1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lấy lại niềm tin!!! Chẳng lẽ tất cả đàn ông đều như vậy sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxoan78, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chia buồn với chị tóc xoăn, có lẽ thần hạnh phúc vẫn còn bỏ quên chị. Em nghĩ chị chẳng hề có lỗi gì khi yêu thật lòng và đã trao thân mà no regret, bravo chị. Chị đã dám chấp nhận vì tình yêu đầu của mình thì cũng phải trả giá cho cuộc tình sau, dám chơi dám chịu mà chị. Còn anh bf mới chia tay của chị, em thấy anh ấy cũng chẳng có lỗi gì. Em nói thật là nhiều khi nghĩ đến việc người yêu cũ của gf của em đã từng hôn cô ấy em còn thấy anh ách. Có thể anh ấy sống theo lý tưởng của anh ấy và yêu cầu người anh ấy yêu cũng vậy, đành phải chấp nhận thôi, thà như vậy còn hơn sau này anh ấy sống bên cạnh chị mà lúc nào cũng ấm ức.
    TNT
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Có sướng thì phải có khổ.Lúc sướng không kêu mà sao lúc khổ lại kêu.Nói chung là có cái thân thì cố gắng mà giữ.
    Còn các đc nào kêu là không sao đâu trên cái tipic này thì đừng tin,đàn ông thằng nào nếu không phải chuyện của mình thì chả nói như vậy,cứ dại đi rồi sẽ biết.
  3. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự rất thông cảm với chị, chị đã yêu và biết dũng cảm sống cho tình yêu đó. Nhưng trên đời này, đâu phải lúc nào cũng được như ý của mình đâu.
    Nam giới Việt nam noi chung là còn khá ích kỷ và phong kiến (nói thể có thể nhiều bạn nam cho rằng thế là xúc phạm họ, nhưng sự thực thì số đông luôn là thế) Rất có thể nếu họ không ở vào hoàn cảnh đó thì nói hay lắm, nhưng ...
    Điều duy nhất hiền giờ chị nên làm là cố gắng quên những chuyện buồn này đi và vui sống. Chị có thể tâm sự với bạn gái thân của chị, sẽ cảm thấy an ủi nhiều lắm đó.
    Có câu này tặng chị: khi yêu một người, không phải là đi tìm kiếm sự hoàn hảo mà học cách yêu những gì không hoàn hảo của người đó.
    Hy vọng chị sẽ tìm được một người con trai dủ rộng lượng dể những cái đó không bao giờ là vấn đề.
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hi` chuyện này thì cũng phải tuỳ thuộc vào anh ta là dạng cứng đầu cứng cổ hay thuộc dạng biết sai mà fix.:D
    QHTD trước hôn nhân là một điều mà con gái không nên làm vì dù sao họ cũng là người thiệt thòi.
    Mình không biết các bác nam khác như thế nào nhưng nếu bạn gái của mình là bạn tức là nói thật cho mình biết điều đó thì mình sẽ chấp nhận điều đó.Nhưng nếu dấu mình chuyện đó thì không thể chấp nhận nổi.
    Tuy nhiên chuyện ấy chỉ là một vấn đề.Vấn đề là người đó yêu bạn đến chừng nào mà thôi.Nếu yêu bạn tha thiết và thật lòng mình nghĩ người đó sẽ quay lại với bạn.
    Mọng bạn luôn vui vẻ.
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu ấy chưa làm gì ai bao giờ thì quả là tội nghiệp. Nhưng nếu cậu ấy đã với người khác rồi mà còn thành kiến ấy với bạn thì thật chả đàn ông chút nào.
    Mình đã ăn ốc nơi này thì phải chịu đổ vỏ nơi khác chứ
  6. hoibilangnhangday

    hoibilangnhangday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho anh bạn mới của tóc xoăn, với tiêu chuẩn của anh ta như vậy , chắc sẽ còn vất vả dài dài trên đường đi tìm hạnh phúc đây.
  7. tocxoan78

    tocxoan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã thử nói chuyện lại với anh ấy nhưng thất bại. Bây giờ mình thực sự chán nản quá. Anh ấy nói chỉ có trên lý thuyết và trong sách vở mới có những người thông cảm cho mình về chuyện ấy. Và rồi bọn mình chia tay nhau.Không là bạn bè, không là gì nữa cả!!!
    Buồn, thật buồn!!!!!
    Trước đây mình thường xuyên điện thoại nói chuyện với anh ấy, bây giờ là 1 khoảng trống, không biết làm sao lấp được bây giờ??? Mình không biết cần phải mất bao lâu nữa mới có thể quên được anh ấy.
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Này bạn hãy bỏ quách cái tên đàn ông ích kỷ ấy đi...........đời này còn thiếu gì người đàn ông khác sẽ không có suy nghĩ như anh ta............bảo với anh ấy rằng đừng có suy luận từ cái bản tính nhỏ nhen, ích kỷ của anh ấy để phán quyết người khác cũng giống anh ta, bạn hãy chứng minh cho anh ta thấy rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người biết suy nghĩ và thông cảm cho bạn bằng cách tìm một người bạn trai mới đi nhé..........
  9. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chịu thôi, có gan làm,có gan chịu. Có lúc sướng ắt có lúc khổ (tạm thời để về sau còn sướng). Vào được ắt ra được, yêu được ắt bỏ được. Đời mà.
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ạ, hắn đã nói như thế rồi thì chỉ có 1 điều để xác nhận về con người của hắn : 1 thằng cực kỳ ích kỷ, cổ hủ và ngu lâu. Bà chị bỏ hắn cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Thiếu gì người khác không nghĩ như hắn. Em nói thật chứ với cái kiểu cá tính này của hắn thì nếu có cố gắng hàn gắn lại được với nhau thì cũng còn vài vết nứt tương đối lớn giữa hai người và đến lúc lấy nhau về thì không hiểu là hắn sẽ còn đối xử với bà chị kiểu gì nữa. Bỏ được là tốt rồi. Quên đi cũng ko có gì khó. Bà chị cứ xem đó như là 1 lần lầm lỡ của con tim đi. Đời còn dài, lo gì người như bà chị không có người khác yêu. Đã lầm lỡ 1 lần thì lần sau sẽ không lặp lại lỗi lầm đó nữa. Vậy thôi.
    Cứ sống vui vẻ đi bà chị ạ. Mặc kệ chuyện yêu đương. Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo mà. Đời nó thế. Có những thằng củ chuối thế thì bỏ đi lại là nhẹ nợ đời. Vậy thôi. Suy nghĩ nhiều làm gì cho rắc rối.
    Chúc bà chị vui vẻ trở lại và quên phứt chuyện này đi nhá.

Chia sẻ trang này