1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lấy lại niềm tin!!! Chẳng lẽ tất cả đàn ông đều như vậy sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxoan78, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi thỏng nào xoĂ bài cỏằĐa em thỏ nhỏằ??? cỏằĐ chuỏằ'i!!!!
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    .
    Trước đây tôi đã từng có một mối tình đầu kéo dài 7 năm nhưng vì anh ấy ở và làm việc cách xa tôi gần 800km và gia đình tôi ít người nên mẹ tôi không đồng ý cho tôi đi xa, vì vậy chúng tôi đã chia tay mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ anh ấy là người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình và vì quá yêu anh ấy nên tôi đã trao cho anh ấy tất cả (chỉ một lần duy nhất thôi trong suốt 7 năm trước khi chia tay vài tháng)...
    __________________________________________________
    Ban có hoi ban có lam sai đieu gi không?tôi xin tra loi ban la ban có lam sai vai đieu chu chang phai môt điêu!
    Thu nhất ban đä không thuc su đấu tranh cho tinh yêu cua ban!moi viêc đêu có thê tim cách giai quyết đâu chi vi lý do khoang cách ma chia tay.
    Thu hai viêc ban chao thân la môt viêc lam sai lâm!ban nghi gi khi chao cho anh ấy cái quý giá cua ban?đê rôi chia tay.
    Ai cüng có thê hiêu viêc lam cua ban trai moi cua ban bây gio,nhung không phai ai cüng lam vây!
    Tiếp đó ban đä quá binh thuong hóa viêc QHTD rôi đó!Nó không thuc quan trong trong tinh yêu,nhung ban không nên coi đó la môt điêu hiên nhiên.
    Tôi cüng cam thấy so lám nhüng cô gái coi chuyên QHTD la môt điêu hiên nhiên,mac du voi cá nhân tôi viêc ấy thuc không quan trong.
    Nói chung trong nhung viêc ban đä lam có sai lâm,vi thế ban cân lam thế nao cho nguoi yêu ban bây gio thông cam.Tôi tin ai cüng có môt tấm long rông luong ca chi tuy vao cách ban së nói thế nao thôi.
    Con niêm tin thi ban không có lý do gi đê mất ca!la đan ông không ai muốn ban gái hay nguoi vo tuong lai cua minh không con cái"ấy",nhung nếu vi môt lý do nao đó thât thuyết phuc tôi tin ai cüng có thê thông cam va bo qua!
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mấy người nói anh chàng kia ích kỉ,suy nghĩ cổ hủ,không có bản lĩnh.Thiệt sự thằng con trai nào mà rơi vào trường hợp này cũng khổ,phân vân khó sử thiệt đấy.................yêu thì có yêu nhưng mà người đó không còn.............Mà làm sao chấp nhận được cơ chứ,chẳng hạn như khi con gái quen với con trai thì cứ nhắn đến khả năng nó có nuôi được mình về sau không?có đảm bảo cuộc sống ấm êm cho mình không khi đó mới quen nếu không thì Ok mình chia tay.Đó là về phía con gái,còn thằng con trai thì sao khi nó đã có thể đáp ứng những nhu cầu kia ,thì nó cũng cần đò hỏi lại người con gái cái gì đó "phụ tùng Zin theo xe,nước sơn không bị trầy" chẳng hạn.
    Mà những người đã không .....còn zin thì khi yêu một người nào đó họ không la lên khi mới quen rằng là em đã có .....mà họ cứ quen để khi thấy người kia đã thật sự yêu rồi thì khi đó mới bắt đầu nói bóng gió về chuyện đó,lúc này cũng làm cho người kia phải khó sử ,biết có nên yêu hay không hay là ....
    Đã biết cho là không hối tiếc thế mà giờ lại kêu la này nọ.
  4. mit_uot822003

    mit_uot822003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng từng mất niềm tin vào cánh đàn ông rầt nhiều .không biết bạn nghĩ thề nào ?còn tôi ,tôi thấy thật sợ ...?Họ có yêu mình không ?chỉ co chúa mới biết .mà đúng ra ho chi yêu bản thân họ thôi , và tôn thờ cái ích kỷ của ho mà thôi .họ có bao giờ nghĩ cho phía con gái đâu .họ chỉ biết hưởng thụ thôi .còn con gái thì chỉ biết yêu hết mình để rồi nhận lại cái gì ... vậy mà trong môt trường hợp nào đó cân sự bao dung của họ ,cần sư che trở của họ thì họ lại nghĩ dên bản thân họ trước. Nếu tôi là bạn tôi sẽ cho anh ta vào di vãng rồi ,vì môt người như thế cò đi đến đìch mỗi lần sảy ra chyện bạn sẽ la nơ chút giân của anh ta và chắc chắn anh ta sẽ day nghiến bạn chuện cũ lúc ấy trái tim bạn sẽ đau gâp ngàn lần bây giờ đấy .bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyếtđịnh nhé !
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mất niềm tin vào đàn ông như vậy chứ.?
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    He he đổ xô vào khuyên người ta nhưng mình chắc gì đã ra gì đâu mà đòi khuyên người khác.
