1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay giup toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuchuoituoi, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuchuoituoi

    cuchuoituoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chị dâu tôi một con nghiện cờ bạc, chơi bạc đến khuynh gia bại sản không còn lý trí. Chị dâu tôi đã lừa không biết bao nhiêu bạn bè, người thân để lấy tiền chơi bạc và giờ đây chị lừa cả tôi, người mà chị luôn yêu quý nhất. Hàng ngày chị gọi điện cho tôi, khủng bố tinh thần tôi, chị nói rằng nếu tôi không trả nợ được cho chị , chị sẽ tự tử và để lại hai đứa con của chị để tôi nuôi và chăm sóc chúng. Chị tôi nợ một khoản rất lớn, tôi thì còn trẻ , còn công việc, còn chồng và con của tôi. Hãy giúp tôi với, tôi phải làm thế nào đây?
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn thương chị cậu thì khẩn trương báo cơ quan cảnh sát điều tra nơi cậu và chị sinh sống,khi mức độ chưa nặng thì còn ngăn chặn được sớm,chứ cậu mà dấu đến khi vượt xa hơn nữa là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì khi đó pháp luật không nhẹ tay với chị cậu được đâu,cậu phải cứng hơn nữa.
  3. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ rằng bạn cần phải cứng rắn hơn với chị dău của mình, nếu cần thiết bạn có thể nhờ chính quyền can thiệp
    Bạn nên suy nghĩ kĩ, hậu quả la gi sau khi bạn giúp chị ấy?
    Mình nghĩ, nhẹ nhất là sẽ xảy ra một ít rắc rối trong gia đình bạn, hoặc là chồng bạn không vui rồi sẽ làm cho không khí gia đình căng thẳng, ảnh hưởng đến các con của bạn
    Vì vậy bạn nên nghĩ cho gia đình mình trước, nếu bạn nghĩ cho con chị ấy thì các con bạn, gia đình bạn sẽ ra sao đây
    Mặt khác, bạn có thể giúp chị ấy suốt đời được không? với bản tính chị ấy, mình tin rằng nhất định sẽ có lần thứ 2, thứ 3....đến nhờ bạn giúp
    Mình chỉ có bấy nhiêu thôi, mong bạn suy nghĩ kĩ
    Có câu "thuốc đắng dã tật"
    Bạn hãy mạnh mẽ, cương quyết lên nhé
    Chúc bạn vui vẻ!
    Dã quì

Chia sẻ trang này