Hãy giúp tôi Tôi và một người bạn chơi với nhau khá thân.Nhưng khi xảy ra chuyện thì tôi mới biết được rằng người đó chơi với tôi không thật lòng.Câu chuyện bắt đàau dính đến một chuyện tình tay 3.Tôi và người yêu tôi quen nhau qua một cuộc giới thiệu của bạn bè.Và chúng tôi yêu nhau.Bạn tôi (người mà tôi đã nhắc đến ở trên) trở về từ SG và vô tình lại gặp bạn gái tôi.Lúc đầu người bạn đó cũng có ý,nhưng sau khi tìm hiểu kĩ thì biết tôi và bạn gái tôi có quan hệ tình cảm ( có lẽ là không rõ tôi và bạn gái tôi quan hệ là người yêu hay là bạn bè).Đã nhiều lần T ( tên người bạn tôi ) dò hỏi tôi về quan hệ giữa tôi và bạn gái của tôi trong các cuộc đi chơi.Nhưng lúc đó tôi không chú ý lắm đến chuyện này nên tôi cũng nói cho qua chuyện và chỉ nói quan hệ của chúng tôi là Bạn bè thân thiết.Một thời gian sau, T bắt đầu biểu hiện cuamột người khác hẳn, xa lánh chúng tôi,bắt đầu đi nói này nói nọ về tôi.Thật sự,đôi khi tôi cũng đã gọi điện thoại cho T nhieu lan roi muon 2 dua ra ngoi noi chuyen nhung T lai co tinh lan tranh.Bạn gái tôi cũng đã nhiều lần nhắc đến vấn đề này với T nhưng T vẫn cứ nhất quyết tìm cho được tình yêu bất chấp không cần đến tình bạn.Thái độ xử sự như vậy nhưng lúc nào T cũng rêu rao rằng vẫn coi tôi là bạn và nói với bạn gái tôi rằng tôi là một người thế này,thế nọ.Theo bạn thì tôi có nên tếp tục làm bạn với một con người như T không?Trước đây T cũng đã từng giận nhóm bọn tôi vì những chuyện không ra gì,nhữnhg chuyện kiểu như là : phone vào buổi trưa lúc bọn tôi đang ngủ không tiếp chuyện hoặc là tiếp chuyện với giọng bực tức thì đem chuyện đó để bụng và giận...Hãy cho tôi một lời khuyên.Xin cảm ơn To Live is To Fight and Die is Over !!!
doc bài của anh, tôi nghĩ bạn anh là một người rất là đểu đấy,ích kỉ,thù dai.Anh hỏi,anh phải làm gì à,đơn giản là cẩn thận hơn với bạn anh,theo anh nói,bạn anh có thể làm bất cứ chuyện gì để đoạt lấy tình yêu của người khác,dù người đó là bạn của mình, thế thì cũng không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo,tôi nghĩ bạn gái của anh cũng nên tiếp xúc ít với anh ta thì an toàn hơn,chúc bạn vượt qua được. bazen
Người như thế không đáng để anh coi la` bạn đâu Khuyên anh thật tình đó , anh nên có một buổi ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh ta thì tốt nhất Và anh cũng phải nói với bạn gái anh rằng : cẩn thận với anh ta vẫn tốt hơn ( vì anh ta chuyện gì cũng dám làm mà ) Chúc anh may mắn !!!!!!!!!!!!! ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
Vấn đề ở đây là tôi hẹn ra mà nó không chịu ra ngồi nói chuyện với tôi,cứ hẹn hẹn.Tôi nhắn tin,không thèm trả lời,gọi điện thoại thì bảo chừng nào rảnh sẽ ra.tôi không biết sao nữa. To Live is To Fight and Die is Over !!!
Có khi nào bạn mải yêu mà quên bạn bè không ? Hồi trước mình cũng vậy. Vì mấy đứa con gái mà bỏ bê hết bạn bè đêm ra chúng nó tẩy chay. Tức gia man. Mãi mấy tháng sau mình mới có cơ hội ngồi cùng chung nó và bị chung nó chửi cho một trận tơi bời. Chung qui cũng chỉ tại tội chết vì gái. Thật tiếc là sau buổi gạp nhau đấy mình lại phải đi xa cho đến bây giờ vẫn chưa gặp lại được. Đành hẹn ngày về anh em sẽ vui hơn thôi. Một tình yêu chân thành là rất quý nhưng một tình bạn chân thành thì còn quý gấp nhiều lần. Có một người đã khuyên mình như vậy đấy. Mình nghĩ là biết đâu câu này lại có ích với cậu Let's smile when you want to cry !
Như tôi đã nói ở trên,chúng nhóm chúng tôi gồm năm người vẫn đi chơi vui vẻ với nhau thường xuyên và không có chuyện gì.CHúng tôi vẫn đi ăn uống,vẫn đi giải trí,hát hò.Cái chính là những người bạn còn lại đều cảm thấy OK chỉ riêng mỗi một mình T là dở chứng. To Live is To Fight and Die is Over !!!
Theo tôi bạn nên làm rõ mọi chuyện càng sớm càng tốt, trong tình bạn ko thể tồn tại sự đố kị và lòng ích kỉ I''m a big big boy in a big big world but not a big big thing if you leave me...
Các bạn có hiểu không??Rằng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể làm xoá bớt đi những suy nghĩ của tôi về người bạn của mình.Tôi tự nhủ nhiều lần rằng,tôi có thể sẽ tha thứ nếu như T muốn chúng tôi vẫn làm bạn như xưa.Nhưng tôi thực sự thất vọng rằng T càng ngày càng chẳng ra sao,đi công bố với tất cả mọi người rằng bạn gái của tôi là bạn gái của T.Và T sẽ chết nếu như không được bạn gái tôi chấp nhận.Thật sự tôi rất buồn vì cách xử sự như vậy của một người con trai.Buồn nhiều lắm.Tôi không biết rằng mình có nên tiếp tục giữ ý nghĩ sẽ kết bạn với T hay là không???Chắc hẳn các bạn chưa ở trong trường hợp này.Giá như T có thể đọc được những dòng này của tôi sẽ hiểu rằng tôi đã đối xử với cậu ta như thế nào??? To Live is To Fight and Die is Over !!!