1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY GIÚP TÔI !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Beckhamhp, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    HÃY GIÚP TÔI !

    viết theo yêu cầu một người bạn :

    tôi có một người bạn gái , người ấy hơn tôi một tuổi nhưng trong tìng yêu thì cái đó ko quan trọng fải ko các bác ?
    chuyện là thế này : chúng tôi quen nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt , một tình yêu sét đánh đích thực . cô ấy đến quán net , nơi tôi làm việc, với một người bạn .chúng tôi đã gặp nhau và nói chuyện rất tâm đắc . những ngày sau chúng tôi đã đi chơi cùng nhau , cùng nhau tâm sự về cuộc sống của bản thân và nhiều thứ khác nữa nhưng chưa bao giờ tôi hiểu hết được về quá khứ của cô ấy cả . tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ nói cho qua chuyện mà thôi . với tôi , một người thanh niên trẻ tuổi, thì chuyện tình yêu luôn là một thứ tình cảm thiêng liêng . những lần nói chuyện cùng nhau thật tuyệt , tình cảm của chúng tôi tăng dần theo thời gian . thật tuyệt vời phải không ?
    đến một hôm , tôi được cô ấy kể cho nghe chuyện quá khứ của cô ấy . thật bất ngờ khi biết rằng cô ấy đã là một người mẹ trẻ , một người mẹ ở độ tuổi 20 (cô ấy sn 1982, đã ly dị chồng và con được 3 tuổi đang ở với bố ) ?
    nghe tin này thật sự tôi đã bị sốc nặng nề , tim tôi như sụp đổ tan tành . tình yêu tôi dành cho cô ấy thật nhiều và luôn dành vị trí ấm áp nhất trong trái tim để vào đó hình ảnh của người tôi yêu , vậy mà tôi lại đang yêu một bà mẹ trẻ ?
    tôi không còn biết phải cảm nhận được tình cảm của mình thế nào nữa trong hoàn cảnh đó . sau ngày hôm đó tôi biết rằng trái tim tôi còn dành cho cô ấy nhiều tình cảm sâu nặng và tình yêu của tôi không chết vì lý đo đó được .
    tôi yêu và sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy , nhưng cô ấy vẫn muốn chạy trốn tình yêu của tôi , sự mặc cảm về quá khứ thật ko biết làm sao để dứt bỏ ? tôi vẫn còn yêu tha thiết và chân thành .
    mọi người hãy cho tôi lời khuyên đi !
    nếu muốn gửi thư riêng cho tôi thì hãy gửi theo địa chỉ :
    traitimmuathu83@yahoo.com


    Beckham

  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám chắc là đủ khả năng khuyên bạn cái gì, tất cả tuỳ thuộc vào bạn. Hãy để thời gian trả lời. Bạn nên sang Box tâm sự, ở đó có lẽ bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hơn.

    Dumbledore
    Fallout&RPG
    Hải dương học!
  3. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    love her love her dog!cứ từ từ bình tĩnh !!!rồi sẽ có một ngày ....nếu tình cảm bạn dành cho cô ấy là thật sự và chân thành !!!
  4. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chú Beck này nếu mà chú bắt đầu sang chuồng gà này để làm xiêu lòng các bác gà mái bằng câu chuyện của chú thì Stop lại đi nhé đọc bài của chú ở topic "tuyển vợ" nên ai cũng đề phòng cả đấy .
    Còn nếu đó là sự thật thì toi nghĩ là người bạn đó của chú có lẽ là còn hơi trẻ để nói đến tình yêu , tôi nghĩ rằng ở độ tuổi đó người ta suy nghĩ chưa chín chắn đâu , cuộc sống có nhiều điều cần phải suy nghĩ lắm , cuộc sống không đơn giản chút nào đâu . Còn nếu thực sự đã yêu thật thì tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng ( tất nhiên là đối với cậu ấy thôi ) thời gian cùng với tình yêu của cậu ấy sẽ làm cho cô gái ấy cởi mở hơn để đón nhận tình yêu đó .
    You bring my heart away .
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    bác DarkMaster này , em nói là chuyện đó em viết theo yêu cầu của một người bạn và đó là sự thật . còn cái chuyện tuyển fu nhân của em thì có dính dáng gì tới cái chuyện này đâu , em cần các bác cho em lời khuyên cơ mà . thế mà bác lại nghĩ em viết chuyện để câu tình cảm các chị gà , thật là vớ vỉn lỉn củ tỉn wa' . các chị gà nhểy ?