    Chuyện này ở địa vị của một người đàn ông tôi cũng thông cảm được với anh bạn trai của bạn.Nói chung là mặc dù tư tưởng của tôi rất thoải mái,nhưng khi nghe bạn gái thổ lộ chuyện xưa tôi cũng vẫn có cảm giác hụt hẫng,cảm thấy không được tự nhiên và thoải mái nữa.Nhưng suy đi nghĩ lại cho cùng,hiện tại và tương lai mới quan trọng,quá khứ chỉ là quá khứ.Và vì tình yêu ta sẽ lại vui lên như thường.Có lẽ là anh bạn trai của bạn có suy nghĩ cổ quá,khó mà có thể tiếp tục được,tiếc là tôi đã có bạn gái rồi nên không giúp gì được bạn,chỉ biết chúc bạn gặp may mắn.
  7. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của bạn nhé: Thực ra đàn ông tốt, hiểu biết, đáng tin cậy còn nhiều lắm. Khổ một nỗi có thể bạn chưa gặp được họ thôi.
    Tôi đã từng được nghe một câu nói mà thực sự tôi luôn dùng nó như một kinh nghiệm sống " Một người phụ nữ khôn ngoan và đoan chính không bao giờ đặt toàn bộ niềm tin vào một người đàn ông khi tình yêu của họ chưa vượt qua được những thử thách".
    Tình yêu của bạn cũng thế, cái gì mất thì cũng mất rồi, bây giờ chỉ còn cách chờ xem anh chàng kia xử sự thế nào, tình yêu có đủ nhiều để tiếp tụcbạn hay không ? Với đàn ông, lúc đầu bạn chỉ nên tin một nửa thôi, một nửa còn lại để từ từ, qua thử thách đã rồi hãy quyết định xem có nên đặt toàn bộ niềm tin vào họ không.
    Chúc bạn có nhiều niềm vui.
  8. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    nó không ăn ốc bắt nó đổ vỏ sao nó chịu
    Đùa thế chứ dạng con trai thế thì liệu có gọi là " y-ê-u thật lòng k nhỉ ". Bọn con trai cho chúng nó quyền QH lăng nhăng- nhăng nhít với bọn con gái khác nhưng lại k chấp nhận ng` mình yêu mắc nỗi lầm
    Mk ... mình nghĩ khi yêu ng đó thì chấp nhận cả tính xấu của họ và cùng nhau khắc fục chứ
    bảo sao đến giờ mình k chịu nổi bọn con trai hô hô
  9. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hic
    mà các quý cô nương cũng chẳng vừa ............. Mới quen dc 1 thời gian ngả luôn vào lòng người ta
    sau 3 tháng đi chơi cứ " anh ơi ..cóc ..cóc ... mua em kg cóc " thì bỏ ..mịa
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, xin cho được nói vài điều từ suy nghĩ của một người đàn ông.
    Chúng ta đang nói đến một điều ở đây là Tình yêu để tiến đến hôn nhân. Vậy những phẩm chất cần có của một người con gái để làm hành trang vững chắc cho một gia đình là g?
    - Trung thủy
    - Đảm đang
    - Nết na & xinh đẹp
    Thật ra thiếu một trong những thứ đó là một điều không thuận lợi. Tôi viết điều này bởi cuộc sống gia đình rất dài và rất phức tạp. Nó không chỉ quẩn quanh với tiền nong, nhà cửa con cái mà còn gắn với nhau rất nhiều về tình và nghĩa... Tóm lại cuộc sống gia đình có rất nhiều sóng gió, nếu bạn thiếu 1 trong những điều trên thì đó cũng là một cái "cớ" đôi khi rất vô hình dẫn đến sự chia tay. Bởi lúc nóng giạn con người thường suy diên rất khủng khiếp, và rôi người bạn đời sẽ phải chịu những điều "khinh bỉ" có thể ngấm ngầm trong tư tưởng, có thể bằng âm thanh thật từ người chồng của mình... Nó vô cùng xúac phạm và đau khổ...
    Hỡi các bạn gái mới trưởng thành, tình yêu lá trái quả đặc biệt của thượng đế gửi đến loài người, nhưng ăn trôm trái cấm của Người thì sẽ bị người trừng phạt... Hãy nghĩ đến điều này trước khi mình bị Tình yêu đòi hỏi. Là con trai, dù không nói thì chúng ta cũng đều hiểu rằng họ thích trinh phục, và một trong những điều trinh phục mà họ cho là khó khăn nhất là làm một người con gái trở thành một người đàn bà. Họ có xu hướng trinh phục liên tục và không ngừng... Vậy đừng bao giờ để họ trinh phục mình trước khi Người đồng ý (có hôn nhân). Có thể nói bạn gái nào đó đã để xẩy ra chuyện ấy rồi thì quả là một bất lợi.
    Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta muôn vể, không có ai giống ai về suy nghĩ. Trên đời cũng có nhiều người đàn ông suy nghĩ rất khác. Người có tiền thì cần có vợ đẹp, đàn ông đẹp mà nghèo thì đôi khi thèm thuồng lấy vợ giàu có... Có người chẳng quan tâm quá đến hình thức và tài sản mà chỉ cần tình cảm thật của người con gái... Tôi nghĩ rằng, trong trường hợp của bạn gái đã viết thì hãy dũng cảm chờ đợi và cũng phải xác định có thể mất tình yêu này (bởi đó là trừng phạt của Người). Nhưng trong rủi thường có may, biết đâu bạn sẽ gặp được người có thể tha thứ cho mình về việc tầy đình này. Hãy đừng bao giờ van xin vì tình yêu không thể ban phát và xin xỏ được, hãy cố giữ lấy tư thế của mình.
    Chúc bạn thật may mắn và hạnh phúc.
    Mong các bạn gái hãy có đủ hành trang để mình không phải thiệt thòi trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này