1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi vơi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoadetrang, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadetrang

    hoadetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi vơi.

    Tôi đang rất buồn và thất vọng. Tôi và anh ấy yêu nhau đã gần một năm. Hồi mới yêu gia đình tôi không đồng ý vì anh ấy hơn tôi 13 tuổi, hơi xấu trai, lại không khá giả lắm. Anh ấy là người Sài Gòn mới ra Bắc làm việc. Còn tôi là một cô gái 26 tuổi, khá xinh đẹp, có học vấn và nghề nghiệp ổn định. Gia đình tôi rất nề nếp nên tôi được dạy dỗ khá nghiêm khắc. Chính vì thế mà tôi quan niệm trong tình yêu thì nên cố gắng giữ gìn và anh ấy cũng rất tôn trọng và nâng niu tôi. Tôi cảm nhận được điều đó. Rồi dần dần gia đình tôi cũng đồng ý vì thấy anh ấy rất hiền lành, thật thà và chuyên tâm vào công việc. Mặc dù tôi có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn chỉ yêu anh ấy dù rằng bây giờ anh ấy chưa có gì,nhà phải đi thuê. Tôi là người tỉnh táo nhưng cũng rất tình cảm, chính vì thế mà tôi yêu anh ấy vì tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Phải nói rằng chúng tôi đã rất hạnh phúc và anh ấy chăm sóc cho tôi rất nhiều. Tôi cũng cố gắng rất nhiều để vun đắp cho tình yêu của mình. Dù đi làm rất bận nhưng chiều nào tôi cũng nấu cơm để anh ấy xuống ăn vì sợ ăn cơm bụi không sạch sẽ. Bố mẹ tôi cũng rất quí anh ấy và chúng tôi đã tính đến chuyện cưới nhau. Nhưng gần đây tôi có xuống nhà anh ấy chơi để giúp anh ấy dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc. Tình cơ tôi thấy một quyển sổ rất cũ và lật ra xem thì lật đúng tờ ghi danh sách tên các cô ******* hạng 1. Tôi quay cuồng và choáng váng. Trước đây khi nói chuyện với nhau tôi cũng biết là với một người đàn ông 40 tuổi thì không thể có chuyện chưa quan hệ với người đàn bà nào. Đấy cũng là nhu cầu bản năng hết sức con người. Tôi cũng không phải quá khắt khe trong chuyện này. Nhưng tình huống này là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới. Anh ấy đã hết lời giải thích rằng đó là chuyện rất lâu rồi. Còn hiện tại anh ấy chỉ biết có tôi và công việc.Tôi là người duy nhất cho anh ấy biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Anh ấy cầu xin tôi đừng bỏ anh ấy, tôi là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh ấy có. Anh ấy không thể mất tôi. Chúng tôi không thể chia tay như thế vì anh ấy rất yêu tôi và chưa bao giờ phản bội tôi từ khi yêu nhau. Anh ấy rất tự hào và hoàn toàn mãn nguyện về tình yêu của mình nên anh ấy không quan tâm tới bất ki người nào khác ngoài tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn, dù sao tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa có đủ sự từng trải, bản lĩnh và thông cảm để có thể chấp nhận chuyện này. Tôi không phán xét hay phê phán vì tôi biết mình không có cái quyền đấy. Người ta sống vì hiện tại và tương lai chứ không vì quá khứ. Tôi là hiện tại và tương lai của anh ấy. Tôi biết là anh ấy rất bận vì làm biên tập viên của một tờ báo. Nhưng ngoài giờ làm việc thì tất cả thời gian rảnh rỗi là anh ấy dành cho tôi. Thứ bảy, chủ nhật và tất cả các buổi tối. Nhưng quả thật tôi vẫn thấy rất buồn vì điều mình vừa thấy. Tôi bị ám ảnh và dằn vặt. Rất mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Xin cám ơn rất nhiều.
