1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay giup toi voi 1

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi businessmantuan, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, vote 5 sao cho I_am_joking nhá.
    Bác businessmantuan ơi, joking gọi bác là hẹp hòi và phiến diện, còn em thì cho rằng bác ấu trĩ và chưa đủ kiến thức để hiểu người yêu bác đâu (quên, người từng là người yêu bác). Em không có ý nói làm như cô ấy là đúng. Nhưng mỗi người đều có quyền chọn lựa con đường đi của mình, huống chi bác bảo cô đó 2 bằng đại học, cũng đã đi làm, có nhiệt tình làm việc, tức là hoàn toàn đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi, và đủ chín chắn để lựa chọn tín ngưỡng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Bác tự vỗ ngực nói: bác đủ trình độ và tỉnh táo để hiểu những điều viết trong cuốn sách cô ấy cho bác xem, nhưng nếu bác hiểu những điều viết trong đó (em chẳng tin bác hiểu, vì mấy quyển kiểu đó hiểu, lĩnh hội hoặc chỉ ra cái đúng, cái sai được 50% là đã tốt lắm rồi), thì bác hẳn phải biết tâm linh là một lĩnh vực không nên chỉ trích, bài bác, chỉ nên im lặng quan sát, chiêm nghiệm bằng sự từng trải của mình. Bởi vì không ai chứng minh được hoàn toàn không có sự tồn tại của thế giới tâm linh. Joking à, nói chuyện karma hay sóng siêu âm với businessmantuan làm gì, bác ý không hiểu đâu, lại khùng lên với joking thì khổ ra
    Bác businessmantuan tự cho rằng mình bình thường, rồi bác cho mình cái quyền thấy cô ấy đáng thương, thế bác tưởng bác không đáng thương trong mắt cô ấy chắc? Đọc từ đầu đến cuối, em có cảm giác bác không yêu người ta thực sự, bác chỉ yêu cái vẻ bên ngoài mà thôi. Yêu rồi thì bác hy vọng là người ta được như bác mong muốn. Khi bác phát hiện người ta không giống bác, thì bác ***g lộn lên, bác tức tối, bác gièm pha, bác cho rằng người ta tồi tệ, quá "mê tín", "dị đoan", đi ngược lại với sự "bình thường" (trong mắt cô ấy là sự tầm thường) của xã hội. Em biết khối người vẫn suy nghĩ như thế, vẫn xây dựng gia đình hoặc ở độc thân cũng không sao. Nhưng chỉ cần họ không làm và không khích động người khác đi ngược lại đạo lý hay phạm pháp, thì họ có đáng để phỉ báng không? Họ khuyến khích tính "thiện" trong con người thì có đáng bị chê trách không. Như Lai nói: ngã bất nhập địa ngục, thuỳ nhập địa ngục? (Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? - chú thích: để cứu chúng sinh). Nam mô a di đà phật, đức Như Lai mà ở vào thời này, chắc bị bác quăng dép vào người mất (A di đà Phật, người thứ cho con tội ăn nói bất kính)
    Tóm lại là bác chẳng hiểu gì sất, về nhà kiếm thêm sách đọc tiếp đi. Có muốn cứu vớt cô ấy khỏi sự mê muội hiện giờ thì bác cũng phải hiểu hòm hòm và hơn cô ấy để mà giải thích và phản bác. Úi, nhưng em không đảm bảo là đến lúc đó bác không "bệnh nặng" hơn cô ý đâu nhá
    Được Leilani sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 24/09/2004
  2. businessmantuan

    businessmantuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi nguời !
    Giờ đây tôi đang rất thoải mái và đã hoàn toàn bình thuờng , chúng tôi đã chia tay rùi , có lẽ nhu này sẽ làm cho cả 2 thoải mái hơn .
    Nhung có 1 điều chắc chắn mọi nguời không thể đoán truớc đuợc rằng cô ấy đã thay đổi , bây giờ vẫn thỉnh thoảng Thiền nhung đang quyết tâm bỏ ăn chay ròi, tôi thấy vui vì điều đó .Nhu vậy là nhung gì tôi nghĩ là đúng đã được chung minh ! tôi không còn phải day dut nua . đến bây giờ thì tôi không còn iu cô ấy nua vì tôi suởi ấm trái tim cho nguời ta và tôi cũng muốn điều nguợc lại nhung trái tim cô ấy quá lạnh lùng , còn tôi là nguời quá đa cảm mà !
    Tôi chỉ muốn nói với mọi nguời rằng : cái gì quá giới hạn đều không tót ! theo đạo hay không , ăn chay , thiền hay không đều không có gì là xấu cả, vấn đề là giới hạn của nhung việc đó !
    Tình yêu là su hoà hợp chu không phải là su chịu đụng nhau , mọi nguời có thể nghĩ tôi hẹp hòi , ích kỷ ? ok ! no vd vì T/Y làm cho tất cả chúng ta không còn là bản thân mình nũa , không tin bạn hãy thủ mà xem ! hà hà aaaaaaaaa !
    Dẫu sao cũng vô cùng cảm tạ bà con đã chỉ giáo trong thời gian vùa qua , giúp tôi rất nhiều , tôi sẽ hậu tạ mọi nguời tại quán CAFE của tôi !
    Ngày mai trời lại sáng mà ! KD tiếp đã , 30t lấy vợ cũng được !

Chia sẻ trang này