1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi nối lại tình xưa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theun4given, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    4-5 ngày nay cô ý ko liên lạc 1 câu, chắc do bạn bè đông vui mà chưa cần tới mình chăng??? phải chăng cô ý ích kỷ??? cho dù tôi có nghĩ như vậy nhưng con tim tôi vẫn yêu cô ý...
    Biiết làm sao???
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    rất kiên nhẫn em mới đọc được hết câu chuyện của bác.
    Việc bác yêu chị ý thì em thấy rõ rồi. Còn chị ấy, em thấy ko yêu bác đâu.
    Lúc mà chị ấy đến với bác, có khi nào là vì nhìn thấy bác tiều tuỵ vì chị ấy quá nên động lòng trắc ẩn ko ? Thương hại ý ?
    Lúc mà chị ấy khóc lóc đau khổ khi thấy bác cặp kè con này con nọ, em nghĩ chả fải vì chị ấy yêu thương gì bác, mà vì từ trước chị ấy luôn đi guốc trong bụng bác, luôn chắc rằng bác chỉ " say sưa" mỗi chị ấy thôi, nên nay thấy thế chị ấy ko tránh khỏi cảm thấy hơi akay và hơi sốc. KO biết em diễn đạt như thế thì có rõ ko nhưng trườg hợp em thì VD có 1 anh đang yêu em mà nay lại tỏ ra ko yêu nữa, thậm chí còn hứng thú với con này con nọ, thì dù em ko yêu em vẫn thấy hơi cú
    Tóm lại em nghĩ có thể chị ấy có tình cảm với bác, nhưng tình cảm ấy có tiến triển thành tình yêu thì bác cũng lao đao khốn đốn với bà này thôi Nếu tránh được thì hay nhất, bác cố lên
  3. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dường như thấy hình ảnh của mình đâu đó trong câu chuyện của bạn. MÌnh cũng từng sống và học ở Hà Lan và cũng từng có 1 cuộc tình 4 năm. Nói sao nhỉ, anh ấy của mình cũng được gia đình đặt nhiều hi vọng nên chính vì vậy nên mình được họ xem như là rào cản cho con đường sau này của con trai hj==> ghét mình là chuyện đương nhiên thui..2 đứa đã từng chia tay và đã từng có những hành động tương tự như của bạn. Tuy nhiên chúng tôi đã quay trở lại với nhau sau đó, nhưng rùi thì "gương vỡ dù có lành cũng không còn như xưa" mà , thêm vào đó tính anh ta quá nhút nhát nên chẳng thể bảo vệ cho cuộc tình này. Nên tôi và anh ta đã chia tay , người ngoài nhìn vào ai cũng hối tiếc cho 2 đứa nhưng bản thân mình thì hiểu rằng có tiếp tục cũng chẳng có cái kết cuộc "ngày mai trời lại sáng đâu" Mình cảm thấy bạn nên tự hỏi bản thân mình có thế làm chỗ dựa cho người con gái mà bạn yêu hay không , hay là thuộc thể loại "yêu em thì anh yêu nhiều lắm nhưng ...." Nếu cảm thấy mình strong enough thì cứ tìm cách chứng mình cho nàng thấy còn không thì đừng níu kéo.
  4. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Dạ, theo em trường hợp của bác hoa học gọi là mù quáng ạ, biết giúp bác sao đây kh cô í không muốn nối lại tình xưa ạ.
  5. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em lại nghĩ rằng cô ấy vẫn yêu anh rất nhiều, nếu ko đã ko khóc, ko đau lòng khi nhìn thấy người iu mình cùng người khác; và chắc chắn đã ko chờ đến bây giờ vẫn ko iu ai.
    Thế nên em nghĩ anh vẫn còn cơ hội, hãy nói với cô ấy là anh sẽ chứng minh cho em biết tình cảm của anh và hãy cho anh thời gian. Em tin là cô ấy sẽ rất vui.
  6. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình cũng đã từng hy vọng quay lại, có khi mình sống được đến bây giờ cũng nhờ hy vọng đó. Thời gian đó thật khủng khiếp, mãi mới vượt qua được, nhưng "vết thương lòng" luôn là vết thương sâu nhất :|
    Tốt nhất là đừng nên chờ và hy vọng ở 1 cái gì do người khác nắm chuôi :)...Cứ sống bình thường rồi hạnh phúc sẽ đến với mình, ko bằng cách này thì cũng bằng cách khác, ko phải từ người này thì sẽ từ người khác
  7. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình của bạn có vẻ trắc trở quá, mình cũng đã đọc qua và thấy rằng tình cảm của cô bé kia đối với bạn là vẫn còn đó. Cái chính là ở bạn, và vấn đề bây giờ là bạn cần cố gắng học tập sao cho giỏi ở trời Tây làm sao để cho cô bé đó thấy đã không nhìn lầm về bạn, và lúc đó thì việc nối lại quan hệ giữa 2 người có thể trở nên dễ dàng hơn.
  8. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ, thượng đế sinh ra đàn bà là để đàn ông bận rộn và chết sớm hơn mà...
  9. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    tốt nhà là nên thôi... bản lĩnh đàn ông của cậu thường thế thôi sao???
  10. lhhgia

    lhhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta không muốn thì ta nên thôi đi, cứ lẽo đẽo người ta coi thường, đánh giá thấp đấy!
    Cứ kiếm em khác mà "nối".

Chia sẻ trang này