  2. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    bạn hoadetrang thân,
    cái vấn đề bạn đặt ra ở đây mình cảm thấy rất giống vấn đề về trinh tiết của con gái, một chủ đề thường xuyên được thảo luận tại một số forum. Mỗi người có một ý khác nhau về vấn đề này, tuy nhiên theo mình, chỗ khác nhau chủ yếu chỉ là tình yêu của mình dành cho "đối tác" nhiều đến mức nào thôi. Nếu bạn yêu anh ấy thật nhiều, mình tin là bạn sẽ có đủ sức để vượt qua cú shock này để có thể tha thứ cho anh ấy. Xét cho cùng thì chuyện đó đã xảy ra trước khi anh ta gặp bạn mà, phải không ?
    Mình nghĩ bây giờ bạn cần một khoảng thời gian riêng để suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh ấy. Thử nghĩ xem là bạn có yêu anh ấy đủ để quên đi chuyện này không ? Nếu không thể tha thứ được thì mình nghĩ bạn cũng không nên miễn cưỡng nữa, vì trước sau gì chuyện này cũng sẽ quay lại ám ảnh bạn thôi.
    Chúc bạn được tỉnh táo và sáng suốt khi quyết định về vấn đề này ha.
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của chị và anh ấy cũng lãng mạng nhỉ.Nếu đã yêu nhau như thế rồi thì đừng vội nói lời........... CT.Hãy lắng nghe lời giải thích và hãy cho anh ấy một cơ hội đi.
    Cho anh ấy một cơ hội đi.
    Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi.
  4. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các bạn cho ý kiến! Đang lúc làm việc mình chỉ đủ thời gian để lược lại cho những bạn ngại đọc dài. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé!
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 01/03/2004
  5. ducedu

    ducedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn phải hết sức tỉnh táo trong chuyện này, mình cũng là nam giới nên mình hiểu rõ.Với một người đàn ông đã 40 tuổi thì họ có quá thừa kinh nghiệm để làm cho một cô gái nào đó say mê họ.Mình hiểu bạn là một người có lối sống hiện đại, bạn đã biết anh ta chắc chắn có quan hệ với phụ nữ trước khi đến với bạn nhưng bạn vẫn coi đó là chuyên bình thường.Điều đó cho thấy bạn là một người rộng lượng nhưng bạn ơi, đàn ông họ rất giỏi trong việc che dấu bản thân và làm cho đối phương bị mê hoặc.Anh ta có thể quan hệ với gái nhưng mà có cả một danh sách gái hạng sang thì chưng tỏ anh ta là một tay chơi có hạng và sành sỏi.Anh ta không khá giả nhưng lại có tiền để đi với họ ư? (hơi bị nực cười đấy)Theo mình anh ta đã chơi chán rồi và đã đến lúc kiếm một chú nai nào đó để dừng chân mà thôi (vì anh ta cũng đã lớn tuổi rôi đúng không?).Mình khuyên bạn hãy thận trọng đừng để con tim lấn át lý trí.Trong lúc này lý trí rất quan trọng đấy bạn ạ.Một năm chưa đủ để chứng tỏ anh ta thực lòng với bạn đâu.Đàn ông càng lớn tuổi thì họ càng trở thành những thợ săn kinh nghiệm và con mồi sẽ chỉ nhận ra khi đã bị dính bẫy.Không có ly do gì để biện hộ cho hành động của anh ta, anh ta đã lưu giữ một danh sách gái mà còn giữ đến khi bị bạn phát hiện ra rồi nói đã lâu rồi ư? Bạn ngây thơ quá đấy! Hãy tỉnh táo.
    Mình thực sự không muốn nói xấu cánh mày râu vì mình cung nằm trong số đó .Nhưng mình thấy thật ái ngại cho trường hợp của bạn.
