1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi có được quyết định...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phienchobatu, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên,cứ bình tĩnh đi,các chàng trai chân chính bao giờ cũng biết mình phải làm gì và nếu điều xấu nhất xảy ra có nghĩa là người ta không có "may mắn" cross your life,trong cái rủi có cái may bạn ạ ()
    Còn chân phụ tui không biết à nha!(Jok)
    Được sister123456 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 06/05/2005
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên duy nhất cho bạn lúc này: Hãy bình tĩnh thi cử, sau đó nói chuyện với anh thẳng thắn và 2 ng nên tạm xa nhau 1 thời gian để tự đánh giá về tình cảm của mình.
    Bất kể cái gì cũng có thể làm lại được.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đàng ấy cứ việc bày tỏ cái sự chế giễu của đàng ấy dành cho ý kiến của tớ. Tớ thì vẫn trung kiên với chiến lược của mình.
    Tớ muốn khuyên chị phienchobatu: Yêu không phải là nhìn nhau mà là cả hai cùng nhìn về một hướng (Saint Exupéry) . Chị cần phải làm thế nào để anh không phải nhìn chị và tự hỏi: "Mình có thực sự yêu người này không?", mà anh sẽ phải cũng chị nhìn về một hướng, đó là hướng của sự nghiệp, của việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tất nhiên, người ngoài chỉ có thể khuêyn đến thế, còn details thì chị phải lo lấy thôi.
    Đàng ấy kia đừngcó nghĩ là tớ "tự kỷ ám thị". Đàng ấy phải xem xét lại những gì chị phienchobatu viết chứ. Theo như chị viết, thì những hành động của anh là dành cho người mà anh yêu thương. CHứ chẳng nhẽ vô cớ lại cứ phải hết mình với một kẻ "người dưng" hay sao? Nói cho dễ hiểu hơn nhé:
    Anh cứ nghĩ theo kiểu DẪN GIẢI. Tức là phải nói Yêu rồi mới thể hiện TY. Nhưng thật ra anh cần phải biết rằng trường hợp của anh là kiểu QUY NẠP, tức là hành động một thôi một hồi rồi kết luận rằng đó là những minh chứng của TY. Okie? Hiểu chửa?
  4. phienchobatu

    phienchobatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Hầu như hôm nào có thể là mình luôn vào đây đọc những lời khuyên các bạn dành cho... Thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều khi tâm sự của mình được thấu hiểu và cùng chia sẻ... Không biết làm thế nào để có thể cảm ơn các bạn...
    theInvincible có tặng mình 1 câu mà mình thấy rất đúng " Người ta thường đi tìm lời khuyên khi họ đã biết phải làm gì nhưng chưa có đủ can đảm để làm."
    ... quả thật mình muốn tìm thêm can đảm để có thể thực hiện quyết định... Mình không đủ can đảm...nhiều lần hạ quyết tâm để rồi lai lẩn tránh, để rồi lại tự ru mình và để rồi lại day dứt... Khi nỗi lòng được nói ra, mình thấy thanh thản hơn... giờ đây mình tĩnh tâm hơn...
    2 chữ "chia tay" nghe nặng nề quá... tôi sợ nghe thấy 2 từ đó... nhưng tôi sẽ cho anh không gian và thời gian... sẽ nói những gì mà tôi đã nói cùng các bạn...để anh hiểu tôi, hiểu anh và hiểu về chúng tôi hơn... Tôi cũng cứ hay tự dằn vặt mình... Quyền quyết định thuộc về anh...Tôi chần chừ không dám nói vì sợ mất anh... Nhưng giờ nghĩ về điều đó tôi không sợ nữa... Vì nếu anh đã không thể ở bên tôi thi` nói hay không, trước sau gì anh cũng ra đi mà... Ra đi vì chán ngán nhau thì còn đáng sợ hơn rất nhiều... Tôi ko muốn thế...
    Tôi là người ''thụ động trong t/y" , như bạn thucanh2002 nhận xét, tôi phụ thuộc vào anh nhiều quá... điều này làm anh mệt mỏi...lỗi là tôi... Tôi đang cố gắng để có được tự tin như cundc, sẽ cố có được tự tin để anh sẽ không thể rời xa tôi :) ... Tôi sẽ cố.. nhưng ko ép buộc anh đâu...
    Trước anh tôi luôn có cảm giác mình đang mắc nợ anh. Bởi trong tình yêu của tôi đối với anh có 1 chữ "ơn" xen giữa... Thế nên tôi chắng thể từ chối anh điều gì và không biết đòi hỏi... Anh đến với tôi lúc tôi đang suy sụp khi chia tay với mối tình đầu...,anh giúp tôi đứng vững và cứ vậy luôn bên tôi, che chở cho tôi... Vậy nên tôi luôn cảm thấy ơn anh nhiều quá, thế nên tôi luôn bị động..., tôi không thể tự tin trước anh... Anh cũng chẳng biết điều này đâu...
    ... Nếu không có người con gái kia xuất hiện...chắc tôi vẫn cứ mãi không tỉnh...
    Khi có quyết tâm, ... nhưng các bạn làm sao để có thể giữ vững được quyết tâm của mình... Mình là ngưỡi không giữ vững được quyết tâm...
  5. theLeo

    theLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Gần như chưa bao giờ post bài nào nhưng hôm nay thấy tình trạng của các bạn giống chúng tôi mới đây nên có một số chia sẻ với mong muốn các bạn tiếp tục bên nhau.
    Bạn đang ở trong tâm trạng của vợ tôi cách đây không lâu. Tôi lại ở đúng tình trạng của bạn trai bạn. Chúng tôi có với nhau 8-9 năm bên nhau và vợ tôi cũng có lúc tự hỏi không hiểu đó có phải tình yêu không. Và vợ tôi cũng quá phụ thuộc vào tôi, dần dần nhận thấy yêu tôi và không thể sống thiếu tôi được.
    Còn tôi cũng do tình cờ mà quen một người con gái khác, đủ hấp dẫn và đồng cảm để phá bỏ thói quen luôn cho rằng vợ mình là số 1. Có lẽ chuyện của chúng tôi còn nghiêm trọng hơn của các bạn do chúng tôi đã từng tính tới chuyện ly hôn.
    Nhưng nhờ trời, chúng tôi vẫn ở lại được với nhau, và tôi tin tưởng sâu sắc rằng chúng tôi lại hạnh phúc như ngày nào. Chỉ cần có thiện chí, nói theo kiểu bạn cundc là QUY NẠP rồi khẳng định lại ý tưởng (tất nhiên bạn có thể hiểu là tự kỷ ám thị cũng được, miễn là có kết quả tốt:)
    Tôi nhận thấy có một số điều bạn có thể áp dụng được vào chuyện của mình:
    - Ban đầu, có thể người con trai thích người yêu phụ thuộc vào mình. Nhưng chính sự phụ thuộc, thụ động kéo dài trong nhiều năm dẫn đến sự tẻ nhạt và chán chường, ví dụ: "hôm nay mình ăn ở đâu?", "Chỗ nào cũng được, tuỳ anh", "Thế mình đi chơi đâu", "Chỗ nào cũng được, tuỳ anh" . Cho đến khi gặp một người khác với bạn, người con trai sẽ thấy thích thú. Và lúc đó, dù cho sự độc lập trong suy nghĩ của cô gái kia có là cá tính thật hay là đóng kịch, bạn chịu thiệt là cái chắc. Cho nên, bạn phải học cách Sống vì mình, đừng quá phụ thuộc vào bạn trai. (Nhưng vẫn phải chiều chuộng như thường ). Bây giờ, vợ tôi độc lập hơn trong công việc và cuộc sống và tôi ít có cảm giác lúc nào cũng phải lo lắng vô cớ hơn. Hiện tại, tôi lại có được cảm giác vinh dự khi được vợ nhờ làm gì đó. Thế đấy, bạn phải học cách độc lập và sống vì mình.
    - Đừng nghĩ rằng chia tay bây giờ là tốt hơn vì sau này chia tay khi đã chán nhau thì tệ hơn nữa. Nghe thì rất hay rất đúng nhưng một người đàn ông có trách nhiệm sẽ cảm thấy tự ái khi người yêu nói thế với anh ta sau 6 năm bên nhau. Tất nhiên có trách nhiệm không có nghĩa là tình yêu nhưng trong tình yêu có một phần trách nhiệm trong đó.
