1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAY GIUP TOI MOT LOI THOAT CHO MINH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuquyenru1978, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuquyenru1978

    thuquyenru1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TOI LA MOT NGUOI PHU NU KHONG GAP MAY MAN TRONG CUOC SONG RIENG TU . THAT LA XAU HO KHI PHAI NOI RA DIEU NAY , TOI MUON TIM CHO DUA CON TUONG LAI TRONG BUNG MINH MOT GIA DINH THAT SU THUONG YEU NO . TOI BIET TOI THAT VO TRACH NHIEM VOI CON NHUNG DAY LA DIEU CUOI CUNG TOI CO THE LAM DUOC CHO NO VI TOI DANG RAT BE TAC.TOI CHAN THANH MONG DUOC LIEN LAC VOI NHUNG CAP VO CHONG HIEM MUON MUON NHAN CON NUOI DE LIEN LAC THEM.XIN HAY EMAIL CHO TOI NGOC1879@YAHOO.COM
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dám làm dám chịu bạn ạ, trước khi quyết định làm như bạn nói, bạn có nghĩ sau này bạn vượt qua được bế tắc, bạn sẽ phải hối hận vì hành động bây giờ của bạn hay không? Mình nghĩ đã 1 lần sai lầm (cứ cho là như vậy đi) thì đừng nên sai lầm thêm 1 lần nữa.
    Có rất nhiều tự sanh và tự nuôi con, tuy có vất vả một chút nhưng đó là thiên chức cao quí mà thậm chí rất nhiều người phụ nữ mong muón nhưng ko có được (mang thai, sinh con và nuôi nấng nó) thì bạn là đang muốn chối bỏ!?
    Có thể bạn đã vô trách nhiệm với mình khi để rơi vào hoàn cảnh như bây giờ (thôi cho qua đi) nhưng bạn không được vô trách nhiệm với đứa con tương lai của bạn, nó không có tội gì để phải xa mẹ nó, bạn đừng làm thế. Tôi xin bạn đấy!
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn còn sống được, vẫn còn có thể ngồi kỳ cạch gõ những dòng này thì sao lại có thể từ bỏ đứa con mình đứt ruột sinh ra nhỉ !!! Đừng để sai lầm cứ nối tiếp sai lầm chị ạ !
  4. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bạn định thoát bằng cách nào vậy ???????? Cho con xong , sống mà không bao giờ day dứt, tìm lại đứa con thì chắc là rồi tìm đến cái chết hả ??????? Sống dễ mà cũng chết dễ thế sao ????? Sinh con ra được thì cũng nuôi con được, bạn bè, người thân sẽ không nỡ bỏ rơi bạn đâu, cố lên. Bạn có khó khăn gì cứ tâm sự, mọi người sẽ cùng gỡ giúp bạn, không nên suy nghĩ tiêu cực.
    Còn ai mà có ý định nhận đứa con nuôi này thì nên xem xét kỹ, không là có nguy cơ giết chết một con người đó.

Chia sẻ trang này