1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lựa chọn có nên yêu và lấy 1người trong vòng 2 tuần.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty_Admin, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi lựa chọn có nên yêu và lấy 1người trong vòng 2 tuần.

    Chào các bác!

    Em đang gặp một chuyện khúc mắc rất khó giải quyết, xin các bác cho em một lời khuyên.
    Cách đây chưa đầy 1 tháng em có quen và kết bạn với một người qua mạng. Chỉ sau 1 buổi nói chuyện anh ấy đã gọi điện và hẹn gặp em. Em đã nhanh chóng chấp nhận và gặp anh ấy không hề suy tính gì vì nghe giọng nói anh ấy là người thật thà. Lần đầu tiên gặp gỡ em đã có cảm giác anh ấy có tình cảm với mình và anh cũng là người đáng tin cậy.

    Chúng em đã đi chơi và anh ấy đã ngỏ lời yêu em. Anh nói với em xin phép được về gặp bố mẹ em. Em về nhà và kể mọi chuyện với bố mẹ em, bố mẹ em rất lo lắng vì đây là quen qua mạng, hơn thế nữa anh ấy có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em không muốn em đến với người không đảm bảo được tương lai cho em sau này. Em là người học hành tử tế, ngoan ngoãn, là nhân viên trong 1 cơ quan nhà nước có thể coi là có tiếng. Vì thế bố mẹ em luôn mong con cái mình có cuộc sống tốt và có sự lựa chọn đúng đắn. Bố mẹ đã ngăn cản và yêu cầu em phải chấm dứt mối quan hệ này. Em đã nói chia tay anh ấy, nhưng sau 1 tuần không gặp anh ấy ngỏ ý muộn gặp em, em nghĩ gặp để nói chuyện dăm ba câu thì cũng không sao nên em đã đồng ý. Nhưng ngay hôm đó bố mẹ em biết em lại tiếp tục đi chơi với anh ấy nên lo lắng và quyết định mời anh ấy về để nói chuyện trực tiếp. Anh ấy đã về và nói chuyện với bố mẹ em, anh ấy nói có ý tiến tới hôn nhân với em. Bố mẹ em nói nếu anh ấy có ý định tiến tới hôn nhân mà cả em và anh ấy đều quyết tâm thì hãy mời bố mẹ anh ấy đến để nói chuyện. Bố mẹ em ra hạn phải quyết định rõ ràng trong vòng 1-2 tuần.

    Trong lúc này em đang rất phân vân vì em chưa thực sự có ý muốn gắn bó với anh ấy cả đời, có lẽ vì em còn mong đợi 1 người có đủ điều kiện hơn anh ấy. Nhưng em cảm thấy bên anh ấy em được chăm sóc, cảm thấy rất hài hoà và phù hợp, em cũng muốn ở bên anh ấy tuy rằng em chưa yêu sâu săc. Hiện tại em chưa có ai khác, nhưng ở cơ quan em có rất nhiều người có ý làm mối cho em. Chính điều này đã gieo vào em hy vọng khác. Em đang phân vân không biết phải làm sao. Có phải em đang mong đợi 1 điều mà mình không có hay không? Em có nên quyết định yêu và lấy anh ấy hay không? Xin các bác hãy cho em lời khuyên em nên làm gì bây giờ. (Bố mẹ em yêu cầu phải rõ ràng, em cũng ko muốn yêu lâu vì sợ dở đục dở trong).

    Xin các bác hãy cứu giúp
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ mí quen và bít iu trong hơn 2 tháng kể từ cái ngày tưng tưng thèm ng để tán dóc mà mình còn thấy nhanh nữa là....
  3. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng gặp thằng đào mỏ thì bỏ mịa.
  4. saovangdatviet1234

