Hãy giúp tôi ! Đây là lần đầu tiên tôi vô đây , trước đây tôi luôn nghĩ mình có thể giải quyết được mọi vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm của mình . Nhưng giờ đây tôi đang thật sự gặp khó khăn mong mọi người giúp đỡ . Tôi có nguời yêu hơn tôi 1 tuổi , nàng đang học ĐH . Chúng tôi đã luờng trước được mọi khó khăn khi người con gái hơn tuổi người con trai . Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn , nhưng hiện tại chúng tôi đang đứng trước 1 khó khăn lớn nhất , mà ngay từ đầu chúng tôi đã xác định được .Đó chính là sự không đồng ý từ phía gia đình nàng , bố nàng cúng kém tuổi mẹ nàng và cuộc sống họ không được hạnh phúc , họ sợ chúng tôi đi vào vết xe đổ đó . Cũng phải thôi bố mẹ nào chẳng thuơng con , nhưng phải chăng người lớn chịu hiểu con cấi thêm 1 chút . Đâu phải cứ lấy nguời hơn tuổi là hạnh phúc , cứ lấy người ít tuổi là không hạnh phúc cơ chứ . Hạnh phúc phải tuỳ thuộc vào chính con người chứ đâu phải là do tuổi tác .Chuyện của chúng tôi đâu phải trò trẻ con , không phải yêu theo mốt như mọi người nghĩ , tuy mới 18, 19t thật đấy , nhưng chúng tôi đã đủ lớn để hiều mình đang làm gì chứ . Có thể bố mẹ nàng cho rằng 7,8 năm nữa chúng tôi mới có thể tính đến chuyện hôn nhân thì không có gì là đảm bảo cả , nhưng nếu họ hiểu rằng 7,8 năm đó là quãng thời gian thử thách tình yêu của chúng tôi. Nếu đã yêu nhau 9, 10 năm thì chắc chắn tình yêu phải lớn lao thế nào , lo gì khi hôn nhân không hạnh phúc cơ chứ . Đấy mới là gia đình nàng , còn gia đình tôi nữa chắc gì đã đồng ý ( nhà tôi cũng giống nhà nàng , mẹ hơn tuổi ba và cũng không hạnh phúc lắm ) . Tôi đã quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với bố nàng về chuyện của chúng tôi ( 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn ) .Các bác xem có cách gì tư vấn cho tôi để làm gia đình nàng thay đổi . Hãy tin là chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chín chắn , không hề trẻ con . Chúng tôi không thể sống thiếu nhau . HELP ME ! Bayern Munchen sẽ thống trị cả thế giới bóng đá .
chẳng biết giúp thế nào cả chỉ biết chúc may mắn thôi. Mà ở lớp tớ có 1 cặp như thế, hạnh phúc ra fết đấy. Nàng thì ra trường rồi còn chàng vẫn ở lại cày cuốc cùng bọn tớ, có sao đâu ! ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
Dã có câu nhất gái lớn hai nhì trai lớn một mà , bạn gái bạn lớn hơn bạn một tuổi thì có là cái chuyện gì to tát lắm dâu. Nhiều cặp có khi nữ lớn hơn nam cả chục tuổi thế mà họ vẫn sống hạnh phúc (tình yêu chân thật chứ chả phải vì tiền dâu nhá ). Có thể là chuyện con gái lớn tuổi hơn con trai mà thường không hạnh phúc là có lí tuy nhiên chỉ lớn hơn có một tuổi mà dã chụp cho cái mũ dịnh kiến ấy thì quá ư là bất công, và có lẽ là hơi yếu kiến thức nữa (xin lỗi nếu có dông chạm gì dến bố mẹ vợ "tương lai" của bạn). Sở dĩ có chuyện dó là vì con gái thường gọi là phát triển sớm một con trai một tí tí (nhưng thật sự là quá trời ấy chứ). Con trai 30 thì dang dộ thanh xuân chứ con gái mà trên 30 thì hê hê... chắc bạn hiểu ý chứ ? do