1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi về chuyện đứa con trai nghịch ngợm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Urgly_monkey, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Urgly_monkey

    Urgly_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi về chuyện đứa con trai nghịch ngợm!

    Nó 18 tuổi rồi! Nó không thích nghe lời cha mẹ! Không thích bố mẹ nói nhiều! Hay bỏ học đi chơi! Đánh nhau! Sắp đến kỳ thi đại học rồi! Tôi là một người mẹ, mong các bạn giúp đỡ!
    Vui lòng đừng spam! (mình post hộ cái topic này cho một người bạn lớn tuổi hơn mình vừa quen trên mạng)! Thanks!
  2. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hic, bố mẹ ơi là bố mẹ.... Sao để 18 năm rồi mới hỏi câu này
    Hay nhất là tìm được một người mà nó nghe lời, để tâm sự, để nó hiểu ra... nhưng mà khó thật đấy.
  3. hoangtulove

    hoangtulove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi mà vẫn chưa nhận thức đc
    dễ xong lắm
  4. duhoanghon

    duhoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban!
    Minh nghi day khong phai la van de don gian, va cung khong phai chi co 1 em trai nghich ngom nay lam dau long cha me thoi dau. Ma van de o day, chung ta thay mot bo phan khong nho nhung thanh thieu nhien o lua tuoi hoc sinh cap 3 roi vao trinh trang nhu the!
    Minh khong biet do loi cho ai: GIA DINH, NHA TRUONG, hay XA HOI!
    Tuoi cua em moi 18, con tre, rat tre, tuong lai con o phia truoc, co le tu nay gia dinh phai quan tam den em nhieu hon nua, gan gui, hoi han, giup do mot cach dung muc va tu ton, can co thoi gian de khuyen nhu em, minh khong nen ap dat. Co the nam nay em khong dau dai hoc, nhung hay cho em co hoi va khuyen khich em de em co gang o nam sau! Minh nghi hay danh cho em thoi gian va co hoi!
    Ben canh do, cung nen nghi them, khong phai nguong cua dai hoc la duy nhat doi voi hoc sinh. Neu em that su yeu thich mot nganh nghe nao do, gia dinh van co the tao dieu kien cho em duoc theo so thich cua minh neu chinh dang. Duoc lam cong viec minh yeu thich, toi nghi em se vui va tap trung hon!
    Mot vai suy nghi cua minh la vay, mong cac ban trao doi them vi minh nghi day la de tai rong lon, gan nhu la mot van nan cua xa hoi!
  5. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình có một đứa cháu họ xa cũng trạc tuổi này. Nghịch kinh khủng, bố mẹ nói gì cũng như nước đổ lá khoai. Nhưng mình thấy cách giáo dục con của bố mẹ nó có vấn đề.: lải nhải nhiều quá bọn trẻ nó đâm nhờn. Bây giờ bọn trẻ chỉ tâm sự chia sẻ với người nào hiểu chúng. Thử tìm người nào cởi mở lắng nghe chúng nó xem. Đôi khi sự ngỗ ngược của con cái là biểu hiện chống đối của chúng với cách giáo dục lỗi thời của cha mẹ.
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thằng cháu ông kế toán trưởng công ty mình cũng ăn tàn phá hại kiểu này. Mới có 17-18 tuổi mà mấy hôm nó lại bỏ nhà ra đi, bố mẹ nó k biết nó đi đâu nữa để mà tìm. Mấy hôm ông ấy lại rủ mình đi tìm cùng. CHÁN.
    Có vẻ như câu hỏi này là hơi muộn rồi bậc phụ huynh ạ. Có lẽ hai bác nên giáo dục cậu ấy từ sớm mới phải.
    Giải pháp à?
    1. Mắng nó? xin lỗi nhé , nó nghe quen rồi, hôm nào không chửi nó thì chắc nó nói "hôm nay thấy thiếu thiếu cái gì"
    2. Giữ nó ở nhà? nó có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Nhưng đây là phương pháp cần thiết nhất lúc này. Bằng mọi biện pháp cứng rắn nhất để bắt nó ở nhà
    3. Còn kỳ thi đại học. Rất tiếc nếu tôi nghĩ là cơ hội mong manh cho nó nhưng hai bác nên thể hiện ý định cũng như xúc tiến bằng cách thuê gia sư và giám sát chặt chẽ (kể cả xin nghỉ một thời gian ngắn để giám sát 24/24)
    4. lấy vợ cho nó để nó tu tỉnh? cái này các cụ ở quê hay nghĩ đến lắm nhưng ở Tp thì KHÔNG NÊN
    hy vọng hai bác có thể còn cơ hội để cho cu cậu này tu tỉnh. Cuộc đời còn mới đang mở ra cho cậu ấy thôi. Đừng vội tuyệt vọng hai bác nhé TÌNH YÊU CỦA BỐ MẸ GIÚP ĐƯỢC NHIỀU LẮM ĐẤY Ạ
  7. Urgly_monkey

