1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lựa chọn có nên yêu và lấy 1người trong vòng 2 tuần.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty_Admin, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    cứ làm như lấy giống heo ấy . ,mình cũng ko hiểu là bạn có bình thường ko hay là hơi chạm mát hay là xấu quá ko ai lấy nên vơ đại đi dc gì cũng dc . Bạn nên nghi kĩ đi nếu bạn là người bình thường
    =========================================
    Sao bac Saovang nặng lời với em thía. Em cũng là người bình thình, thông minh học giỏi, ngoan ngoãn, cũng có chút xinh xắn chứ bộ. Chỉ tại cái tội em suốt ngày học chẳng biết gì đến iu đương, đến xh bên ngoài nên em mới ngu dại chứ! Thế nên em mới lò mặt lên đây mà hỏi các bác. Các bác có thương xót thì chỉ đường cho em chứ sao lại mắng chửi như vậy
    Dù sao cũng cảm ơn bác Saovang nhiều vì em cũng nhận ra điều gì phải làm, hiiiii [/size=3]
    Được pretty_admin sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 06/04/2006
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    1 là có phải đây là lần đầu tiên em yêu không? Nếu là lần đầu tiên thì cảm giác phê lắm , thấy người ta yêu thương chiều chuộng mình là thấy đời lên tiên, toàn màu hồng, dễ ngộ nhận cả về tình cảm của mình và của đối phương.
    2 là em bao nhiêu tuổi rồi mà phải vội vàng thế em? Cho dù em chỉ cắm cúi học hành, thiếu kinh nghiệm giao tiếp với XH, cũng ko nhất thiết em phải túm ngay lấy anh chàng đầu tiên tỏ ra thích mình để làm chồng. Quá trình phát triển thể chất và tư duy của em còn tiếp tục. Vơ anh này xong rồi lỡ mai này em gặp anh khác đáng yêu hơn em lại tiếc thì sao
    3 là bố mẹ em không phải là thay đổi 180 độ đâu. Bố mẹ em chỉ là đọc được vị con người anh ta rồi nên dùng chiêu này để anh ta tự rút lui thôi. Phép thử sự nghiêm túc của đàn ông không gì tốt hơn là viện đến gia đình. Người con trai nào cầu hôn em mà không giới thiệu em với gia đình thì lời cầu hôn đó là vô hiệu lực. Cũng có thể sau đây anh ấy sẽ dẫn bố mẹ đến, nhưng chị không dám chắc là bố mẹ thật đâu nha Thời buổi bây giờ cái gì cũng thuê được, quảng cáo lo trọn gói đám cưới gửi bằng fax đến cơ quan chị có dòng: Cho thuê các cụ ban đại diện Ối giời!
    Nhưng hù em tí tẹo thôi. Vẫn mong em tìm được người thương yêu em thật lòng và làm em hạnh phúc Có thông tin gì mới post lên để mọi người tư vấn tiếp em nhé
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đọc những thắc mắc của bạn tôi lại thấy có fần giống tôi. Tôi cũng quen bạn trai hiện nay của tôi qua net. Sau gần 4 tháng mail cho nhau, chúng tôi đã gặp mặt. Anh ấy đã yêu tôi ngay lần ấy và ngỏ lời yêu vào lần gặp thứ 2. Và tôi cũng yêu anh ấy. Chúng tôi yêu nhau đã hơn 2 tháng rồi, nhưng lại ở cách xa nhau hàng nghìn cây số.
    Tôi cũng có những băn khăn giống bạn. Nhưng chúng ta phải thực tế 1 chút bạn à. Có thể bây giờ bạn cảm thấy anh ấy tốt, thấy yên ổn, hạnh phúc bên anh ấy. Nhưng bạn phải xác định rõ mình có yêu k hay chỉ là xúc cảm nhất thời? Muốn tiến đến hôn nhân vì lý do gì? Tôi thấy bạn cũng hơi mâu thuẫn đấy. Hỏi có nên lấy người ấy hay k trong khi bạn vẫn còn tư tưởng đợi chờ 1 người khác hơn anh ấy xuất hiện. Tôi cũng k hiểu người đàn ông kia bao nhiêu tuổi, trưởng thành đến nhường nào mà lại xin hỏi cưới bạn chỉ trong vòng 2 tuần yêu nhau. Tôi hơi nghi ngờ đấy. Một người có suy nghĩ chín chắn thì k quyết định 1 việc hệ trọng chóng vánh như vậy.
