1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi (người yêu tôi ở An Giang )

Chủ đề trong 'An Giang' bởi dtthanhhuong, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dtthanhhuong

    dtthanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi (người yêu tôi ở An Giang )

    Quê tôi ở Quảng Nam , nhưng người yêu của tôi lại ở An Phú- An giang, anh lại là con trai một, nếu như lấy anh nhất định tôi phải theo anh về sống ở Miền Tây , nhưng tôi rất buâng khuâng vì cách sống của hai Miền khác nhau nhiều quá, nhà anh lại là nhà sàn, tôi thật sự thấy khó khăn để hoà hợp . Mong các bạn ai có thể giúp tôi để tôi tự tin hơn không, cảm ơn nhiều, [?][r2)
  2. muadongtrang

    muadongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà sàn thì có gì phài băn khoăn ha? Nhà sàn mát lắm, lại sạch sẽ ( có bao nhiêu rác cứ việc vứt xuống dưới sàn đất phía dưới là xong).
    Thôi, nói nghiêm túc nha. Mình nghĩ, sự băn khoăn xuất hiện trong bạn có lẽ xuất phát từ chính tình cảm bạn dành cho anh ấy. Nó có đủ lớn để bạn vượt qua những khó khăn về văn hóa không? Cha mẹ bạn có đồng ý để bạn về An Giang ở không? Nếu có thì nếu còn ngại ngần, bạn nên tự hỏi mình có yêu anh ấy nhiều đến mức có thể vì anh ấy mà chấp nhận tất cả không. Nếu tình yêu lớn, thì những cách trở về vùng miền, cách sống, thức ăn, phong tục, tập quán chỉ là chuyện bình thường. Nhiều người bị gia đình ngăn cấm, còn khó khăn gấp bội mà còn cố gắng vượt qua được, huống chi là...
    Chúc bạn có một tình yêu đủ lớn nha!
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bạn lấy cái nhà hay là lấy 1 người con trai làm chồng ?
    Bạn lấy chồng hay là lấy phong tục tập quán nhà chồng ?
    .....
    Để hạnh phúc thì phải biết hi sinh và chấp nhận. Nhưng không cam chịu. Khi cảm nhận được sự hi sinh của bạn, anh ấy sẽ càng thương bạn nhiều hơn.
    AG hiện đang là đất lành chim đậu. Sao bạn không nghĩ đến những điều tốt đẹp của 1 miền đất hiền hòa này ? Mình nghĩ bố mẹ chồng người miền Tây rất thương con dâu và không khó như bố mẹ chồng miền Bắc đâu, bạn hãy cố lên nhá !
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ cái khó nhất không phải là nhà sàn mà là bất đồng về ngôn ngữ đó,thử hỏi dân miền Tây ít khi nào hiểu hết những gì dân miền bắc nói lắm,nội chuyện tui đi làm mà ông bà chủ nói chuyện tui tưởng đâu họ nói tiếng miên,rồi họ nói tui điếc hay gì mà họ nói không nghe.Mà ở nhà sàn cũng khổ lắm à nghe, người ta nói là tình yêu sẽ vượt qua được tất cả nhưng mà vật chất cũng đóng 1 vai trò quan trọng đó,tốt hơn hết là cất nhà gạch ở đi.
  5. muadongtrang

    muadongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    S''ry, cho thử chữ ký mới 1 tí
  6. dzothang

    dzothang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Um, mình rất đồng ý với ý kiến của bạn, điều kiện sống rồi dần theo thời gian cũng quen thui, với lại cuộc sống ở miền Tây cũng dễ sống lắm, dân miền Tây đặc biệt là ở quê rất chân chất, thiệt thà. Vấn đề là bạn là tình yêu của bạn dành cho người đó như thế nào, và kế hoạch cho tương lai sau này của 2 bạn để xây dựng một gia đình hạnh phúc, mình nghĩ chắc gì cuột đời sau này của 2 bạn (nếu thành đôi) chỉ ở có một chỗ.
  7. dzothang

    dzothang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ah, cho hỏi ngoài lề tí, bạn cara77 này ở An giang phải ko nhỉ???
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    chắc chắn la một đi không trở lại đó em,,,suy nghỉ kĩ đi nhé ,,đuờng xa xa tít
  9. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, An Giang bây giờ giàu rồi chứ không như mấy bạn tưởng tượng đâu.....

Chia sẻ trang này