1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lấy lại niềm tin!!! Chẳng lẽ tất cả đàn ông đều như vậy sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxoan78, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Này ông bạn ,ông lộ tẩy rùi .Có đóng giả thì đóng giả cho đúng kịch bản chứ .Nghe giọng ông chắc là nam và đã từng chải nhiều .Có vẻ như đã có gia đình rùi thì phải
  3. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ. Em xin các bác. Rút lại chỉ có thế này. Nếu yêu thật lòng và không phải là 1 thằng ích kỷ thì người yêu mình dù có không còn ... thì cũng chẳng làm sao cả. Cái thằng người yêu cũ của bạn đã thế thì thôi. Bỏ đi cho nhẹ nợ.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cái gì đã qua hãy để nó qua, không nên nhắc lại làm gì, có là lỗi lầm gì thì giờ có nói cũng không thay đổi được gì cả, nhìn về phía trước mà sống thôi, cố gắng đừng xảy ra những sai lầm như đã có. Thiết nghĩ, Vấn đề này đã bàn nhiều trong các diễn đàn khác nên không cần phải nói gì nhiều cả. Chị và bạn trai của chị đang ở trong giai đoạn thử thách, nếu vượt qua được thì tốt còn không được thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Và đừng mất niềm tin như thế chị nhé, rồi sẽ có một người ở đâu dó dành cho mình mà.
    Let bygone be bygone!
    Uống rượu từ bình nào đâu có quan trọng chỉ cốt làm sao say được thôi.
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Một câu viết của bạn như trên tôi thấy đó là câu trả lời rất đầy đủ và ý nghĩa cho toàn bộ topic này. Xin gửi bạn gái 5 điểm để tỏ lòng ngưỡng mộ vì một câu rất thông minh..
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    sao bạn lại bi quan đến thế nếu như bạn nói 99% thì chắc là ở bân nước ngoài ..còn ở vn chỉ 99/2 là chính xác ..vì nếu ko yêu nhau thì ;;;làm sao ..có chuyện đó sảy ra được ...
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    hahahhaahah..........Bạn gái gì đó ơi..............bạn hỏi cái gã, à......cái anh ấy (bồ mới)................Vậy anh ấy còn "gin" hôn vậy? Mà đối xử với bạn như thế...............Xin lỗi các bác vì Ếch nói chuyện thiếu tế nhị nhé........bởi vì thời nay mà con loại đàn ông thế......chán nhể......
    PS : Nếu nó à quên nếu anh ý trả lời "yes" bạn bỏ ngay đi nhé...........thằng đó nó bị bệnh "yếu" đó................Còn trả lời "No" thì huề cả làng rùi phải hôn các bác nhể........

  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú DTS đã vote cho cháu 5 điểm. Thật ra thì câu này cháu rất tâm đắc từ trong một cái mail của bạn cháu.
    Nhím
  9. tocxoan78

    tocxoan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến chân thành của các bạn.Và cuối cùng đây là kết thúc cho chủ đề này và cũng là cho câu chuyện của mình. Đáng tiếc đó lại là một kết thúc không có hậu!!!
    ANh ấy đã trả lời với mình rằng anh ấy không vượt qua được chuyện đó. Mình không trách gì anh ấy, với anh ấy chuyện đấy là nền tảng của hạnh phúc gia đình, anh ấy không thể quên được nhưng vẫn muốn quay trở lại làm bạn với mình và ở bên cạnh mình bất cứ lúc nào mình muốn. Mình vẫn yêu anh ấy nhưng không thể chấp nhận mối quan hệ kiểu này. Anh ấy cứ khăng khăng rằng đàn ông chỉ trừ nhwng ông bụt còn không ai chấp nhận và quên được chuyện ấy. Mình không muốn giải thích nữa. Tiếc rằng anh ấy không đọc được những dòng trên diễn đàn này. Nhưng mà mình thật sự thất vọng về đàn ông, nói thì dễ, nhưng trên thực tế thì khó lắm....Mình đã nghĩ chỉ cần tình yêu thương, lòng chân thành và môt ý định nghiêm túc là đủ, vậy mà người ta không chấp nhận. Thiếu gì những gia đình ngưòi vợ vẫn nguyên vẹn nhwng vẫn đổ vỡ và chia tay nhau đó sao???
    Lần cuối cùng cảm ơn tất cả tất cả các bạn.
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều bài của các bạn, tôi thấy đa phần đều phê phán anh chàng của cô Toc Xoăn 78 là không bao dung và độ lượng.
    Vậy thì các bạn gái hãy vô tư đi, kẻ nào đi sau mà không chịu đổ vỏ, kẻ ấy là loại đàn ông hèn nhát, đê tiện không bao dung, độ lượng.

Chia sẻ trang này