1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy giúp tôi nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zanmori, 28/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zanmori

    zanmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hãy giúp tôi nhé!!!

    các bác ơiiiiiiiiiiiii tôi -thành viên mới trong ttvnol.com
    Tui đã rất thích khi tham gia vao trang diêndãn này! Tui đã có một chủ đề với mong muốn mình sẽ được giải toả thacmắc của mình ! hic... vạy mà chẳng có bác nào trả lời tui cả??? ...........
    Buồn wá!!!!!!!!!!!!!!

    Tui di tim cai nua cua doi tui
    Tim mai den bay gio chua thay
    Nua cua tui anh la ai vay?
    De tui di tim tim mai ten anh
    ....
  2. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bạn đâu nhỉ? Đâu có thấy???
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ,đâu có thấy đâu nhỉ,thấy mỗi cái này thì có thấy thắc mắc gì cần giải tỏa đâu??
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. zanmori

    zanmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có mừ!!! nhưng mừ ko có ai trả lời nên chắc nó đã bi xoá mất tiêu rùi!!! hì..hì... cám ơn KL nhé!!! thăc mắc của tui là:
    tại saoko có một quan điểm, một khái niệm chung về 3 màu cơ bản trong tự nhiên vì:
    -Dân mỹ thuật được học 3 màu cơ bản là: đỏ-vàng -lam
    -Dân kỹ thuật thì lạiđược học khác là: đỏ-lục-lam
    Thầy giáo daybọn tui cũng ko thể lý giải nổi điều này!
    Có ai giúp tui được ko????
    Tui di tim cai nua cua doi tui
    Tim mai den bay gio chua thay
    Nua cua tui anh la ai vay?
    De tui di tim tim mai ten anh
    ....
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đấy,bây giờ mới thấy"thắc mắc"cần được"giải toả"này!!Bác nào biết vào trả lời bác í đi!!Hic,dưng mờ chỉ có điều,E biết tại sao bác 0 được trả lời rồi,vì hình như bác post nhầm box rồi bác ạ!!
    Bác hỏi cái í mà lại post vào box Tam Su thì ai trả lời!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, tui nghĩ không có quan điểm chung vì từ rất lâu rồi nó đã riêng :). Dân kỹ thuật thì không biết gì về mỹ thuật, còn dân mỹ thuật lại không quan tâm đến kỹ thuật, suy ra là mỗi người một đường. Những chuẩn cơ bản của mỹ thuật thì do những người làm mỹ thuật đặt ra, còn của kỹ thuật thì do những người làm kỹ thuật đặt ra. Chúng đã tồn tại từ rất lâu và cả hai đều cảm thấy hợp lý nên không có gì phải thắc mắc cả. Còn nếu như bây giờ có một ai đó muốn hợp nhất chúng lại thành một chuẩn chung về màu sắc thì e là khó, vì nó sẽ kéo theo sự thay đổi của rất nhiều thứ khác trong mỗi lĩnh vực, và như thế thì rất tốn kém về công sức và tiền của. Thay đổi chuẩn trong một chuyên nghành đã khó rồi, đằng này lại còn dắt dây hai ba cái với nhau thì quả là ... Đấy là ý kiến của tui, bạn nghĩ thế nào :)?
    Em đi tìm một nửa của đời em
    Anh muốn hỏi làm sao mà chưa thấy?
    Thế giới bây giờ đâu thiếu gì hào kiệt
    Phải chăng em không chịu nhớ tên ai!
    I Love My All Friends
    Buck
  7. zanmori

    zanmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hey!!! thx buck nha !!! điều mà u nói có lý lắm! tuy nhiên ...vấn đề này mà đem ra bàn cãi thì.. hix...còn nhiều vấn đề để nói lắm. Nhưng mừ..."hoà bình là tia nắng ấm" và tui yêu hoà bình, tui bằng lòng với sự lý giải của u đấy !!!
    xin phép được khoá chủ đè đó lại nha!!!
    to:buck : em đi tìm cái nửa của đời em/ tìm mãi đến bi giờ chưa thấy/ bởi không phải em kiêu kỳ đến mấy/ mà cũng chẳng vì em ko chịu nhớ ai/ chỉ vì:...
    Tui đi tìm cái nửa của đời tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    ...
    Có lúc tưởng lầm mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải của mình không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt ta lầm tưởng
    Bởi ta biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng hay sai khi thấy nủa của mình
    ....!!!

Chia sẻ trang này