1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY GÓP MỘT TIẾNG NÓI GIÚP LÀNG MAI!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi whiteclouds, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    HÃY GÓP MỘT TIẾNG NÓI GIÚP LÀNG MAI!

    MT nhận được bức tâm thư đọc rất xúc động nên chia sẻ lên mạng với tất cả các bạn. Hãy vì tình huynh đệ, hãy cứu lấy một trung tâm thực tập chánh niệm đã mang đến niềm hạnh phúc an lạc cho bao gia đình, bao con em và bao thế hệ trẻ.... Các bạn hãy góp một tiếng nói, một chữ ký, một bức thư... để lên tiếng ủng hộ Làng mai. MT xin post lời kêu gọi từ Làng mai:

    Trích từ:Làng Mai ngày 31. 10. 2008

    Kính thưa quý vị Phât tử tại Hà Nội

    Qua báo chí (www.phusa.info / phattuvietnam.net / báo Giác Ngộ v.v.. chắc quý vị cũng biết ít nhiều về tình hình tu viện Bát Nhã. Trước đây chùa Bát Nhã được thầy Đức Nghi cúng dường cho Sư Ông Làng Mai để xây dựng tu viện. Tăng thân Làng Mai đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng cơ sở vật chất làm nơi tu tập cho tứ chúng. Nhưng đến nay thầy Đức Nghi muốn lấy lại tu viện nên đã tìm mọi cách đuổi 400 vị xuất gia của Làng Mai ra khỏi Bát Nhã. Qua việc làm thiếu nhân đạo ấy giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị cho thầy Đức Nghi thôi giữ các chức vụ trong giáo hội và trực tiếp đứng ra bảo lãnh cho tăng thân Làng Mai tiếp tục tu học tại Bát Nhã vì các Ngài thấy được thực chất tu học của tăng thân. Nhưng do những thế lực phía sau nên dù cho Giáo Hội đã kề vai gánh vác, giới cư sĩ không ngừng nỗ lực hộ pháp, và biết bao nỗ lực của Đại chúng, nhưng tình hình Bát Nhã tới nay vẫn ngày càng tồi tệ. Các thầy các sư cô luôn sống trong sự đe dọa, để biết thêm chi tiết xin xem trong trang www.phusa.info Gần đây các vị điều hành trang mạng Phù Sa cũng đã lấy quyết định giúp đỡ tăng thân Làng Mai, họ đã phổ biến tin tức, cũng như những ý kiến, nhận định tình hình của Bát Nhã. Họ đã lên tiếng kêu gọi độc giả đóng góp ý kiến, thảo luận, nhận định tình hình,? không ngoài mục đích gây sức ép quần chúng lên các thế lực khủng bố ; đánh động lương tâm những người có quyền, có bổn phận bảo vệ an ninh, sinh hoạt xã hội, ? Thế nhưng, sự hưởng ứng xem ra còn nhiều rụt rè, thụ động đến khó hiểu, trong khi hàng 400 vị tu sĩ của hai chúng xuất gia ở Tu viện không ngừng bị khủng bố tinh thần cả ngày lẫn đêm, hàng ngàn cư sĩ tại gia không được tổ chức ngày quán niệm định kỳ hàng tháng,? và sự bất an của hàng ngàn phụ huynh có con xuất gia ở Bát Nhã. (xem bản tin www.phusa.info).

    Kính thưa qu?Zý đạo hữu!

    Trước những khó khăn như thế, tăng thân Làng Mai rất mong nhận được sự giúp đỡ của qu?Zý đạo hữu để giải vây cho Bát Nhã.

    Tăng thân kính xin qu?Zý vị vì chánh pháp mà viết mỗi người một vài bức thư gửi cho *************, gửi cho Thủ tướng chính phủ, ngài Vụ trưởng Phật giáo vụ (rất có cảm tình với Sư Ông và Làng Mai), tới Trung ương Giáo hội,
    Chùa Quán Sứ, chùa Lý Quốc Sư, Chùa Bằng A, Văn phòng 2 của chùa Ấn Quang, Ban Trị Sự TW ? Nói rõ đóng góp của Làng Mai cho đời sống tâm linh của hàng chục triệu người, cho tình Huynh đệ anh em một nhà, cho hạnh phúc gia đình, cho đạo đức của xã hội? Thỉnh nguyện Nhà nước cấp
    phép cho Làng Mai được hoạt động vĩnh viễn ở Việt Nam.