    Hôn nhân là chuyện cả đời nguời. Hai bạn k nên vội vàng. Nếu thật sự yêu nhau thì hãy tìm hiểu thêm 1 thời gian nữa. Lúc đó tình yêu của bạn sẽ đủ lớn để có thể quyết định dứt khoát và thuyết phục được gia đình. Không cha mẹ nào lại ngăn cản tình yêu chân thành của con cái đâu. Chúc bạn có đủ sáng suốt để tìm cho mình 1 cách giải quyết đúng đắn.
  5. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    </hr>
    Cảm ơn chị Leilani rất nhiều!
    Em cũng đã iu 1 anh rồi, nhưng sau này nghe mọi nguời nói thì em lại nghĩ đó chưa phải là tình iu thực sự. Đến anh này thì có lẽ là đầu tiên thật. Có lẽ em hơi vội vàng.
    Chị nói có dịch vụ cho thuê các cụ Ban đại diện thật à. Hoảng quá nhỉ. Nhưng anh này năm lần bảy lượt bảo "Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để em hiểu hơn về anh". Anh ấy rủ em về nhà thăm bố mẹ anh ấy. Em nói em sẽ đi cùng bạn, anh ấy đồng ý. Nhưng em cũng cân nhắc chưa về vì sợ đã về rồi thì sẽ khó ăn nói với anh ấy hơn.
    Chị nghĩ như vậy có đúng không?
    Nhưng dù sao em cũng đã xuôi xuôi rồi, em cũng thấy là em sai rồi, không nên quyết định vội vàng chuyện cả đời.
    Em tưởng nước giếng sâu em thả sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây

    Được pretty_admin sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 06/04/2006
  6. saovangdatviet1234

    saovangdatviet1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
  7. poshlovesuand12k

    poshlovesuand12k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chia buồn vì tớ thấy ấy mót lấy chồng thế
    CHả có người bình thường nào mà quen với nam giới 2 tuần , lại còn quen qua mạng, mà đã nghĩ đến chuyện sống chung cả đời với ng ta.
    Giả sử tớ là đàn ông. Nếu tớ muốn lừa 1 cô nào đó, tớ có thể tỏ ra là 1 người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô ấy.
    Bằng cấp : tớ có bằng ĐH chhính quy và đang học cao hoc
    Việc làm: tớ đang làm cho 1 hãng nc ngoài có trụ sở tại VN.
    Gia thế: bố mẹ tớ là công chức nhà nước. Gia đình trung lưu
    Quan tâm tới bạn gái: dễ ợt, nếu tớ thực sự muốn lừa
    Tâm lý với bạn gái: quá dễ
    Chăm sóc: quá dễ.
    TỎ ra chân thành: cực kì dễ.
    Tớ nói thế ko fải là muốn trêu tức ấy. TỚ cũng là con gái và tớ ko muốn bọn con gái chúng mình fải đau khổ vì chuyện TC.
    Bố mẹ không bao giờ bắt con gái mình cưới 1 người đàn ông quen trên mạng đc 2 tuần, Thậm chí nếu là bố mẹ tớ thì bố mẹ tớ còn họp gia đình và giải thích để tớ chấm dứt quan hệ cơ.
    Đừng lấy lý do nào hết. Đừng đổ tại bố mẹ, đổ tại ai khác ....
