1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lấy lại niềm tin!!! Chẳng lẽ tất cả đàn ông đều như vậy sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxoan78, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không biết tham gia vào topic này có được không nhỉ? Tôi cũng đã rơi vào tình trạng giống người bạn trai mới của bạn. Lúc đầu khi nghe người yêu trước đây của tôi nói với tôi rằng đã có quan hệ với người bạn trai cũ của cô ấy, tôi cũng cảm thấy bị sốc. Thế nhưng tôi không dằn vặt cô ý mà tôi nghĩ rằng, cô ý phải thực sự tin tưởng thì mới có thể trao thân cho người ta. Nhưng khi đến với tôi, những chuyện đó sẽ là quá khứ và không cần phải bới nó lên làm gì cả. Tôi nghĩ nếu gia đình anh ta là 1 gia đình gia giáo và anh ta là 1 người có tính hướng nội thì có lẽ mối tình của bạn cần chấm dứt, vì rất khó có thể vượt qua được. Nhưng tôi tin nếu bạn nói chuyện thẳng thắn, chân thành và anh ta là 1 người biết suy nghĩ thì 2 bạn sẽ vượt qua được chuyện này.
  2. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lạc quan lên một chút chị tocxoan78 ới,.. đâu có khó tìm được người đàn ông hiểu cho điều đó đâu cơ chứ, hihihi, ít nhất trong cái topic này cùng có hơn phân nửa người đàn ông hiểu nè..
    Bạn chị phải đi công tác quả là thiên thời địa lợi đó,.. khoảng thời gian đó chắc sẽ giúp bạn chị có thể nghĩ và biết mình có thông cảm được ko.. chắc câu trả lời sẽ có trong buổi gặp sau khi anh ý công tác về thui,.. HOPE,.. nghe nhạc,.. đi dạo,.. đi chơi uống nước với bạn bè, làm những điều mình thích sẽ giúp chị thoải mái hơn đó,.. he he he hay để em giới thiệu cho vài chỗ hay hay,.. những khi buồn, chán nản em là thằng chuyên lang thang một mình và la cà linh tinh!!!
  3. nguyenhuynhthanhnguyen

    nguyenhuynhthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay vào diễn đàn này để đọc và rút ra những chiêm nghiệm riêng cho mình nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao với trường hợp của tôi, mong các bạn chân thành cho tôi một lời khuyên hoặc phân giải nhé.
    Trước đây tôi đã từng có một mối tình đầu kéo dài 7 năm nhưng vì anh ấy ở và làm việc cách xa tôi gần 800km và gia đình tôi ít người nên mẹ tôi không đồng ý cho tôi đi xa, vì vậy chúng tôi đã chia tay mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ anh ấy là người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình và vì quá yêu anh ấy nên tôi đã trao cho anh ấy tất cả (chỉ một lần duy nhất thôi trong suốt 7 năm trước khi chia tay vài tháng)...
    Sau đó một thời gian, tôi nhận lời yêu một đồng nghiệp và là bạn thân ở cơ quan tôi, người yêu mới của tôi bây giờ. Anh ấy cũng có biết về mối tình đầu của tôi nhưng không biết chuyện tôi đã có QHTD với người yêu cũ. Tôi thực sự không có ý định dấu anh ấy, mặc dù tôi biết nếu nói thật ra tôi sẽ mất anh ấy. Và tôi hôm qua tôi đã nói bóng gió đến chuyện này, anh ấy đoán ra và đã không chấp nhận, anh ấy đã tỏ thái độ không còn tôn trọng tôi nữa. Tôi thực sự rất buồn và đau đớn. Anh ấy nói không một người đàn ông nào chấp nhận được chuyện này. Tôi nghĩ tôi không có lỗi, tôi không phải là phụ nữ dễ dãi trong công việc và cuộc sống. Tôi không hề hối tiếc về chuyện đã xảy ra với người yêu cũ vì chúng tôi đã làm tất cả để đến được với nhau nhưng không thể. Tôi nghĩ trong tình yêu, người ta yêu nhau và tôn trọng lẫn nhau vì chính bản thân con người đấy nhưng bây giờ tôi thấy tuyệt vọng và bế tắc. Người yêu mới của tôi cũng là ngưòi rất tốt và tôi yêu anh ấy chân thành để mong đi đến một kết thúc tốt đẹp. Anh ấy cũng xác định mối quan hệ nghiêm túc
    với tôi nhưng khi biết chuyện thì anh ấy bảo không thể vượt qua được. Tôi biết đây là vấn đề muôn thuở trên diễn đàn này nhưng bây giờ thật sự tôi thấy mất niềm tin vào cuộc sống.
    Các bạn hãy cho tôi biết tôi có làm sai điều gì không? Chẳng lẽ ở thời đại này mà tất cả đàn ông đều suy nghĩ như vậy sao??? Tôi đang rất suy sụp, làm ơn cho tôi lời khuyên nhé. Xin cảm ơn.
    Trời đất thánh thần thiên địa ơi! viết gì mà dài lê thê khiến cho tui đọc mỏi cổ wá hà .Thôi góp ý cho bạn 1 câu luôn nè: Nếu như số phân đã an bài thì cứ theo con đường mà số phận đã an bài! Cuộc đời vẫn đẹp vậy cớ gì mà mãi ôm mối tình cũ mà bỏ wên cuộc đời!
  4. triangle123

    triangle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    EM gái ơi,cạnh tranh thì lành mạnh,sao em nói thế.anh chẳng thích tí nào.hee.Mà sao em bảo angel_hell81 là siêu nói dối thể?Có bằng chứng không?
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    vài lời gửi tới tác giả :
    địa lý chỉ là một rào cản nhỏ đối với tình yêu, nhất là đã yêu nhau 7 năm....bạn đáng ra nên biết bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình....đáng tiếc....
    Còn về người tình mới. hãy cho anh ta một thời gian để suy nghĩ ... vì cả hai đã lớn và trưởng thành, thiết nghĩ ko cần nhiều lời khuyên lắm...nếu yêu nhau, sẽ tự về và tìm đến nhau...
    giờ tớ fải đi rồi, lần sau post tiếp.
  6. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ khớ ......đây mới là bài có thể cho tocxoan78 những suy nghĩ thật sự . Mình mạo muội nói thẳng ra nhé. Đàn ông con trai đừng nói là phải thế này thế kia, những câu nói đại loại như : không nghĩ đến chuyện ấy hay anh không quan tâm đến quá khứ của em ..vv..thì anh nào cũng nói cả rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là nói thẳng ra suy nghĩ của mình thì không ai dám làm như người thứ hai của tocxoan cả. Anh ta đã thẳng thắn là không chấp nhận thì đừng có ở đó chờ đợi cái gì nữa. Quên và phải tập quên anh ta đi. Và mình cũng thành thật khuyên bạn nếu có người thứ 3 hay thứ n thì bạn cũng đừng bao giờ nói ra chuyện đó. Có thể lúc này hay lúc khác thì con trai không nghĩ đến chuyện đấy, nhưng khi gặp chuyện xích mích vợ chồng thì ........khó còn anh nào bao dung lắm....dấu đuợc chừng nào thì cứ dấu thôi.
    To tocxoan78 : nếu bạn đã nói là bạn yêu anh thứ nhất đến mức hoàn toàn không hối hận về.........thì bây giờ khoảng cách địa lí nào là lớn nhất có thể chia rẽ hai con người nhỉ ? Chỉ có thể là thiên đàng và địa ngục thôi...đừng mang lí do địa lí ra để minh chứng gãi bày cho 1 chuyện tình " làm tất cả nhưng không đến được với nhau " như bạn kể. Buồn cười lắm ! Sorry khi mình thích nói thẳng !
  7. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Gửi ANGEL gì đó..........bạn nói 99% đàn ông đã làm chuyện đấy trước khi làm đám cưới thì buồn cười thật. Chả dựa trên 1 nghiên cứu khoa học hay là thăm dò độc giả nào cả. Đừng phát ngôn như những nhà nghiên cứu xã hội lỗi lạc thế chứ ?
  8. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    anh bạn mới của tocxoan vẫn còn tử tế với bạn đấy, ít ra cũng không tìm cách *** để đỡ tốn công lao.
    Cho anh ta thời gian đi nếu không thể chấp nhận thì cũng không nên nói anh ta này nọ.
  9. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy rất thông cảm và muốn chia sẻ cùng chị. Nếu mà đưa ra để bàn luận thì mọi người sẽ đều ủng hộ chị thôi. Nhưng khi phải thực tế đối diện với sự thật như anh ấy, quả là không ít người sẽ bị sốc và khó chấp nhận đấy. Chị hãy cho anh ấy thời gian, em nghĩ đó chỉ là một cú sốc thôi, thời gian và tình yêu của chị sẽ làm anh thay đổi. Nếu trường hợp ko tốt, chị và anh cũng nên chia tay, vì nếu ko, đây sẽ là một vết nứt trong quan hệ sau này và cũng có thể vì nó mà gia đình tan vỡ đấy. Chị cũng ko nên trách và giận anh ấy, mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, ko nên áp đặt, có thể coi đây là một mô thuẫn và cũng là điều ko thể đi đến hôn nhân được. Ko có gì cả và cũng ko phải tất cả đàn ông trên đời đều như vậy. Chúc chị sớm vượt qua và đón nhận niềm vui và hạnh phúc ở phía trước.
    Xin tham gia một chút: Điều này thì quả thực là trong thời đại hiện nay, quan điểm của angel_hell81 cũng tương đối đúng đấy ạ
  10. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    to em_chua_biet_yeu: ban ngây thơ quá hay là ko vậy, trên mạng mà, ai lại đi đăng ky thông tin cá nhân thật của mình cho người ta xem vậy, hehe>chỉ có điều mình nói ra là thật thôi

Chia sẻ trang này