    Urgly_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Liệu có một biện pháp hữu hiệu nào ko ạ! Bản thân tôi cũng trăn trở cùng chị bạn! Thanks!
  8. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tìm cho nó một cô bạn gái
    Bạn gái nói -nó nghe lời hơn mình nói
  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ dạy đối với địch thì phải mềm mỏng nhưng dứt khoát. Khi thằng con không nghe lời mình, thì buộc phải coi nó là "địch" rồi. Tất cả hành vi ngỗ ngược của con cái nếu không xuất phát từ sự thiếu quan tâm dạy bảo của cha mẹ thì nảy sinh từ cách dạy dỗ "nửa mùa". Lúc thì chiều chuộng thái quá, lúc thì phản ứng vô lý dẫn đến việc thiếu phân minh rạch ròi trong lời nói, như thế chỉ làm con cái nhờn nhã mà thôi. Muốn cho nó nghe theo điều hay lẽ phải thì phải giải thích mềm mỏng nhưng yêu cầu dứt khoát, không được nói ngọt kiểu "dụ dỗ" và/hoặc ép buộc nó phải nghe theo ngay lập tức. Điều cần thiết là làm cho con cái hiểu ra vấn đề, hiểu ra hướng tích cực mà tự hành động theo hướng đó, chứ không phải kèm sát mà bắt nó hành động theo những lời lải nhải của mình.
    Nhất là với bọn choai choai, chỉ có cha mẹ dại dột mới đòi hỏi con cái NGHE LỜI CHA MẸ nem nép như nhi đồng thối tai. Mục tiêu cần thiết là khiến cho nó CHỊU SUY NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU CHA MẸ NÓI. Một khi cậu choai không chịu được thái độ áp đặt của cha mẹ, thì làm sao cậu ta thoải mái đầu óc mà suy nghĩ, mà ghi nhớ, mà làm theo?
    Không biết bạn Khỉ đã dạy dỗ thằng con như thế nào. Nhưng ngay từ đầu đã nói thằng con 18 tuổi là "Nó không thích nghe lời cha mẹ! Không thích bố mẹ nói nhiều!" thì tôi đồ rằng nguyên nhân dẫn đến sự ngỗ nghịch của nó là giống như những gì tôi viết ở trên. Muốn chỉnh đốn con cái, trước hết phụ huynh hãy chỉnh đốn lại chính mình đã. Nói nhiều cũng tốt, nhưng cái quan trọng là nói CÁI GÌ và KIỂU GÌ. Nói nhiều mà là nói những chuyện mang tính chia sẻ, như chuyện công việc & tình cảm của mình và của con, tất nhiên là tốt. Còn nói nhiều mà toàn là giáo huấn, ra lệnh, mắng mỏ, thì coi như vứt đi.
    Một trong những cách dạy cho trẻ nghe theo và làm theo lời mình đó là NHỜ VẢ. Nếu ta muốn trẻ làm gì thì hãy cho nó hành động vì sự hãnh diện của người làm được việc tốt cho người khác. Phần lớn những đứa trẻ có tư tưởng chống đối đều có bố mẹ khiến nó cảm thấy điều nó làm là để thoả mãn ý muốn của người khác. Có ai muốn làm nô lệ không? Đọc Đắc Nhân Tâm của Dale Carnergie thì sẽ biết cách thức chính để người khác chiều theo mình là khơi dậy niềm hãnh diễn của "kẻ ban phát". Nói như vậy không có nghĩa là ta van vỉ con cái hãy làm cho cho ta vui lòng, mà là ta khiến cho nó cảm thấy nó được tự quyết định có làm hay không chứ klhông bị áp đặt. Như đã nói ở trên, sai lầm của nhiều phụ huynh là cách dạy dỗ "nửa mùa". Lúc thì như là van xin, van vỉ con hãy thương bố mẹ với, lúc thì quát tháo rằng "mày phải nghe tao, tao đẻ ra mày".
    Tôi nói về con của bạn Khỉ là: "ca này khó!". Chẳng ai dám chắc liệu mức độ lay chuyển được thằng con là bao nhiêu %. Tuy nhiên còn nước còn tát. Bạn Khỉ hãy mềm mỏng với thằng con, gần gũi với nó, chia sẻ những nỗi lo, những tình cảm của người mẹ. Nỗi lo và tình cảm ở đây là về người khác, chứ không phải về thằng con. Như thế nó sẽ thấy cuộc sống có bao nhiêu thứ cần phải quan tâm đến một cách nghiêm túc. Nó cũng thấy bố mẹ không chăm chăm "soi" nó, "chỉnh" nó nữa. Thay vì chia phe "bố mẹ vs. con cái", hãy lôi kéo nó thành "quân mình" bằng cách cho nó cùng chia sẻ những mối quan tâm khác trong cuộc sống gia đình.
    Tạm thế đã. Mấy chiêu thức cụ thể nói sau. Đến giờ đi làm rồi, bạn Khỉ ạ.
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là nghịch.
    Trước tiên là phải xem "thằng bé" 18 tuổi này có còn khả năng nhận thức không? Nếu không còn thì chỉ còn nước đi gặp thầy cúng xem sao. Good luck.

Chia sẻ trang này