1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY GIÚP TÔI !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Beckhamhp, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    HÃY GIÚP TÔI !

    viết theo yêu cầu một người bạn :

    tôi có một người bạn gái , người ấy hơn tôi một tuổi nhưng trong tìng yêu thì cái đó ko quan trọng fải ko các bác ?
    chuyện là thế này : chúng tôi quen nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt , một tình yêu sét đánh đích thực . cô ấy đến quán net , nơi tôi làm việc, với một người bạn .chúng tôi đã gặp nhau và nói chuyện rất tâm đắc . những ngày sau chúng tôi đã đi chơi cùng nhau , cùng nhau tâm sự về cuộc sống của bản thân và nhiều thứ khác nữa nhưng chưa bao giờ tôi hiểu hết được về quá khứ của cô ấy cả . tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ nói cho qua chuyện mà thôi . với tôi , một người thanh niên trẻ tuổi, thì chuyện tình yêu luôn là một thứ tình cảm thiêng liêng . những lần nói chuyện cùng nhau thật tuyệt , tình cảm của chúng tôi tăng dần theo thời gian . thật tuyệt vời phải không ?
    đến một hôm , tôi được cô ấy kể cho nghe chuyện quá khứ của cô ấy . thật bất ngờ khi biết rằng cô ấy đã là một người mẹ trẻ , một người mẹ ở độ tuổi 20 (cô ấy sn 1982, đã ly dị chồng và con được 3 tuổi đang ở với bố ) ?
    nghe tin này thật sự tôi đã bị sốc nặng nề , tim tôi như sụp đổ tan tành . tình yêu tôi dành cho cô ấy thật nhiều và luôn dành vị trí ấm áp nhất trong trái tim để vào đó hình ảnh của người tôi yêu , vậy mà tôi lại đang yêu một bà mẹ trẻ ?
    tôi không còn biết phải cảm nhận được tình cảm của mình thế nào nữa trong hoàn cảnh đó . sau ngày hôm đó tôi biết rằng trái tim tôi còn dành cho cô ấy nhiều tình cảm sâu nặng và tình yêu của tôi không chết vì lý đo đó được .
    tôi yêu và sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy , nhưng cô ấy vẫn muốn chạy trốn tình yêu của tôi , sự mặc cảm về quá khứ thật ko biết làm sao để dứt bỏ ? tôi vẫn còn yêu tha thiết và chân thành .
    mọi người hãy cho tôi lời khuyên đi !
    nếu muốn gửi thư riêng cho tôi thì hãy gửi theo địa chỉ :
    traitimmuathu83@yahoo.com


    Beckham

  2. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn là phải. Khi cậu có thể nghĩ rằng tôi yêu và sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy thì đó là lỗi lầm gì? Khi cậu nghĩ cậy, cậu luôn đóng vai kẻ bề trên, ban phát ân huệ cho người ấy. Tớ phải nghi ngờ tình yêu của cậu.
    Thiên hạ đảo điên
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bạn thật đặc biệt đấy, cũng không có ít người khi yêu gặp phải trường hợp khó xử như bạn đâu, tớ là con gái cho nên cách nhìn nhận về vấn đề này chắn là khác con trai rồi, nhưng tớ thử đặt địa vị của tớ vào địa vị của bạn nhé, chắc là tớ bye bye tình yêu này quá đi, tớ không đủ dũng cảm để hướng tới một cái gì tốt đẹp cả, tớ không hiểu rõ lỗi lầm của cô gái kia là như thế nào, do trường hợp nào mà lại như vậy, con gái dĩ nhiên là sẽ thông cảm cho nhau hơn rồi, còn con trai các bạn thì chẳng biết, nhưng tớ nghĩ là chẳng ai dũng cảm để " tiến lên " đâu nhỉ, tớ nghĩ như vậy đấy.
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi là người trong câu chuyện này thì tôi đã chạy cự ly ngắn từ lâu rồi , nhưng chẳng fải minh nên đành nhờ các bác cố vấn cho em nó một cái chứ tui nói thì sợ nó không tin tưởng , fải nhiều người nói thì nó mới tin .

