1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lấy lại niềm tin!!! Chẳng lẽ tất cả đàn ông đều như vậy sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxoan78, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocxoan78

    tocxoan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi lấy lại niềm tin!!! Chẳng lẽ tất cả đàn ông đều như vậy sao???

    Tôi hay vào diễn đàn này để đọc và rút ra những chiêm nghiệm riêng cho mình nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao với trường hợp của tôi, mong các bạn chân thành cho tôi một lời khuyên hoặc phân giải nhé.
    Trước đây tôi đã từng có một mối tình đầu kéo dài 7 năm nhưng vì anh ấy ở và làm việc cách xa tôi gần 800km và gia đình tôi ít người nên mẹ tôi không đồng ý cho tôi đi xa, vì vậy chúng tôi đã chia tay mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ anh ấy là người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình và vì quá yêu anh ấy nên tôi đã trao cho anh ấy tất cả (chỉ một lần duy nhất thôi trong suốt 7 năm trước khi chia tay vài tháng)...
    Sau đó một thời gian, tôi nhận lời yêu một đồng nghiệp và là bạn thân ở cơ quan tôi, người yêu mới của tôi bây giờ. Anh ấy cũng có biết về mối tình đầu của tôi nhưng không biết chuyện tôi đã có QHTD với người yêu cũ. Tôi thực sự không có ý định dấu anh ấy, mặc dù tôi biết nếu nói thật ra tôi sẽ mất anh ấy. Và tôi hôm qua tôi đã nói bóng gió đến chuyện này, anh ấy đoán ra và đã không chấp nhận, anh ấy đã tỏ thái độ không còn tôn trọng tôi nữa. Tôi thực sự rất buồn và đau đớn. Anh ấy nói không một người đàn ông nào chấp nhận được chuyện này. Tôi nghĩ tôi không có lỗi, tôi không phải là phụ nữ dễ dãi trong công việc và cuộc sống. Tôi không hề hối tiếc về chuyện đã xảy ra với người yêu cũ vì chúng tôi đã làm tất cả để đến được với nhau nhưng không thể. Tôi nghĩ trong tình yêu, người ta yêu nhau và tôn trọng lẫn nhau vì chính bản thân con người đấy nhưng bây giờ tôi thấy tuyệt vọng và bế tắc. Người yêu mới của tôi cũng là ngưòi rất tốt và tôi yêu anh ấy chân thành để mong đi đến một kết thúc tốt đẹp. Anh ấy cũng xác định mối quan hệ nghiêm túc
    với tôi nhưng khi biết chuyện thì anh ấy bảo không thể vượt qua được. Tôi biết đây là vấn đề muôn thuở trên diễn đàn này nhưng bây giờ thật sự tôi thấy mất niềm tin vào cuộc sống.
    Các bạn hãy cho tôi biết tôi có làm sai điều gì không? Chẳng lẽ ở thời đại này mà tất cả đàn ông đều suy nghĩ như vậy sao??? Tôi đang rất suy sụp, làm ơn cho tôi lời khuyên nhé. Xin cảm ơn.
  2. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn suy nghĩ như thế nào, nhưng trên đời này rất nhiều chuyện như thế,và thời đại này ko còn là vài chục năm trước nữa rồi,nên những chuyện như vậy chả nhẽ đàn ông thời nay còn mắc phải hay sao?
    Vì tôi cũng là đàn ông, và cũng từng gặp chuyện đó trong tình yêu của tôi rồi,nhưng chưa có 1 phút, 1 giây nào tôi nghĩ về chuyện trước đó của bạn gái của tôi với người yêu cũ vacùng chưa lúc nào vichuyện đó mà tôi cảm thấy ko yêu bạn gái của mình. Vì thật ra mình fải xác định rõ ràng trước khi mình yêu người đó, có thể khi làm quen mình mới biết rằng mình là người đến sau,mình không có quyền bắt ngườiđó fải là người đầu tiên đối với mình. Mà theo tôi nghĩ, 99.99% đàn ông trên đời này(trong thời đại này) trước khi QHTD với bạn gái đầu tiên của mình đều đã QH với người ko fải là ng yêu
    Mà tại sao fải quant âm đến chuyện đó nhièu hơn việc ng yêu,ng vợ sau này o với mình sẽ ntn?đã mất cái đó là ko còn caigí đáng quý hơn sau.
    Bạn đừng nghinũa, ngưòi đàn ông như vậy bạn tiếc để làm gì?tại sao ko thấy vui vì đãbiết sớm đi
  3. triangle123

    triangle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay,em ơi tiếc làm gì,loại đấy cho nó ra đường là vừa. .Nhưng em bé angel_hell sao kỳ vậy?Em là girl sao lại bảo "Vì tôi cũng là đàn ông, và cũng từng gặp chuyện đó trong tình yêu của tôi rồi".hay là ông anh đọc nhầm nhỉ?hhehe
  4. SainTears

    SainTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, khi bạn yêu anh ấy (bây giờ) thực sự bằng cả trái tim mình dù rằng bạn ko thể cho anh ấy "lần đầu tiên" ấy nữa, mà anh áy nói vậy, thì bạn ơi, anh ấy có yêu bạn thật lòng đâu, nếu sau này, anh ấy lấy bạn về, thì suốt đời anh ấy sẽ dằn vặt bạn cho mà xem. Bạn ạh, hãy coi chuyện của mình như 1 "bài học nhổ răng" mà mẹ mình đã nói, thà chịu đau 1 lần, để mọc cái mới tốt hơn đẹp hơn, hay là cứ giữ khư khư cho nó...hôi mồm(). Bạn ạ, chuyện tình cảm của bạn bây giờ có khác 1"chiếc răng sâu" ko?
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nói rằng bạn ko nuối tiếc về lần đầu tiên bạn trao thân cho người yêu cũ thì sao giờ đây bạn đau khổ khi bị người yêu từ bỏ vì ko chấp nhận được chuyện của bạn??? Phải rồi, đàn ông mà, nhưng mà ko như anh bạn của bạn nói đâu, còn nhiều người hiểu biết hơn nhiều. Họ biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại và đâu là tương lai. Anh ta ko chấp nhận thì cũng có nghĩa là bạn nên quên anh ta đi, dù 2 người yêu nhau thế nào. Gà cũng ko tin người ta yêu bạn nhiều, vì khi yêu nhiều, anh ta sẽ hiểu được con người bạn, sẽ thông cảm được với quá khứ của bạn. 7 năm là một thời gian ko fải là ngắn, liệu anh bạn mới này có yêu bạn được 7 năm ko ? WHo knows??? Bạn hãy quên anh ta đi vì dù có níu kéo chóau này, anh ta cũng ko làm bạn hạnh phúc được trọn vẹn đâu. Hy vọng bạn có thể quên mối tình này và đừng nghĩ rằng con trai tất cả đều thế. Sẽ có người hiểu và thông cảm với bạn.
  6. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện này chỉ khuyên bạn một câu là : Hãy cho anh ấy thời gian ! Không thể nói chuyện này là không có gì, hãy cho anh ấy thời gian để suy nghĩ, quyết đinh. Nếu ok, thì tiếp, ko thì thôi.
    Ông bạn nghĩ hơi bị tiêu cưc về thế giới đàn ông đấy. Không phải ai cũng như ông đâu
    Được acnuke sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 10/07/2004
  7. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    có người bạn em nói thế này này "yêu chưa đủ, muốn tình yêu đó sống được phải có lòng vị tha, có sự cảm thông".. chị cho anh đó chút thời gian, nếu thực sự anh ý cảm thông được với chị, với chuyện của chị thì chảng nói gì nữa,.. còn ko thì.. đường ai nấy đi thôi ah,.. "thà rằng một lần đau thật là đau, hãy cố quên đi niềm đau"
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, acnuke nói đúng đấy, thực ra thì cũng hơi shock với rất nhiều người con trai, khi nghe bạn gái của mình nói rằng đã từng có quan hệ trước đó. Con trai vẫn thường ích kỉ và nhất là những anh chàng hơi cổ hủ và dành thật nhiều tình cảm vào người mình yêu. Bạn hãy cứ bình thường thôi, cũng đừng vội giải thích hay cố tình gặp anh ấy nhiều, mà cũng không phải lảng tránh, hãy cứ tỏ ra như thời trước kia, khi các bạn mới quen nhau. Anh ấy cần chút thời gian để làm quen với điều này. Nhưng bạn phải cố gắng thuần hoá anh ấy nhé chứ chuyện này không dễ phai mờ trong anh ấy, có thể khi có chuyện anh ấy lại nhớ đến nó và lại nghĩ linh tinh.
    Bao giờ hai người làm lành hẳn, trước khi cưói phải doạ anh ấy một bữa, để cho anh xoá hết những thành kiến đi nhé
    Đáng lẽ tôi khoá ngay cái chủ đề này lại vì cái như thế này cũng có mấy chủ đề thế này rồi, nhưng đúng là thật khó
  9. tocxoan78

    tocxoan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn, thật sự những lời khuyên và những an ủi của các bạn đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng nghĩ rằng trong cuộc sống gia đình thì quan trọng là tình cảm, tình thương yêu của hai người đối với nhau nhưng anh ấy nói chuyện đấy là nền tảng cơ bản của hạnh phúc gia đình và không thể có hạnh phúc nếu người chồng không tôn trọng người vợ. Nhưng hôm nay anh ấy gọi lại cho tôi và lại nói hãy xem như anh ấy chưa nói gì với tôi cả, anh ấy phải đi công tác và khi nào về sẽ nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ cần phải cho anh ấy thời gian nhưng mà thực sự tôi cũng không biết sẽ gặp anh ấy ra sao bây giờ nữa, tôi không biết mình cần phải nói gì khi gặp lại anh ấy...
    Tôi rất sợ cuộc sống sau này mỗi khi nhớ lại, anh ấy sẽ dằn vặt tôi. Có vẻ nói ra thì dễ nhưng thực sự chấp nhận được chuyện đó lại không hề dễ dàng chút nào. Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay vì tôi rất sợ gặp phải sự thương hại của anh ấy. Nhưng mà tôi thực sự mất lòng tin... Thật khó tìm đâu ra một người đàn ông hiểu được điều này.
  10. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    anh ơi tin bạn gái angel làm giè : người này trùm nói dối hêhhhêh.:KO cẩn thận bạn ấy là nữ có gia đình mấy con rùi nhưng cứ tự cho mình là đàn ông ấy mà. Chắc là pê- đê nặng rùi

Chia sẻ trang này