1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nochongchat, 19/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nochongchat

    nochongchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy giúp tôi

    Xin chào mọi người!

    Tôi là một độc giả thường xuyên của những mục tâm sự trên mạng. Qua tâm sự của mọi người tôi nhận thấy rằng cuộc sống luôn có những khó khăn thử thách, nhưng ngoài người thân của mình còn có rất nhiều người tốt luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ trong những lúc khó khăn hoạn nạn.

    Hiện nay, tôi cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng. Rất mong ai đã có kinh nghiệm hoặc có hiểu biết gì liên quan tới chuyện của tôi thì hãy cũng chia sẻ với tôi.

    Tôi kết hôn đã được 8 năm, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có con. Trong thời gian 8 năm đó tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của để chạy chữa mọi nơi. Sau khi cưới 1 năm, bác sĩ kết luận là chồng tôi bị yếu sinh lý và nội tiết của tôi không được tốt.

    Một năm sau, hai vợ chồng tôi dù tuyệt vọng, nhưng vẫn thử uống thuốc bắc và kết quả thật bất ngờ. Tôi đã có thai ngay sau 30 thang thuốc Bắc đầu tiên. (Cụ lang bốc thuốc cho chúng tôi hiện đã mất). Nhưng cũng có cái không may là mặc dù có thai, nhưng tới tháng tôi vẫn như những người phụ nữ bình thường khác nên tôi hoàn toàn không nhận ra là mình có thai cho tới khi thai được 7 tuần.

    Tới lúc này tôi đi khám và bác sĩ cho thuốc, mọi kết quả đều bình thường. Cho tới tháng thứ 8 khi đi siêu âm 3 chiều để xem kết quả là con trai hay gái thì bác sĩ siêu âm đề nghị tôi nhập viện ngay. Vì tim thai có vấn đề.

    Hai ngày sau khi nhập viện thì tôi lên cơn co thắt và sinh cháu. Cũng hai ngày sau đó thì cháu mất vì có dấu hiệu suy tim bất thường. Tôi thực sự rất đau đớn, cho tới giờ đã là 4 năm sau sự cố đó, nhưng tôi vẫn không kìm được nước mắt khi viết lên những dòng tâm sự này.

    Xin cũng nói thêm để mọi người hiểu hoàn cảnh của tôi:

    Nhà tôi ở Hà Tây, tôi lên Hà Nội học đại học rồi quyết định ở lại sinh sống và làm việc tại đây. Chắc các bạn cũng biết để sống ở Hà Nội cũng không phải là dễ dàng gì đối với tôi. Gia đình nhà chồng tôi có tất cả 3 anh em trai, các cháu trai gái đều có hết cả.

    Tôi là dâu út trong nhà, các chị dâu khác đều là người Hà Nội. Tôi cũng đã chịu rất nhiều áp lực từ những ngày đầu về làm dâu và cho tới bây giờ là 8 năm. Nhiều khi tôi tránh không dám giáp mặt mẹ chồng tôi vì cảm thấy dường như mình có lỗi với bà, đã không sinh được cho bà những đứa cháu ngoan ngoãn khỏe mạnh.

    Tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều dành hết cho việc khám chữa bệnh. Có chỗ làm tốt nhưng tôi cũng không thể nhận lời vì hàng tháng tôi mất rất nhiều thời gian để chữa bệnh mà công việc ở đó đòi hỏi sự tập trung rất cao. Đã nhiều lần mẹ chồng tôi và các chị dâu nói bóng gió xa xôi về việc không có khả năng sinh con hoàn toàn là do người phụ nữ tức là tại tôi.

    Nhưng thực ra theo bác sĩ vô sinh do nam giới thì rất dễ chữa, nhưng nếu do nữ thì nhiều khi không có lý do nào rõ ràng cả. Vợ chồng tôi đã dùng tới những biện pháp hỗ trợ sinh sản nhiều lần nhưng đều không đạt kết quả. Bác sĩ kết luận là vợ chồng tôi phải dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, nhưng phương pháp này hiện nay là rất tốn kém và sác xuất thành công cũng chỉ là 25%. (Tôi đã đi khám chữa bệnh ở viện sản Hà Nội và sản Trung ương của các bác sỹ chuyên khoa về vô sinh).

    Tôi gần như tuyệt vọng, 8 năm chữa bệnh liên tục đã làm cho tôi kiệt sức mỗi lần cầm viên thuốc lên uống là tôi lại phải cố gắng gồng mình lên để quên cảm giác sợ. Chồng tôi cũng dần nản chí, buông xuôi mọi chuyện. Hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ và gây gổ với nhau. Nếu không sớm có con chắc tình cảm vợ chồng cũng không thể kéo dài hơn được.

    Có nhiều lúc tôi tự vấn lương tâm xem tôi từng làm điều gì mà để phải chịu tiếng ?oCây độc không trái, gái độc không con?. Quả thực tôi vốn có tiếng là hiền lành và chịu nhịn, tôi cũng chưa làm điều xấu với ai bao giờ. Giờ đây tâm trí tôi thực sự rối bời và khủng hoảng quá, tôi không còn biết mình sống vì cái gì và để làm gì nữa. Áp lực từ công việc, gia đình đối với tôi là quá lớn.

    Tuổi tôi giờ đã 35, mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy sợ vì càng lớn tuổi phụ nữ càng khó có khả năng sinh con. Giờ đây ước mong làm mẹ luôn cháy bỏng trong tôi, nhưng nhiều khi tôi không khám mong chờ. Vì mỗi lần mong chờ rồi lại thất vọng, tôi lại không kìm được lòng mà khóc và buồn rất nhiều.

    Tôi mong rằng nếu ai từng ở cảnh ngộ của tôi sẽ chia sẻ với cho tôi một giải pháp một lời khuyên. Hoặc giới thiệu cho tôi một địa chỉ chữa bệnh đáng tin cậy.

    Tôi xin chân thành cảm ơn.
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị nhé. Chúc mọi chuyện tốt lành sẽ đến với gia đình chị . Nếu có điều kiện chị thử vào bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn được ko chị. Trong xóm em thấy có cặp vợ chồng đã đi thụ tinh trong ống nghiệm 1 lần, sinh được 1 bé trai khoẻ mạnh, kháu khỉnh. Gần đây cô í lại đi thụ tinh tiếp, đang có bầu ạ.
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia sẻ với chị. Em nghĩ chuyện của chị quá khó để một người trẻ tuổi và ít kinh nghiệm như em có thể nói được điều gì đó ngoài sự chia sẻ. Cũng giống như bạn lovetobeloved, em cũng được biết một gia đình (chơi rất thân với gia đình em) cũng đã thành công bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Sài Gòn. Cô chú ấy đã phải trải qua gần 20 năm trời chịu đựng và cố gắng để có được một cô bé kháu khỉnh và khoẻ mạnh. Có một điều em thấy được ở họ là trong suốt thời gian đó, họ luôn rất yêu thương nhau và lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan. Có thể hoàn cảnh của chị và của họ không giống nhau nhưng em cũng xin chúc chị và anh hạnh phúc.
    Buck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này