dó cặp trên lệch tuổi tác từ dó nảy sinh ra cũng khá ư là nhiều vấn dề. Tất nhiên dây chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi, còn có những nguyên nhân khác nữa VD như khi người khác biết vợ lớn tuổi hơn thì trên chọc ---> về nhà sinh ra khó chịu ---> gia dình xào xáo.... Thật lòng mà nói thì tớ cũng không biết phải khuyên bạn/giúp dỡ cho bạn bằng cách nào, vì ai khi yêu thì cũng dều vỗ ngực xưng là chính chắn cả (còn chính chắn hay không thì chỉ bản thân mình biết mà thôi ). Mà bố mẹ của người yêu bạn làm gì mà lo xa thế không biết chỉ mới 18-19 tuổi thôi mà ? thật là... Bạn có thể nói gì với bố mẹ của người yêu bác, bảo là các bác dã sai lầm ư ? hay là bảo rằng chúng cháu sẽ không có những sự bất dồng sau hôn nhân vì tuổi tác ?Không có gì dể bảo dảm cho lời nói của bạn cả. Những lời nói của bạn xem chừng cũng chả có ý nghĩa và dược các bác tiếp thu là mấy dâu (vì thế hãy chuẩn bị sẵn tâm lí dó), nhưng nếu yêu thật lòng thì những việc làm dó cũng nên. Cố gắng tìm những tấm gương nào tiêu biểu về trường hợp giống bố mẹ của người yêu (họ mà biết những cặp này thì càng tốt) mà họ dang và dã hạnh phúc dể làm minh chứng cho tình yêu của bạn hi vọng nó sẽ giúp ích dược phần nào dó chứ chỉ nói miệng và hứa xuông thì e rằng kết quả không khả quan lắm dâu. Chúc bạn thành công. Giang hồ den trắng thị phi Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng Bước chân lãng tử phiêu bồng
Trời ! Topvip đấy ư ??? Sao ma lâm vào tình cảnh trớ chêu thế. Câu chuyện của chú rất lạ, hơi đặc biệt đây !!! Nhưng gì chú định làm chứng tỏ chú rất bản lĩnh, anh rất đánh giá cao cá tính, năng lực và tính cách của chú ! Ok, néu chú cảm tháy tự tin và làm như thế là hợp lý thì anh sẽ không cản. Tuy nhiên, trường hợp của chú sẽ gặp nhiều bất lợi đấy vì Thứ nhất, chú còn ở tuổi đi học, chú chưa tự lập đưọc thế nên tiêng nói của chu (dù có to và tự tin) thì cũng chăng có tiêng nói gì cả trong con mắt người lớn. Thứ 2, chú lại ít tuổi hơn cố ấy cung là một lý do khiến rất nhiều người phản đổi, đang này bố cô ấy cùng dơi vào trường hợp vậy (lại hình như không hạnh phúc) Và cuối cùng, chú đã có gì trogn tay chưa ? lấy gì làm ưu thế cho riêng minh dây ! Vậy thế nhé, chúc chú có được quyết định hợp lý mà vẫn đảm bảo được tình yêu tươi đẹp !!!
Dở hới quá, tuổi chưa đến đầu 2 mà cứ ti toe. Không thể sống thiếu nhau thì cứ yêu nhau thêm vài năm nữa đi, lớn lên thêm vài tuổi, giao tiếp xã hội rộng hơn, biết mùi đời hơn thì hẵng tính chuyện chứng tỏ với bố mẹ nàng. Chứ bây giơ mà nói chuyện với các cụ ý á, thể nào chẳng bị xem là : " ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung". Lúc này thì bố mẹ của cả 2 bên đều cho chuyện tình cảm yêu đương của các chú là trò trẻ con nên sẽ không can thiệp quá sâu. Nhân lúc này mà thử thách tình yêu thêm đi. Ở đời phải biết lùi 1 để tiến 2 chứ. " Là phúc thì không phải là họa, là hoạ thì không tránh được vì tránh được thì đã là phúc ". Thôi, chúc chú may mắn trong năm tới! Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp