1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gọi cho tôi...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hãy gọi cho tôi...

    Nếu một ngày nào đó bạn buồn và muốn khóc
    Hãy gọi cho tôi
    Tôi hứa sẽ không làm cho bạn cười
    Nhưng tôi có thể đến và khóc cùng bạn.

    Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa
    Hãy gọi cho tôi
    Tôi sẽ đến bên bạn
    Im lặng và không nói gì

    Nếu có một ngày bạn gọi cho tôi
    Mà không có tiếng trả lời
    Thì hãy đến bên tôi
    Vì lúc đó tôi đang cần đến bạn...


    Mọi người thấy hay không????
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hay, nếu một ngày nào đó, bạn muốn uống rượu, hãy gọi cho tôi.
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sầu ơi, bi giờ chị muốn khóc
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    gọi bằng cách nào vậy? cho số điện thoại đi. :)
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Sẽ gọi
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Cho số đi, gọi ngay...Đang k được vui...Công việc chán...Bạn bè cũng chán...Gặp một người bạn mới có lẽ là hay nhất

  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này lại làm em nhớ và liên tưởng đến một câu thơ đã xa rồi, lâu rồi em không nhớ đến:
    "Khi nào anh đau khổ
    Hãy tìm đến với em...."
    và còn những câu sau thì em không thể nào nhớ được nữa.....
    CHÚT TỰ SỰ CHO NHỮNG ĐÊM DÀI THỨC TRẤNG TRIỀN MIÊN..........
    Dạo này em lại thức khuya và tôi hiếm khi thấy em đi ngủ trước 2h đêm..... Ngày nào tôi cũng vẫn theo bước em, như thể người đứng nhìn một trò chơi, thèm được chơi lắm rồi nhưng mà không dám đăng ký để bắt đầu trò chơi, ấy thế là cứ đứng ở ngoài nhìn người ta chơi và nhỏ dãi thèm thuồng....Hôm nay tôi lại gặp nick em sáng lên trong danh sách bạn bè, lại vẫn như hôm qua, cái nick đó sáng đến tận 1h45 thì nó tắt...tôi đoán chừng chắc 2h em sẽ đi ngủ.....
    Sao em thức khuya thế? Sao em không nghĩ đến sức khoẻ và sắc đẹp của con gái xuân thì thế? Tôi giận em lắm em biết không ?! Ấy thế mà em thì nào có biết đâu... Tâm hồn em cứ treo ngược ở cành cây xoan, cây đào, cây lê nào đó mà tôi đâu có với tới được..... Ước gì ,nếu mà tôi với được tới cái tâm hồn treo ở 1 ngọn cây nào đó tít đằng xa của em thì tôi đã buộc chặt nó lại, quấn nó cẩn thận bằng thứ rượu tình Cognac nồng nàn hương ,làm người uống cay xè lên, quấn nó thật chặt bằng thứ đường phèn ngọt mà thanh, cuộn nó lại thật chặt bằng giọt cà phê mới uống thì đắng, càng uống càng say vì ngọt ngào rồi.... Ấy thế mà tôi có làm được như thế đâu, giả như chỉ được quấn lấy em thật chặt được mgười ta vẫn hay quấn chân trẻ con bằng tã lót để nó không ngọ nguậy (mặc dù mỗi một ngày đứa trẻ phải thay đến chục cái tã là ít) thì tôi cũng nguyện được như thế rồi. Mà nhưng, tôi nào có được thế đâu...
    Những đêm dài u u mê mê và lang thang trên những con đường vô định hình, tôi ướm chừng em chỉ toàn nhìn thấy những điều hoặc phiền muộn, hoặc cợt nhả, hoặc vô vị , hoặc dở dang mà nào nó có giúp được gì cho em..Mà tôi còn biết chắc là em biết rõ những điều đó -em nhìn thấy nó vô vị và chỉ mang ý nghĩa giải trí tầm thường ( ấy thế mà em bỏ học bỏ hành, bỏ ngoan bỏ ngoãn để mất thời giờ vào những việc giải trí vô bổ và bỏ bê cộng việc bận rộn của mình_
    Ôi tôi thực sự không hiểu em chút nào........Em làm tôi thất vọng....
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Alô , có ai đi uống rượu ko?
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ tớ đang vui, Có được gọi không vậy ?
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi...Có gì Chủ Nhật này em xuống rồi chị em mình cùng khóc nhé...Mà sao chị muốn khóc vậy,nói cho em biết được không?

Chia sẻ trang này