    Beckham
    [​IMG]

  5. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn mình là người ở trong hoan cảng mà mình nhờ anh beckham viết hộ mình. Mình thật sự là cảm thấy khó sử trong việc này ban ạ , nhưng mà mình thật sự là yêu cô ây bạn a nhưng ma hoàn cảnh của chúng mình thạt là éo le bạn a mình mong là các bạn hiểu và thông cảm cho mình mình biết là chuyện này cũng khó khăn nhưng mà mình sẽ vì cô ây mình sẽ đợi cô ấy và mình cũng hi vọng là cô ây hiểu tâm lòng của mình

    Mình cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyênText
    HIỂN
    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 31/05/2002 13:26
  6. be_con_quy_nho

    be_con_quy_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu dich thuc bao ham ca su bao dung va long nhan hau
    neu ban thuc su yeu ban ay thi chang co van de gi ca
    nhung gi cua qua khu thi hay quen no di
    ban hoan toan co the chap nhan lam bo duong cua dua tre co ma
    neu ban muon thi ban con rat nhieu co hoi de gui gam tinh yeu cua minh vao co ay day
  7. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng đồng nghĩa với cảm thông và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau..... Mình thì nghĩ rằng sinh năm 82 và 83 mà đã phải đương đầu với tình huống như thế này thì quả là quá sớm và có lẽ là không đủ sức. Có thể bạn chỉ nghĩ đến tình yêu, đến nhưng suy nghĩ của bạn nên bạn cho rằng bạn có thể tha thứ cho người ta. Nhưng hay đặt mình vào vị trí của cô ấy, bạn còn quá nhỏ để có thể bảo đảm rằng nếu cô ấy chấp nhận tình yêu của bạn thì sau này hay bất cứ một lúc nào đó trong cơn tức giận nào đó bạn sẽ không lôi chuyện đó ra để nói, lúc đó thì bạn nghĩ cô ấy sẽ như thế nào....
    Nói thật lòng thì mình không tin vào câu chuyện này lắm, nếu quả thật có chuyện này thì cho mihnf xin lỗi vì đã nghi ngờ

    casper - sziasztok
  8. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng thì mình không tin vào câu chuyện này lắm, nếu quả thật có chuyện này thì cho mihnf xin lỗi vì đã nghi ngờ
    Chuyện của mình là hoàn toàn sự thật đậy bạn ạ mình làm sao mà lại bịa được chuyện như thế hả bạn nhưng mà mình cũng cảm ơn bạn vì bạn đã xem bài của mình lếu như mà bạn có gì thác mác thì hãy mail cho mình nhé bạn t
    traitimmuathu83@yahoo.com
    HIỂN
  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,mình cũng có một đứa bạn lâm vào hoàn cảnh như bạn ,khác mỗi cái là nó lớn tuổi hơn bạn .Vì tình yêu với bạn gái kia ,mặc dù biết là trớ trêu và ngang trái nhưng nó vẫn cố gắng vượt qua khó khăn.Nhưng cuối cùng nó cũng không thể vượt được qua mọi thử thách (chủ yếu là từ gia đình)và vẫn phải chia tay với người mà nó yêu.Vì vậy mình khuyên bạn là đành chấp nhận mà chia tay người đó đi.

    Sprite
  10. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng bạn nói thế cũng đúng một phần nào đó mà thôi chư chuyện này của mình là không phải do gia đinh mà là do người ây thôi người ây coi trong tuổi tác lắm bạn ạ nhưng mà tình yêu đâu coi trong vấn đề ây đúng không ?nhưng mà cô ây coi trong vấn đề ấy cũng có ly do của cô ây bạn ạ vì cô ây đã bị một lần lên cô ây phải đề phòng chứ . Cho lên mình cũng không chách gì cô ây đâu bạn ạ
    HIỂN

Chia sẻ trang này