1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY GIÚP TÔI VỚI !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sport_lonely, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sport_lonely

    sport_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HÃY GIÚP TÔI VỚI !!!!!!!!!!!!!!!!!

    TextTôi và một cô bạn gái nữa của tôi học với nhau từ nhỏ và chúng tôi chơi rất thân với nhau.Tôi hay đến nhà bạn tôi chơi và còn hay ăn cơm ở đó nữa.Bạn gái tôi có một người em gái,tôi cũng rất quý cô em đó(quý như một người em gái của tôi vậy.)Nhưng còn cô bé thì lại không nghĩ như vây mà lại nghĩ tình cảm đó của tôi là tình yêu và cô bé đã hiểu lầm tình cảm của tôi.Cô bé đã đem lòng yêu tôi(cô bé đang học lớp 12)vì vậy mà tôi không biết phải làm cách nào để cho cô bé hiểu và không ảnh hưởng đến chuyện học tập của cô bé.Vậy tôi mong các bác,các bác có cách nào thì giúp tôi với???

    HOANG THIEN
  2. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ........khó gì !!!!!!!!!nói với cô bé ấy rằng : trên đời còn có cotg , hãy liên hệ với cotg theo địa chỉ mail trên mail list !!!!!!!!!! (nhưng nó có xinh không hả bác ???)
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  3. sport_lonely

    sport_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextCảm ơn bác nha.nhưng tôi vấn thấy không ổn bác à.Vì cô bé đó năm nay đang học lớp 12 mà.Mình thật sự không muốn làm cho cô bé đó bị ảnh hưởng đến học tâp.Cô bé đó cũng xinh lắm nhưng tôi thì đã có bạn gái rôi,cho nên tôi không muốn làm tổn thương đến cô bé.
    HOANG THIEN
  4. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Như thế là yêu được rồi , cậu thích quá ấy chứ .!
    MANKICHI
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ..........ừ.được quá còn gì......em cũng học lớp 12 mừ.......
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  6. sport_lonely

    sport_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khổ một nỗi là tôi đã có người yêu rồi mà các bạn a.Chứ nếu mà chưa có thì sẽ rễ cho tôi biết mây.
    HOANG THIEN
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ông bạn có vẻ tốt nhỉ
    tui nghĩ là ông lo nghĩ như vậy là cũng đúng thôi
    theo tui nghĩ thế này nhé, vì tui có gặp trường hợp này rồi
    ông bạn có thể nói " anh hiểu tình cảm của em dành cho anh, tuy nhiên em năm nay lai dang lớp 12 rồi, vậy anh nghĩ là em hãy tập chung vào học cho tốt , cố thi cho tốt, khi đo anh em mình sẽ nói chuyện về tình cảm của 2 người sau nhé. tất nhiên là có thể hữa hẹn vài điều gì đó , quan trọng lúc này là tạo cho em gái có tâm ly học hành tốt, sau này khi đã đỗ đại hoc thì sẽ dê dang hơn , tất nhiên ko phải là nói là mình đồng ý tình cảm như vây, mà phải làm sao cho cô bé không cảm thấy quá tin vào tình cảm đó , hoặc quá thtất vọng về nó...
    chuc ông ban thành công

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    trời ạ
    cứ nói thẳng ra
    anh có người yêu zồi ,chúng ta là bạn
    anh Hải nhỉ
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hoặc không nói nhưng tạo điều kiện cho cô ấy gặp người yêu bạn.... nếu có thể thì "kizz" nhau vài cái trước mặt cô ấy...... ... xong rồi giới thiệu cô ấy cho tôi..... ... đảm bảo vấn đề sẽ được giải quyết gọn ghẽ.......
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi , ở đời đôi khi người ta cũng cần nói dối , bởi nếu nói dối mà mang lại mục đích tốt thì hành động đó chả có gì là xấu cả.
    Có một màu hồng...bừng trên đôi má... hơn hết những màu hoa

Chia sẻ trang này