1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy giúp tôi quên một người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phanduyhung, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Làm...thinh!Chứ bạn tính làm gì?4 năm không quên được thì chả sao cả,bạn vẫn có thể kiếm người khác.
    Thấy nick bạn bị ban vì spam gì gì đó,hy vọng bài viết trên không phải do bạn tự bịa ra cho có topic.
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình làm lại từ đầu nhé em
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói câu đó bao lần rồi mà đâu vẫn vào đấy. Không tin nữa
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    anh đi xem bói rồi, duyên đôi mình đến đây chưa hết đâu em ơi. Restart lại nhé
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Vậy hử
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Grừ anh sang đây đong đưa ah! đi về ngay...!
  7. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    4 năm à, xem ra căn bệnh trầm kha đây. Theo tôi giải pháp tốt nhất để quên người yêu cũ là yêu người mới. Chỉ có thể quên một người khi yêu người khác.
  8. conmadatinh84

    conmadatinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    rất khó quen khi mình yêu người ta chân thành.hãy giữ nó là những kỉ niệm đẹp.không ai quên đi được mối tình đầu.
  9. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    4 năm ư? Ông anh họ tôi còn 7,8 năm kìa! Đã làm sao? Cuối cùng rồi người ta cũng lại vì CUỘC SỐNG mà thôi, điều đó là bình thường mà! Trong chừng ấy thời gian, anh ấy chỉ biết dõi theo cuộc sống của bà chị ấy, từ sau khi cuới, có bầu, sinh con, con lớn lên, có lúc ốm đau, khi đã khoẻ mạnh...
    Và....anh ấy lấy vợ khi ở tuổi 32! Giờ thì 1 vợ, 1 con rồi và chả có gì có thể so sánh với 2 thành viên trong gia đình ấy đối với anh. Anh ấy có quên đi mối tình của mình không? Chắc chắn là không! Nhưng từ giờ TY đó cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi!!!
    Người ta không thể mãi quằn quại với những thứ đã trôi qua, trở thành quá khứ ấy! Thời gian sẽ phủ bụi lên mọi thứ thôi...
    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 20/12/2004
  10. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đồ ngốc hãy nhớ về một người khác

Chia sẻ trang này