    Vài lời chia sẻ, mong bạn vượt qua!Mình tên Đức, thua bạn 1 tuổi
  6. iceiceheart

    iceiceheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hoadetrang,
    Đọc xong bài viết của bạn, mình thấy rất đồng cảm với bạn, tuy mình là con trai nhưng mình cũng đã từng ở vào một hoàn cảnh gần giống với bạn hiện nay. Mình yêu một người con gái được nhiều năm và rồi phát hiện ra rằng cô ta không chỉ có một mình mình. Khi mình nói điều này với cô ta thì cô ta nói rằng chỉ yêu mình và rằng những cô chỉ coi người kia là bạn tâm giao. Mình thực sự không tin cô ta và muốn chấm dứt tất cả dù rằng chúng mình đã yêu nhau đuợc 5 năm rồi. Sau đó cô ta đã nói với mình rằng cô ta yêu mình và muốn sau này chúng mình có một gia đình hạnh phúc và rằng cô ta không bao giờ muốn chúng mình phải chia tay. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định sẽ cho chúng mình một cơ hội cuối cùng để làm lại mọi chuyện. Có thể có người sẽ cho rằng mình quá yếu đuối nhưng mình lại nghĩ khác, với mình quá khứ cũng quan trọng nhưng hiện tại và tương lai vẫn quan trọng hơn. Mình có thể bỏ qua quá khứ của người mình yêu để cùng nhau hướng về một tương lai (nếu như tương lai đó thực sự tốt đẹp hơn). Mình tin rằng người mình yêu thực sự cũng không đến nỗi nào và rằng người thứ 3 có thể xen vào chuyện của chúng mình có thể bởi một phần lỗi là ở mình, bởi mình đã chưa nỗ lực hết sức để bảo vệ tình yêu của mình. Mình không dám chắc 100% rằng sau này chúng mình sẽ có kết cục tốt đẹp nhưng mình nghĩ rằng nếu cả hai chúng mình cùng cố gắng thì khả năng này sẽ lớn hơn. Và lại nếu như cô ta vẫn không thay đổi thì lúc đó mình nói lời chia tay với cô ta cũng không muộn và mình sẽ không bao giờ còn phải hối tiếc vì rằng điều đó chứng tỏ cô ta không xứng đáng với mình và với tình yêu mà mình dành cho cô ta.
    Thật khó khi kể về chuyện của mình cho bạn, nhưng mình nghĩ rằng qua chuyện của mình bạn có thể rút ra một điều gì đó cho riêng bạn. Còn về phía mình, mình nghĩ rằng việc anh chàng của bạn đã từng quan hệ với các cô ******* là không hay nhưng điều này cũng không nói lên rằng anh ta xấu đến mức không thể chấp nhận được. Mình nghĩ rằng bạn nên xem xét mức độ thành thực của anh ta và cân nhắc lại thật kỹ tình cảm của bạn với anh ta, nếu bạn thực sự yêu anh ta và với ******** yêu mà anh ta dành cho bạn quan trọng hơn quá khứ của anh ta thì bạn HÃY CHO ANH TA MỘT CƠ HỘI, còn nếu bạn không thể chấp nhận được một số việc mà anh ta đã làm trong quá khứ thì hãy nói lời chia tay. Dù sao thì lúc này bạn cũng là người có quyền quyết định tiếp tục hay chia tay. Điều quan trọng là bạn phải biết mình muốn gì và bạn hãy thận trọng đừng để sau này phải hối tiếc về quyết định ngày hôm nay.
    Chúc hoadetrang tìm được hạnh phúc đích thực mà bạn đang trên con đường tìm kiếm.
  7. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hoadetrang,

    Mình cực kỳ tán thành với ý kiến của ducedu
    Đây là ý kiến cá nhân của mình:
    1. Việc anh ta có hẳn 1 call girl list chứng tỏ anh ta ra rất sành điệu về khoản này, việc này được anh ta làm một cách có hệ thống chứ chắc chắn không phải chỉ vài lần ham vui hay bạn bè rủ rê. Chỉ xét riêng điều này đã không thể chấp nhận được và bản tính con người thì khó thay đổi lắm bạn a`
    (giang sơn dễ đổi - bản tính khó dời)
    Chuyện này hoàn toàn khác với chuyện con gái nhẹ dạ bị lừa 1 or thậm chí vài lần.
    2. Khi một người quí một người khác, tâm lý sẽ luôn không muốn người mình yêu biết những chuyện xấu của mình, họ có xu hướng xoá hết những dấu vết, những gì có thể gợi lại chuyện có thể ảnh hưởng tới tình cảm hiện tại, vì vậy nếu anh ta thực lòng với bạn thì ít nhất anh ta cũng phải dọn sạch những thứ, dấu vết liên quan đến chuyện kia, đằng này bạn lại thấy được cả cuốn sổ kia nên theo mình thì anh ta không thực sự chỉ để ý đến bạn đâu.
    Nói chung theo ý mình thì anh ta không xứng đáng với sự hy sinh của bạn,
    Bạn nên suy nghĩ thận trọng:
    bạn nghĩ xem:
    một người như vậy có tin được không ?,
    giả sử bạn tha thứ thì liệu bạn có sống thoải mái, hạnh phúc với cái list kia ?
    Tớ thì kịch liệt phản đối những ý kiến cho anh ta một cơ hội vì chỉ lãng phí thời gian của bạn và làm bạn khó xử thêm thôi.
    Có lẽ bạn nên bình tĩnh cân nhắc suy nghĩ một thời gian và quyết định dứt khoát với lão kia.
    Chúc bạn quyết định đúng,
    xin phép được mời ducedu một vại bia
    [blue]Maybe I can''t make u laugh, but I can cry with u </FONT></FONT>
    Được Oracle sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 03/03/2004
  8. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ducedu và Oracle nói nghe như máy ấy :) ko có một chút tình cảm nào của con người cả. Chỉ thấy chỉ toàn là lí trí đặc sệt. Bạn thử nghĩ coi bạn khi yêu vào có nghĩ được như vậy không? Mà giả sử u nghĩ được như rứa trong khi yêu thì đáng buồn thay cho ai yêu phải mấy u. Trong chuyện này mình nghĩ là tốt nhất hoadetrang hãy lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Mà quan trọng là những người bạn, những người thân thực sự của người mà bạn đang yêu , xem người đó như thế nào. Người ta có thể dối trá với một người nhưng khó mà có thể dối trá với tất cả bạn à. Một điều quan trọng nữa là hãy lắng nghe từ chính quan điểm của bạn. Bạn có quả quyết rằng mình có thể tha thứ cho anh ấy trong chuyện này. Mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc về sau mà không phải băn khoăn hay ám ảnh về chuyện đó. Thực sự thì việc anh ta có một list "girl call" ( chứ không phải chơi chán rồi thì bỏ , tìm một nơi khác ) Cũng là một điều không tốt. Nhưng thưa các đấng đàn ông liệu ai có thể nói với tôi là tới 40 tuổi, ko có gia đình lại không hề nghĩ tới girl call ? nếu ai nói với tôi và làm được như thế , tôi nghĩ chắc hắn bất lực :).
    ( Xin lỗi vì có những lời có thể xúc phạm tới ai đó nhưng tôi không cố ý làm vậy , chỉ là bực mình khi nghe mấy người khác khuyên bạn thôi )
    Lang Thang
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Nhiều người : Tốt khoe - Xấu che
    Anh ta yêu bạn nhưng vẫn còn giữ cái List kia ư ?
    Anh ta cần nó cho những lúc cô đơn ư ?
    Nhưng dù sao :
    HÃY ĐỂ CHO ANH TA MỘT CƠ HỘI
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  10. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Có trong tay danh sách List nhưng chưa chắc đã là dân chơi. Anh ta là nhà báo. Biết đâu anh ta đang thực hiện một bài phóng sự nào đó về cuộc sống của các cô gái bán hoa. Như vậy, việc suy đoán lung tung là không nên. Em mỗi khi thực hiện đề tài gì đều ráng sưu tầm tài liệu, nhân vật về lĩnh vực ấy, đủ thứ cả chứ không chỉ danh sách, số điện thoại.
    Hãy tìm hiểu thông qua bạn bè và người nhà của anh ta. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn.
    Chúc chị hoadetrang có sự lựa chọn sáng suốt!
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     

Chia sẻ trang này