1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay giup toi. toi can moi nguoi !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongtham, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongtham

    hongtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    =(( toi la Hong Tham, nam nay 22 tuoi, toi dang mang thai thang thu 2. hien toi dang la sinh vien. gia dinh va ban trai toi muon bo dua be, nhung toi muon cho no mot co hoi song, voi deu kien cua toi bay gio khong the nuoi chau duoc. neu gia dinh anh chi nao hiem muon co dieu kien kinh te on dinh, muon nhan xin con nuoi hay tra loi toi qua dien dan nay. toi thuc su mong muon con toi duoc song. rat mong moi nguoi hieu va dong cam voi toi. hay tra loi toi trong thoi gian som nhat. xin cam on.
  2. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ sinh đi rồi ra chùa Bồ Đề ở bên Gia Lâm gửi lại bé ở đó, sẽ có chùa và các nhà từ thiện đóng góp để nuôi bé lớn, cho đi học, gả vợ gả chồng.. Chùa này nuôi trẻ con mồ côi chị ạ.
  3. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Lần trước thấy bên webtretho có một chị tìm con nuôi kiểu này, bạn qua bên ấy xem.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đồng ý với phương án này.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chúc bé sớm tìm được gia đình mới!
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Kiểu này là gửi "nuôi hộ" chứ gì ... đáng tởm cho suy tính của cử nhân tương lai nhỉ :(
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chắc là không quá tệ đâu. Bạn ấy theo như giới thiệu thì là sinh viên. Vậy làm sao nuôi con được. mà không muốn bỏ con, cũng có thể vì ghê sơ jchuyện nạo phá thai thôi.

    Cũng có thể nghĩ theo cách của anh như thế là quá ngây thơ, nhưng mà..... cũng chả biết hoàn cảnh thực tế của chủ Topc thế nào.:-"
  8. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đúng là chùa bồ đề bên gia lâm nuôi trẻ em mồ côi, trẻ con sống bên này không thiếu thốn vật chất, được nuôi ăn, mặc, cho đi học đầy đủ nhưng mà khó nên người được. Trẻ em ở đây rất đông, 1 mẹ phải trông đến 7,8 đứa, phần lớn là trẻ em dưới 6 tuổi, nên làm sao có điều kiện chăm sóc bảo ban, dạy dỗ như trẻ em được bố mẹ nuôi dạy. Thêm nữa là chính điều kiện dư thừa do các tổ chức, cá nhân đóng góp, thường xuyên có các đội tình nguyện đến giúp đỡ nên chúng quen thói ỷ lại, nuông chiều đâm ích kỉ, ngang bướng..
    bạn cố tìm cho con một gia đình để gửi gắm vậy.
  9. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em nên cân nhắc thật kỹ chuyện này bởi vì từ lúc này đến lúc em sinh cháu còn 7 tháng nữa. 1 quãng thời gian rất dài.

    Nếu em sinh ra cháu, bố có, mẹ có, gia đình 2 bên có, cớ sao lại không nuôi cháu? Nếu muốn bí mật thì thuê người nuôi cháu. Đã himất công đẻ rồi thì nên nuôi, em 22t chứ cũng ko phải là quá trẻ đâu, cố gắng nuôi con 2 năm thì ra trường mà.

    Nếu xác định không nuôi thì bỏ đi chứ ai lại sinh con ra rồi lại mang ra chùa, mang đi cho người khác nuôi?

    Có trường hợp thế giới vòng tròn đấy, đứa con sau của em (khi em lập gia đình) lại gặp đúng đứa con mà em đi cho của em và lại "có tình cảm" với nhau thì sao? Lúc đó chắc em chỉ có nước chết mà thôi. (Tình huống này giống trên phim quá đúng không?). Hy vọng chuyện này không xảy ra.
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Nên giữ lại và nuôi, nhờ ông bà ngoại giúp, dù sao cũng là con mình, bỏ đi tội lắm, sau này lại ân hận cả đời [-(

Chia sẻ trang này