1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi lựa chọn có nên yêu và lấy 1người trong vòng 2 tuần.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty_Admin, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì lấy làm sao được
  2. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    2 tuần đã quyết định cưới? Em định lập kỷ lục Guiness ah?
    Rất có thể khi tôi đang post bài trả lời này thì em đã kịp ly dị một đời chồng.
  3. trangopr

    trangopr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện có thật hay là một câu chuyện đùa. 2 tuần gặp nhau rồi quyết định gắn bó cả đời với nhau. Lạ lùng và cũng hài hước vô cùng. Chẳng biết nên nói thế nào. mong bạn suy nghĩ và không nên quá vội vàng với chuyện cả đời của mình như thế.
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Choáng.
  5. zzzsadmanzzz

    zzzsadmanzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mỗi người một ý mà, chắc gì ông í là kẻ xấu đâu. Tớ đặt ra giả thiết là ông í trước kia đã có một mối tình đau khổ chẳng hạn, đang cần người bù đắp thì gặp bạn một cô gái đáng yêu, và cưới bạn ông ấy có thể quên sạch tất cả. 1 giả thiết khác vậy thui, nhưng gần như chắc chắn bạn không phải là mối tình đầu của ông í. .
    Bạn nói bạn đang phân vân, vậy bạn cứ nói thẳng với ông í những gì mình nghĩ xem. Như bạn nói có thể là đã quá vội trong việc xác định cưới xin roài.
    Mà bạn cứ chờ để 2 gia đình gặp mặt xem, kể cả 2 bên đồng ý đi nữa, cũng chưa cưới ngay đâu mà lo, các cụ còn xem ngày lành tháng tốt, rồi tuổi tác.... Trong thời gian đó bạn hãy cố tìm hiểu về ông í đi, qua các mối quan hệ bạn bè làng xóm, đi đâu mà vội. .
    Hi vọng là không phải là một quả lừa, không thì trên thế gian lại có thêm một nguoi_con_o_lai mất
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Theo suy nghĩ hơi có phần nghiêm khắc của anh thì em Thu Thủy nên "yêu và lấy 1người trong vòng 2 tuần.." vì những lý do sau:
    1- Đừng trông chờ vào chuyện mai mối ở đồng nghiệp và bạn bè: vì đa số các đối tượng phải nhờ người khác dẫn mối là những đối tượng tạm thời bị "tịch tình".. hết đường binh nên phải nhờ mặt rô dẫn mối mới có đường "làm ăn".
    2- Tình lang của em phải nói là rất dũng cảm (có hoàn cảnh khó khăn): nhưng vẫn can đảm thân chinh đến nhà ông bà nhạc tương lai nói chuyện cao trầu.
    3- Em cũng sắp sữa đến thời kỳ bỏm bẻm nhai trầu rồi, còn kén chọn gì nữa: thân phụ và thân mẫu thay đổi thái độ 360 độ chắc cũng vì lý do trên.
    Nếu đã kiểm tra chắc chắn lang tình này là một thằng: không có tiền án-tiền sự, không xìke hút chích, không có vợ,... có việc làm ổn định, có ý chí cầu tiến.. và quan trọng nhất là "thích -muốn - làm - khoái - nghiện" em -> yêu -> muốn lấy em làm hiền thê để sớm hôm có người "cởi chăn sửa gối".
    "Em là người học hành tử tế, ngoan ngoãn, là nhân viên trong 1 cơ quan nhà nước có thể coi là có tiếng.." -> cũng đừng nên quá ảo tưởng về bản thân, không biết là cơ quan của em có tiếng cỡ Pờ Mu thập bát hay không.. vì với mức lương nhà nước thì phải pờ sờ tùm lum để còn cải thiện được cuộc sống.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    PS: Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất các huynh đệ tiều phu đang vất vả hành nghề kưa gái. Một em gái có nhơn sắc bình bình, học hành bình bình, ngoan ngoãn bình bình, cviệc nhà nước bình bình, gia thế cũng bình bình luôn.. nhưng phụ mẫu và kể cả bản thân em gái cũng muốn mình được lọt vào tầm quan lại hay ít nhất là viên ngoại để ấm tấm thân.
    Cuộc sống bây giờ hầu như ai cũng muốn "làm công việc nhẹ nhàng.. phần gian khổ thì để dành cho thiên hạ". Bởi thế nên chú nào có chút ít sức trai, lúc búa còn bén thì cố "chặt" ngay vào cái cây khi có cơ hội. Còn chú nào theo đường lối chú nào trân tình thì sẽ dành được phần thưởng "công việc ấy có thàng khác sẽ làm thay".
  7. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    góp 1 câu:
    99% là QUÁ SỚM
    1% là BÌNH THƯỜNG
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0

    Hi, nói thế thì ku Lương Quốc Dũng và ku Bùi Tiến Dũng (thời còn trẻ) là ứng viên tốt hơn nhiều so với anh Bình sau (có tiền án tiền sự):
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131672&ChannelID=89
    (nếu cứ so đo, tính toán quá thì sẽ chẳng có bao giờ có những câu chuyện "thần tiên")
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    [----------------------------------------------------------------------------------
    PS: Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất các huynh đệ tiều phu đang vất vả hành nghề kưa gái. Một em gái có nhơn sắc bình bình, học hành bình bình, ngoan ngoãn bình bình, cviệc nhà nước bình bình, gia thế cũng bình bình luôn.. nhưng phụ mẫu và kể cả bản thân em gái cũng muốn mình được lọt vào tầm quan lại hay ít nhất là viên ngoại để ấm tấm thân.
    Cuộc sống bây giờ hầu như ai cũng muốn "làm công việc nhẹ nhàng.. phần gian khổ thì để dành cho thiên hạ". Bởi thế nên chú nào có chút ít sức trai, lúc búa còn bén thì cố "chặt" ngay vào cái cây khi có cơ hội. Còn chú nào theo đường lối chú nào trân tình thì sẽ dành được phần thưởng "công việc ấy có thàng khác sẽ làm thay".[/size=3]

    Heheeeeeee
    Biết đâu anh Tể tướng sau này lại được nhận một món quà cả trâu lẫn nghé của một gia đình cũng bình bình như em muốn gán con gái cho 1 viên quan to như anh thì sao nhỉ. Hic, ở đời chẳng biết thế nào mà lường
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, dạo này em thấy người ta lấy nhau nhanh chóng quá nên em cũng muốn chạy đua .
    May nhờ có mấy bác khuyên giải nên em đã nghĩ lại.
    Mà xét cho cùng thì em cũng chưa có đủ phẩm chất để thích hợp với một cuộc sống gia đình. Em vẫn còn ham chơi lắm. Chứ như mấy chị bạn em bảo là lấy chồng vào rồi thì phải hy sinh nhiều thứ lắm, phải học cách cư xử này nọ, rồi ngay cả nói chuyện với chồng cũng phải khéo léo mới hoà hợp được, huuuuu ngần ấy thứ chắc em chưa thể làm được
    Túm lại là em còn muốn bay nhảy chút xíu

Chia sẻ trang này