1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy giúp tôi quên một người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phanduyhung, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanduyhung

    phanduyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hãy giúp tôi quên một người

    làm thế nào đây đã 4 năm trôi qua tôi ko thể quên được người đó , bây giờ người đó đã có gia dình , có cuộc sống hạnh phúc, tôi phải làm gì ?
  2. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Trời !!!! 4 năm rồi mà bác vẫn chưa quên hả? thế này thì ko thể áp dụng cách thông thường được( Mà chắc bác đã thử nhiều cách rồi đa ). Thôi thì bác thử đi tìm 1 người nào khác xem ( Dù sao thì cô ấy cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi) , hãy mở rộng lòng mình hơn, biết đâu cũng có người đang chết bác ấy chứ.
    Cuộc đời vẫn thật đẹp và trước mắt chúng ta có thật là nhiều cánh cửa
  3. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Hãy coi mọi chuyện trong quá khứ nhẹ nhàng đi, rồi bạn sẽ quen thôi. O hơ nhưng bạn cũng chung tình ghê cơ, mình cứ tưởng những người như thế này chỉ là ở trong phim . Nhưng dẫu sao có cảm giác yêu 1 người còn hơn là không có cảm giác chẳng yêu ai
  4. chuotchutchit

    chuotchutchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa đã có câu" thời gain là liều thuốc tốt nhất " xem ra không hiệu nghiệm gì với anh nhể. Thôi thì không quên được thì hãy nhớ, vì thực ra nhớ 1 người ta đã từng yêu say đắm đâu phải tội lỗi gì đâu. Đừng biến nỗi nhớ đó thành ...hành động làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của "người ta " thì đâu có sao.
    Chúc vui
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,nhớ đâu phải là tội.Nếu nhớ được thì cứ nhớ đi, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người là được. Không tôi gì phải cố quên, vì càng cố quên thì lại càng thêm nhớ mà
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Love is short but forgetting is always long
    Có một cách quên tốt nhất là đừng ép mình phải quên. Mà công nhận bạn chung tình thật đấy nhỉ
  7. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    4 năm mà không quên là chuyện bình thường thôi,có người cả đời vẫn không quên.
    Giờ muốn quên cái người đó không,cũng dễ thôi,nói người bạn nào đó cầm cái búa (chừng 5kg thôi) phang thật mạnh vào đầu..................như thế là delete tất cả các dữ liệu về người đó liền.
    Bác này đang nói chuyện nhớ hay quên thôi chứ không phải là yêu!
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Quên một người mà người đó không yêu mình thì còn dễ dàng hơn nhiều so với việc thấy người mình yêu đi yêu một thằng không tử tế chút nào. Một sự nguy hiểm. :( Mình không thể làm gì khác người đứng nhìn người mình yêu đi vào chỗ nguy hiểm :( Thật buồn phải không. Và người đó không cho rằng đó là người hiểm. Đó là Celion yêu một anh chồng già
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    em ơi về nhà thôi, lang thang ở đây làm gì, anh nhớ em lắm
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tại anh bỏ em nên em mới phải lang thang vậy này

Chia sẻ trang này