1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lấy lại niềm tin!!! Chẳng lẽ tất cả đàn ông đều như vậy sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxoan78, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cho rằng nếu bạn trai của Tocxoan mà đã khăng khăng,thậm chí coi thường bạn như thế,lại còn khẳng định chắc nịch là trên đời này không ai tha thứ và chấp nhận chuyện đấy thì anh ta là người cực kỳ cổ hủ và bảo thủ. Với người như thế,bạn đừng hi vọng là họ sẽ thay đổi quan điểm đấy.Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời,bạn nên thật cẩn thận,nhất là anh người yêu bạn đặt nặng vấn đề đó. Anh ta có quyền quan niệm như vậy và tìm mọi cách để lựa chọn người còn trong trắng thì là quyền của anh ta, nhưng việc anh ta coi thường,chỉ trích bạn nặng nề như thế thì không hay tí nào.
    Bạn cũng không nên ân hận về những điều mình đã làm. Bạn đã sống hết mình cho tình yêu đích thực của bạn,không ai nói truớc được điều gì.
    Nếu anh ta không hợp với bạn thì chia tay và tìm người khác. Trong cuộc sống còn nhiều người đàn ông có cách nhìn khác về vấn đề đó. Không nên vì thế mà mặc cảm,tự ti và tự hạ thấp bảnn thân mình, đánh mất hoặc làm giảm sự tự tin,quyền yêu và được yêu của người con gái.
    Chúc bạn may mắn.
  2. vietdc1

    vietdc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này xôi động quá nhỉ, trước tiên xin chia buồn với tóc xoăn nhưng cũng xin chúc mừng vì dù sao cũng đã chia tay được thằng cha cổ hủ đó. Cũng may là chưa cưới nhau. mà trên đây có vẻ lắm các bác ích kỷ thế. Tôi xin đảm bảo hầu hết các boy vào đây đã quan hệ ******** rồi. Bác nào nói 99,99% có thể hơi cao nhưng hơn 70% nam thanh niên VN bị phá trinh nói thẳng ra bởi gái điếm.
    Thế mà chả hiểu sao vẫn có anh chàng nào còn đòi hỏi người yêu của mình phải trong trắng nhỉ? Dĩ nhiên trong trắng là tốt nhưng đã trót lỡ rồi thì có sao. Thực sự tình yêu là tình cảm cao quý nó phải vượt qua khỏi những thứ giả dối tầm thường chứ . Ngay những chuyện như vậy còn không thể thông cảm và hiểu nhau thì tốt nhất là nên chia tay.
    Còn các girl xin hãy yên tâm , có rất nhiều chàng trai cảm thông với những chuyện như vậy, họ không quan tâm đến quá khứ của các cô lắm đâu, vì chúng ta sống tại hiện tại và hướng tới tương lai.
    Nhưng liệu các cô gái có thông cảm cho các chàng trai như vậy không nhỉ?
  3. WannaBeFullML

    WannaBeFullML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ông này ăn nói dựa vào đâu thế. Thằng nào quan hệ với gái điếm là thằng vứt đi.
  4. Ngoc_matbuon

    Ngoc_matbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình vào trang web này, mình cũng mới chỉ đọc được một vài tư vấn của các bạn thôi nhưng mình muốn được chia sẻ với bạn như thế này:
    Mình cũng là con gái nên mình cũng hiểu được tâm sự mà bạn nói ra. Mình nghĩ rằng một người đàn ông như anh ta bạn không nên luyến tiếc, cố gắng níu kéo và đau buồn làm gì cả. Yêu nhau có nghĩa là yêu ở tâm hồn chứ không chỉ đơn thuần là chuyện đó dù biết rằng nó cũng rất quan trọng đối với một người con gái, nhưng điều đó không phải là vấn đề cơ bản để đánh giá chính xác giá trị một người con gái. Giá trị của con người thể hiên ở phẩm chất của họ. Có những người không phải vì quan hệ với ai đó mà mất đi sự trong trắng của mình mà vì bị ức hiếp, do tai nạn... thì sao? chẳng lẽ tất cả những người con gái không còn trinh trắng đều như vậy hay sao chứ? Trênđời này còn rất nhiều người tốt bạn à, bạn hãy sống với thực tế, sống với những gì bạn đã và đang có,c hỉ cần bạn sống tốt với mọi người là được, hạnh phúc không chối bỏ một người có trái tim nhân hậu đâu bạn a. hãy quên anh ta đi vì anh ta chỉ là một người đàn ông tầm thường và yếu hèn, một người đàn ông như anh ta không xứng đáng để đón nhận tình yêu mà bạn dành cho. Người ta nói rằng, muốn người khác sống cho mình thì trước tiên mình phải sống cho người khác. Anh ta chỉ ích kỷ nghĩ đến mình và đòi hỏi ở bạn mà không nghĩ rằng liệu mình có phải là một người tốt? một người chung tình trong tình yêu? Mình tin chắc anh ta không phải là người như vậy, mình nghĩ anh ta đến với bạn chỉ có một phần nhỏ là tình yêu thôi, có ai dám đảm bảo anh ta chưa từng quan hệ với một cô gaináo? tại sao anh ta quan hệ với cô gái đó được mà lại đòi hỏi người yêu của mình phải là con gái? Con trai thật ích kỷ ở chỗ đó? bạn hãy trả lời câu hỏi rằng cô bạn gái cũ của anh ta sẽ trả lời như thế nào với người yêu mới của mình nếu như cô ấy đã QHTD với ân ta? Anh ta không trả lời được câu hỏi này và cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó?
    Tóm lại theo mình là bạn hãy quên anh ta đi, chẳng có gì để luyến tiếc với một người tầm thường như vậy cả. Nếu anh ta thật lòng yêu bạn thì chuyện đã qua của bạn không phải là vấn đề quan trọng đâu, bạn hiểu chứ?
    Có một câu nói như thế này, bạn đã nghe? " Bạn hãy cười đi,cả thế giới sẽ cười cùng bạn. Nhưng nếu bạn khóc, bạn sẽ chỉ có một mình"
    Chúc bạn sớm tìm thấy một tình yêu đích thực
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hãy là bạn với người đàn ông đã bỏ một tình yêu để ra đi. Anh ta có thể đã bỏ lỡ cơ hội làm người yêu tốt, nhưng chắc chắn anh ta sẽ là một người bạn tốt.
  6. Lonewolf

    Lonewolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều lời khuyên cho tocxoan78 về câu chuyện hiện tại, còn tôi, tôi chỉ muốn gợi lại đôi chút câu chuyện của quá khứ. Theo tôi, một tình yêu kéo dài 7 năm và đã đạt đến mức trao thân thì hẳn là đã được trải nghiệm, được thử thách khá nhiều. Như vậy chỉ vì khoảng cách xa xôi mà không đến được với nhau thì thật đáng tiếc. Nhất là điều đó không do bạn mà do người khác, cho dù là bố mẹ, thì lại càng đáng tiếc hơn.
    Hiện tại tôi cũng đang phải đối mặt với chuyện tương tự, có lẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm nay, nhưng để đi đến đích cuối thì có rất nhiều rào cản. Tuy nhiên, chúng tôi đều quyết định rằng thà chậm, thà phải chờ đợi còn hơn là bỏ lỡ cái hạnh phúc quý giá của mình, mà có thể sau này sẽ không thể gặp lại.
    Xin lỗi bạn vì điều tôi nói có thể gây ra nỗi buồn gì đó. Chỉ là sự xúc động của tôi với câu chuyện ấy mà tôi thấy cần phải nói ra. Nếu như bạn có được điều gì đó thật tuyệt vời, thì hãy tìm mọi cách đi đến đích cuối, cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Thời gian cũng là một phương thuốc tốt nếu bạn có thể kiên nhẫn.
    Chúc bạn hạnh phúc!
  7. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ạ.Dám làm thì dám chịu,còn cảm thấy không chịu được thì đừng làm.Mà tôi nghĩ đã nhịn được 7 năm rồi mà không nhịn được thêm nữa cũng vô lý.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    hề hề chuyện bác này gần giống chuyện của tôi nhưng có điều là bác ý là con gái và bác ý yêu dài hơn mình một chút,ạc ạc nhưng kết quả là giống nhau,nghĩa là không có niềm tin vào giới tính của những kẻ đã đang tâm bỏ rơi mình( tôi hơi kém thì phải,đúng ko các bác)
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 7 năm!trao thân cho nhau rồi!vậy mà chia tay chỉ vì anh ấy ở xa quá!Một cái lý do vớ vẩn hết sức.Tôi mà yêu như thế thì tôi sẵn sàng bán nhà ,theo người tôi yêu để tạo lập hạnh phúc cho mình.Sao bạn không có sức mạnh để đến với người mình yêu nhỉ.Tôi nghĩ rằng với quá khứ như vậy thì có 9/10 thằng chạy mất dép.Con gái nhiều khi tự huyễn hoặc mình.Kể cả anh ấy bỏ qua cho bạn nhưng điều tiếng dư luận,mẹ chồng nàng dâu...Hàng xóm của tôi cũng có cảnh này,cuối cùng phải chia tay đấy,tôi thương bọn trẻ con lắm,tội nghiệp,bố mẹ bỏ nhau...
  10. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Toi khong phai o trong truong hop cua ban, nhung theo toi nghi dieu quan trong khi minh xac dinh moi quan he moi thi minh phai chuan bi tu tuong moi chuyen deu co the xay ra. Quan trong la minh lam the nao de cho nguoi yeu moi cua ban thay tin tuong vao tuong lai, vao su chac chan ma ban mang den cho anh ay . Dung de anh ay nghi ve chuyen day cua ban vao nen tang hanh phuc no da mat.

Chia sẻ trang này