1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhlabatbunrieu, 26/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhlabatbunrieu

    tinhlabatbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi !

    chào mọi người !
    Hôm nọ tôi vô tình vào đây và cũng định chỉ nói đôi lời vui vẻ với mọi người nhưng cuộc sống đầy những chuyện bất ngờ mà có nhiều lúc ta nghĩ là đang mơ hay nghĩ đó là trò đùa chăng ? Tôi đã từng bắt cá 2 tay ( như cách mà mọi người gọi ) , thực ra có lẽ do mình chưa chín chắn mà thôi, đến 1 lúc nào đó sẽ dừng lại và nghiêm túc với chính mình , tôi đã định như vậy và tôi đang làm như vậy , nhưng ......khi tôi làm như vậy thì số phận dường như trêu đùa tôi vậy , trêu đùa 1 cách thậm tệ nhất .
    Đến lúc tôi cảm thấy có 1 người mà có thể mình sẽ mãi gắn bó, người mang lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc cho mình , người mà tôi cũng muốn mang lại niềm yêu thương cho họ thì thật trớ trêu làm sao , ôi, tôi căm thù cuộc đời này , thật bất công làm sao , thật khốn nạn làm sao , người ấy có thể sắp phải ra đi mãi mãi vì 1 căn bệnh ở cái tuổi 24 , bạn có tin lời tôi nói k ? Ung thư ! đến ngày hôm nay tôi vẫn đang nghĩ rằng mọi chuyện cứ như trong phim hay trong 1 giấc mơ vậy . Và thật tồi tệ làm sao, chúng tôi đều yêu nhau thật sự ,nhưng giờ đây tôi đang không biết làm sao để cô ấy đừng xa lánh tôi , bây h , cô ấy muốn xa tôi , muốn tôi quên cô ấy đi, cô ấy sợ rằng sau này khi cô ấy không còn nữa thì tôi lại nắm tay 1 người khác , sợ rằng tôi lại yêu 1 người khác , thật đau khổ làm sao , thật không thể tin được điều này .Tôi thấy chán , không phải chán mà là đau lòng khi nghe như vậy . Mọi người hãy giúp cô ấy và giúp chúng tôi với , 1 mình tôi sợ rằng không thể kéo cô ấy cân bằng trở lại và tin vào c/s .
    Câu chuyện tôi kể hoàn toàn là sự thực , hãy giúp tôi ! tôi cần sự giúp đỡ của mọi người .
    0904.100.615
  2. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác hãy ở bên cô ấy trong lúc này ,đây là lúc cô ấy cần có bạn nhất.Hãy quan tâm chăm sóc cô ấy hết mình,hãy nói những lời yêu thương ngọt ngào nhất,hãy làm tất cả vì côấy,hãy để cho quãng đời còn lại của cô ấy thật hạnh phúc.
    Hãy làm một điều lãng mạng nhất mà từ trước đến nay bạn chưa từng làm với cô ấy
    Hãy cùng cô ấy đi chụp những bức ảnh cưới
    Hãy nói rằng bạn sẽ yêu cô ấy suốt đời,hãy nói rằng bạn sẽ yêu cô ấy đến hơi thở cuối cùng,nếu có làm ma thì bạn vẫn yêu cô ấy,và nếu có kiếp sau bạn vẫn sẽ yêu cô ấy
    Hãy nói với cô ấy rằng đừng bao giờ thôi hy vọng
    Nếu cô ấy cự tuệt bạn,bạn hãy nói rằng bạn sẽ chếtngay bây giờ vì đau khổ,rồi đập đầu đâu đó chẳng hạn ,đố với con trai xây xát đôi chút có hề gì
    Những điều đó có thể hơi sến.Nhưng con gái luôn muốn có được một người yêu thương mình như vậy.Bạn hãy làm để cô ấy cảm thấy thật hạnh phúc.Hãy tin tôi đi
  3. tinhlabatbunrieu

    tinhlabatbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn nhocxinh , mình sẽ thử làm như vậy , hôm nay mình và cô ấy sẽ gặp nhau 1 lần nữa trước khi cô ấy phải vào NAM cùng gia đình .Cuộc sống là những thử thách bất tận , không có điểm dừng , tôi sẽ vượt qua tất cả , tôi tin là vậy ! @};-
    @};-
    @};-
  4. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Oài ,thế cô ấy vào Nam ở hẳn à? thế còn bạn?Mỗt người một nơi à?Mình chả hiểu gì cả

Chia sẻ trang này