé.
    TRƯỜNG HỢP 1 : như bạn gì đã nói đấy, yêu nhau kh nhất thiết phải nói thành lời (người iu em mấy năm trời nay hình như nói dc mỗi 2 lần). Hành động, thái độ, cử chỉ của anh ý đối với chị mới là điều quan trọng. Nếu hành động của anh ý làm cho chị thấy hạnh phúc, làm chị cảm nhận dc sự yêu thương, quan tâm thật ấm áp của anh ý dành cho chị thì chị kh cần phải băn khoăn gì cả, đàn ông con trai phần lớn rất "ít nói" chị ạ...
    TRƯỜNG HỢP 2 (có nghĩa là ngược lại), em khuyên chị nên dứt khoát càng sớm càng tốt. Bây giờ chị chưa đủ dũng cảm để chia tay đơn giản vì tất cả những gì anh chị đã có với nhau trong 1 thời gian dài như thế đối với chị đã trở thành một thói quen trong cuộc sống, và chị nghĩ rằng anh ý là 1 phần kh thể thiếu trong cuộc đời chị, mất anh ý thì cuộc đời chị sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu nghĩ như thế thì nguy hiểm thật đấy chị ạ. Em có thể khẳng định 1 điều, nếu chị rơi vào trường hợp này mà vẫn lấy anh ý thì cuộc sống hôn nhân của chị kh bao giờ hạnh phúc dc, kể cả đến lúc có con đi chăng nữa, tất cả những gì anh ý làm đều là vì trách nhiệm cả thôi, chị cũng kh muốn thế đúng kh ?
    Em tin là chị sẽ biết phải làm gì, hãy dùng con tim của chị để cảm nhận tình cảm của anh ý dành cho chị thế nào, đừng dùng lý trí nhiều quá, sẽ làm chị mệt óc đấy !!!

Chia sẻ trang này