    Beckham

  6. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ee ku, thế nào là " sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy" , cô ấy có lỗi gì???? Lỗi la` đã yêu cậu sau khi lấy chồng và có con a`, nếu thế thì phải có 1/10 cả thế giới mắc lỗi như thế!
    Nhưng vấn đề này cậu phải thẳng thắn nói chuyện với cô ấy thôi, còn lời khuyên của tôi( và hy vọng mọi ng cũng nghĩ thế) là hãy yêu tiếp đi và hay chiến đấu vì tình yêu của mình!
    Thế thôi
    chào thân ái và quyết thắng
    darling so share with me, your love if you have enough
  7. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của cô ấy ??????????
    [navy]nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì tui nghĩ bạn đã chẳng thể nào nói được câu ấy. bạn đã xem đó là lỗi lầm của cô gái, tại sao vậy? cô ấy mắc lỗi nào? đã có chồng rồi hay là đã thổ lộ điều này ra cho bạn biết. một khi cô gái thực sự nêu vấn đề này tức là cô ấy rất rất yêu bạn. phải chăng do tính ích ki của bạn mà bạn đã khiên cô ấy hiểu rằng bạn khinh cô ấy [/navy]
    nghe tin này thật sự tôi đã bị sốc nặng nề , tim tôi như sụp đổ tan tành . tình yêu tôi dành cho cô ấy thật nhiều và luôn dành vị trí ấm áp nhất trong trái tim để vào đó hình ảnh của người tôi yêu , vậy mà tôi lại đang yêu một bà mẹ trẻ ?
    phải chăng chính bạn đã xa lánh cô ấy------------> cô ấy chạy là phải.
    những phân tích của tôi có thể giúp bạn hiểu cô ấy hơn. cô ấy đang trốn chạy chính trái tim mình đấy, cô sợ đổ vỡ như tình cảm của cô ấy trước kia.cô sợ ngày nào đó bạn lại bỏ cô. cô sợ..........................
    nếu thực sự bạn yêu cô ấy như bạn nói , hãy vấn dành tình cảm đó cho cô, hay thể hiện rằng bạn đang vẫn và sẽ mãi yêu cô. lúc này thời gian là bạn đồng hành của bạn , hãy để thời gian giúp bạn , nhưng hãy sử dụng thời gian đó một cách hợp lý nhất
    PAM
    Được sửa chữa bởi - lucky_pam vào 23/04/2002 14:39
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    với một người có độ tuổi ỉn như anh chàng trong câu chuyện của tôi thì cú sốc là hoàn toàn ko có gì là lạ cả . các bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ xem , có chịu được cái tin đó ko ? một thanh niên trẻ ( nếu ko muốn nói là rất trẻ và còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nữa ) thì chuyện đó là ko thể tha thứ được ( đây là quan điểm của riêng tôi !)
    không chỉ riêng việc đó mà cô ấy còn sắp đi hàn quốc rồi , em nghĩ rằng cô ấy ko còn muốn làm cho em fải khổ sở vì tình yêu , em nghĩ cô ấy lo lắng cho tương lai của em mà thôi và thật sự điều đó càng làm cho em iu cô ấy hơn . có lẽ em cũng đi hàn quốc để làm việc trong thời gian tới và như vậy thì chúng em lại có dịp gần nhau hơn . chị nói đúng : thời gian sẽ làm cho em và cô ấy xích lại gần nhau hơn .

    Beckham

  9. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh các chị ạ
    Em là một thành viên mới ở trong ttvnonline em rất thích ttvnonline chí là em nhờ anh beckham viết hộ em bài này đấy các anh chị ạ chuyện này của em là hoàn toàn có thật đấy em rát mong anh chị cho em lời khuyên mà lếu có được thì anh chi mail cho em vao hòm thư
    traitimmuathu83@yahô.com
    HIỂN

Chia sẻ trang này