    - Có thể hai bạn ở bên nhau lâu nhưng vẫn chưa khám phá hết về nhau, vẫn chưa mạnh dạn bộc lộ hết những ''khoảng tối'' trong trái tim vì ngượng, vì sợ bị chê cười, v.v hoặc cảm thấy bất tiện, nghĩa là bạn vẫn để cho bạn trai của mình có một góc tối nào đó chưa được tình yêu của bạn sưởi ấm. Cái này khó tìm lắm nhé. Vợ tôi cũng ko biết. Nhưng đó có thể chỉ là muốn nghe Hồ Quỳnh Hương, muốn ngồi yên một lúc không bị hỏi là "anh đang nghĩ gì đấy", v.v
    - Có bệnh vái tứ phương, để khuây khoả hơn bạn thử vào www.lovingyou.com, thậm chí tuvilyso.com, v.v để tư vấn thêm nhé. Quan trọng là biết rồi thì phải làm theo
    Hi hi, mạo muội có một số kinh nghiệm chia sẻ. Chúc bạn hạnh phúc.
    - Điều hoang đường nhất là tình yêu anh dành cho em. Đã lâu rồi, xa rồi...
  6. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ vào đọc rồi mà không viết ra được cái gì
    Tôi không có điều kiện đi du học nhưng cũng đã vài lần đi công tác nước ngoài. Tuy thời gian không nhiều nhưng phải nói thật là trống vắng và buồn khủng khiếp. Chỉ muốn có một ai đó, nói không hiểu thế nào nhưng đúng là chỉ muốn nghe mọi người nói tiếng Việt.
    Theo tôi chuyện của bạn không phải là tình yêu đâu, mặc dù có vẻ như đó là tình yêu thật. Thôi thì cứ nói ra nhé, chẳng biết là đúng hay sai nữa.
    Đó chẳng qua chỉ là cảm nhận như vậy thôi. Chẳng qua chỉ là sống cho cảm thấy đỡ thiếu vắng tình cảm thôi mà. Con trai rất ngại nói rằng anh yêu em nhưng sẽ có những biểu hiện để bạn gái nhận ra rằng anh ta yêu thực sự. Ngại nói không có nghĩa là không bao giờ nói. Trong nhiều hoàn cảnh, tình huống người ta sẽ nói ra được điều đó và theo tôi chắc chắn sẽ phải nói vì đó là tiếng nói của suy nghĩ mà, nói văn hoa một chút đó là tiếng nói của con TIM. Trong trường hợp của bạn anh ta không bao giờ nói thì có thể anh ta đang tính toán trong đầu đến một lúc nào đó anh ta nói với bạn rằng chưa bao giờ anh ta yêu bạn. Và thực tế là như vậy. Anh ta chưa chia tay với bạn bởi vì anh ta còn cần bạn, vậy thôi. Khi thi xong chắc chắn sẽ tìm cách mỗi người một hướng. Bạn làm ở thành phố này anh ta sẽ làm ở thành phố khác. Sẽ đợi đến một lúc nào đó bạn không thể chịu đựng được và chủ động chia tay và khi ấy, anh ta là một người không có lỗi. Và thực tế anh ta không yêu bạn nhưng vãn có thể chấp nhận bạn là một người vợ . Nếu bắt buộc phải cưới thì bạn là một người vợ vẫn chấp nhận được, đó là suy nghĩ của anh ta
    viết lung tung thế có sao không nhỉ. Chẳng qua tôi cũng đang gặp nhiều chuyện linh tinh quá nên viết như vậy thôi. Còn nếu bạn muốn chia tay thực sự thì hãy tìm ra nhưng điểm không thể chấp nhận được của anh ta theo bạn, nghĩ tính xấu đó quá lên một chút , cố mà quên thôi.
    Một nửa thế giới là phụ nữ và đương nhiên gần nửa còn lại là đàn ông. Lo gì đâu
    Chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này