    Tất cả là ở mình. Chỉ có thời gian và thử thách mới có thể chứng minh cho bạn thấy, đó có fải là ngđàn ông của bạn hay ko. Đừng nhìn phiến diện vào cách cư xử của anh ta với bạn. hãy nhìn 1 cách bao quát hơn. Nhìn vào tất cả những gì xung quanh anh ta. Chỉ có thời gian và thử thách mới có thể làm lộ cái kim trong bọc
    Tất nhiên, mọi người đàn ông và mọi người phụ nữ trên trái đất này đều có ít nhiều khuyết điểm. Vậy thì hãy nhờ thời gian và thử thách tìm cho bạn người đàn ông nào mà bạn có thể chấp nhận dc khuyết điểm của anh ta.
    Đừng vội vàng đâm đầu vào cái lăng kính 7 sắc cầu vồng. Rất có thhể phía sau lăng kính đó, chỉ là ngọn đèn dầu leo lét. ( còn nhớ Vật Lý lớp 12 ko?)
    Còn nếu từ sâu trong lòng bạn đã quá có nhu cầu lấy chồng thì... tuỳ thôi. Sau này có gì không ưng ý thì đừng đổ tại anh ta hay là tại bố mẹ bạn.
  8. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại một chút. Tớ quen anh ấy được 1 tháng nhưng bố mẹ tớ yêu cầu rõ ràng trong vòng 2 tuần nữa.
    Bạn poshlovesuand ( tên dài quá) nói rất đúng, bố mẹ tớ, các em tớ, bà ngoại, bạn bè thân...... đều xúm lại khuyên bảo tớ và lo lắng cho tớ. Em tớ ở xa gọi điện về cho tớ còn khóc lóc nữa, mà mình chảng cảm giác gì, cứ nghĩ buồn cười . Mình cứ như trên mây í, chẳng coi lời khuyên của ai ra gì và nghĩ thật đơn giản (trong đầu mình nghĩ sao mọi người lại quan trọng thế nhỉ). Đúng là chẳng hiểu mình là người ngoài hành tinh hay sao mà cứ bàng quang với thực tại. Có lẽ mình bị bỏ bùa mê thì phải.
  9. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng là chuyện đại sự mà sao giống việc mua cây kem, cái bánh quá vậy.
    Tỉnh lại đi em gái pretty_Admin. Phần mềm máy tính mà người ta còn cho cho dùng thử 30 ngày trước khi mua thì phần mềm của con người cần phải dùng thử ít nhất 300 ngày trước khi mua
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới gặp một em vui tính như em pretty_Admin. Chính xác là từ 1/1/2006 đến giờ, đó là ngày một em vui tính như em pretty_Admin lấy chồng. Nhân ngày lấy chồng của em nó anh được nghe kể rằng:
    Thằng chồng nó (một đồng nghiệp cũ của anh) wen em nó, đến nhà em nó chơi, còn chưa thổ lộ j`, thế rồi chả hiểu em nó về thưa chuyện với bố mẹ em nó thế nào mà thằng kia được mời đến nhà. Câu đầu tiên sau lời mời nước của bố em nó là:
    - Cháu có định nghiêm túc với em nó ko, nếu ko thì để em nó tìm người khác còn nếu có thì định ngày đi, 2 tháng nữa sẽ cưới.
    Thằng kia đồng ý và rồi cũng sấp sỉ 2 tháng trở thành chồng của một đứa con gái.
    Hay là em pretty_Admin nghe được câu chuyện đó lên đây kẻ góp vui với bà con ???
    Còn anh thấy, chả sao cả, em cứ lấy bừa đi, cùng lắm sau này ly dị, fáp luật có cấm ly dị đâu . Với lại nếu thằng đó mà ko tử tế với em, sau khi ly dị nó cũng bị mang tiếng là 1 đời vợ rồi mà những thằng nào đã 1 đời vợ thì đều bị lấy các cô wá lứa thôi, chứ chị em một đời chồng là kiếm được chồng ngon
    Đời, anh cũng quen bạn anh qua mạng (trước đó cũng có gặop nhau 1 lần và có cùng một người bạn chung) thế mà 3 năm rồi vẫn đã cưới được đâu , kẻ ăn ko muốn người lần chả ra , đời.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 07/04/2006

Chia sẻ trang này