    saovangdatviet1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    trời cứ làm như mua mớ rau ấy mới có 2tuần mà đã đòi đi tới hôn nhân mà đây là chuyện cả 1 đời người chứ đâu như là kiếp sống phù du đâu , bạn lại là nhân viên nhà nước mà ko phân biệt được à.đây ko phải là tình yêu nghĩ cho kĩ đi bạn à bạn lớn rồi chứ có còn là trẻ nít đâu cứ cho" kẹo ngọt " là đi theo ngay .Mình thấy tìm hiểu 2năm còn ít nữa là 2 tuần .Tại sao bố mẹ bạn lại ko khuyên bạn nhỉ mà lại đổ thêm dầu vào lửa"(Nhưng ngay hôm đó bố mẹ em biết em lại tiếp tục đi chơi với anh ấy nên lo lắng và quyết định mời anh ấy về để nói chuyện trực tiếp. Anh ấy đã về và nói chuyện với bố mẹ em, anh ấy nói có ý tiến tới hôn nhân với em. Bố mẹ em nói nếu anh ấy có ý định tiến tới hôn nhân mà cả em và anh ấy đều quyết tâm thì hãy mời bố mẹ anh ấy đến để nói chuyện. Bố mẹ em ra hạn phải quyết định rõ ràng trong vòng 1-2 tuần) cứ làm như lấy giống heo ấy . ,mình cũng ko hiểu là bạn có bình thường ko hay là hơi chạm mát hay là xấu quá ko ai lấy nên vơ đại đi dc gì cũng dc . Bạn nên nghi kĩ đi nếu bạn là người bình thường
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng phong phú thật.Nếu ko lấy nhau vì mục đích vụ lợi thì lấy sớm để làm gì?Vừa mất hết tự do lại ko qua giai đoạn yêu nhau lấy đâu ra kỹ niệm mà kể cho con cháu.
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng đánh vào tận bãi
    Những điều gì dễ dãi
    Chẳng bao giờ bền lâu
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mình quen 3 năm mới đồng ý yêu, yêu 4 năm mới đồng ý cưới đấy. Sống với nhau hơn một năm rồi mới biết còn vô số điều chưa hiểu hết về nhu
  7. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    còn phân vân thì cưới chi bạn...chưa yêu sâu sắc thì phân vân làm gì cho mệt...túm lại làm sao mà nhận lời lấy chàng kia được
    Ko muốn yêu lâu vì sợ dở đục dở trong là sao? Đối với bạn bao nhiêu ngày, tháng, năm mới được cho là lâu hay nhanh hay dzừa chín tới???
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là hình như bác chỉ cần 1 người đàn ông đối xử tốt với mình là được ấy .Từ đầu bác chỉ kể sao hai người quen, rồi anh ta ngỏ lời ....chứ chưa nói rõ về tình cảm của bác với anh ta! Bác còn phân vân vì chưa chắc vì tình cảm của bác, chứ ko hẳn vì "đang chờ 1 điều khác tốt đẹp hơn"!
    Nhưng mà thế này bác ạ . Đàn ông thì nghe giọng ngọt ngào cũng chưa chắc đó là người tốt được .Em lại càng ko tin có người đàn ông nào mới chỉ 2 tháng là đòi cưới xin ,vì thường là họ ko thích ràng buộc, dù cho yêu lắm thì vẫn muốn làm ra tiền trước khi có 1 gia đình chứ ko thích vội vàng trong hôn nhân .By the way, bác quen anh ta có vài tháng, tiếp xúc chưa nhìu thì tốt nhất đừng manh động .Hãy để thời gian giúp bác có quyết định sáng suốt hơn .Gì chứ chuyện vợ chồng thì phải chọn người xứng đáng, yêu mình thật lòng chứ ko phải vì thấy họ ngọt ngào, tốt bụng với mình mà ưng ,vì nếu như vậy thì em có đến ko dưới 5 ông chồng bác ạ . Chào thân ái
  9. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn bị sức ép nhiều hơn bạn nhiều nhưng dù gì cũng không thể quyết định một cách chóng vánh thế được. Nếu thật sự với bạn chỉ cần một người đàn ông tốt là đủ thì cũng ko sao nhưng nếu sau này bạn gặp người mà bạn yêu thật sự bạn sẽ hối hận đấy. Chúc vui!
  10. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đếch tưởng được. Hix, thời buổi này mà lại có bát cháo nóng thía nhỉ???

Chia sẻ trang này