    Để tránh có những lời nói quá khích gây nên phản tác dụng, chúng tôi có gửi kèm một mẫu thư. Mỗi tăng thân địa phương cần thêm bớt, gia giảm cho phù hợp với nhóm tăng thân của mình để thành nhiều bức thư, nhiều ?Zý kiến khác nhau chứ không phải chỉ một mẫu thư cho nhiều người k?Zý chung. Nếu như càng nhiều thư gửi đi thì ảnh hưởng sẽ càng lớn. Và tu viện Bát Nhã không phải đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. (Cũng vì những nguyên nhân tế nhị này mà chúng tôi không thể có được giấy phép để xây dựng bất cứ một tu viện nào khác tại Việt Nam chứ đừng nói là tại Miền Bắc). Chúng tôi thiết tha mong nhận được sự giúp đỡ hết lòng của qu?Zý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng tu tập để dương cao ngọn cờ chánh pháp, để không
    phụ lòng trông đợi nơi qu?Zý?Z vị.

    Rất mong qu?Zý?Z vị cùng chúng tôi dõng mãnh kiên cường đi tới!

    Xin chân thành cảm ơn!

    Kính thư
    Sư cô Lĩnh Nghiêm


    Để lấy mẫu thư xin gửi về địa chỉ banbientap@langmai.org gửi sư cô Lĩnh Nghiêm
  2. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng ?oBát Nhã?
    Cảm niệm của một người Việt tha hương, khi nghe tin tức không mấy tốt đẹp mà nhà nước Việt Nam đang đối xử với Tăng thân Làng Mai.
    Vừa qua theo dõi những tin tức liên quan đến Tu viện Bát Nhã Bảo Lộc-Lâm Đồng. Nhất là sau khi đọc đến bài viết với tựa đề: Người chân tu trước các thế lực vô minh: Vì sao cấm tu viện Bát Nhã duy trì Ngày Quán Niệm hàng tháng? của Giáo Sư Sử Học Bùi Lưu Đức ở thành phố Hồ Chí Minh.
    Chúng tôi có vài suy nghĩ với một bài viết ngắn thôi, mà chứa đựng nhiều điều tâm sự của không riêng gì một cá nhân, mà là nỗi thao thức chung của cả một dân tộc Việt Nam, đã trải qua không biết bao nhiêu cảnh tang thương của chiến tranh và hận thù, mà giờ đây không biết thức tỉnh để tìm về với khung cảnh an bình cho cuộc sống?
    Xin trích một đoạn bức thư của của Giáo Sư Bùi Lưu Đức:
    ?oTôi là một giáo chức ở TP. Hồ Chí Minh, từ khi tu viện Bát Nhã ở gần Bảo Lộc thực tập theo pháp môn Làng Mai, và tổ chức các khóa tu hằng tháng do các vị Giáo thọ trẻ giảng dạy, tôi không bao giờ vắng mặt.
    Sau khi đi ?otu? hai ngày cuối tuần về tôi tự tin, yêu đời, dễ thương hơn, lắng nghe con, giúp đỡ bà xã những chuyện mà hằng ngày tôi không để ý, nhờ thế vợ con tôi rất hạnh phúc và đã đòi đi theo tu học. Gia đình tôi không biết lấy gì đền đáp ơn các thầy và các sư cô Làng Mai ở tu viện Bát Nhã.
    Tôi không ngạc nhiên khi thấy không có Sư ông mà người về tu học tháng nào cũng đông có khi đến cả ngàn người. Dù tiện nghi còn thiếu thốn, Phật tử Bảo Lộc, Đà Lạt, Nha Trang, Dak Lak... các tỉnh khác kể cả thành phố Hồ Chí Minh đã về tham dự những khóa tu như thế rất đông?.
    Chỉ một đoạn ngắn thôi mà đã thấy ?ocông đức vô lượng? của Sư Ông và Tăng đoàn Làng Mai, đã và đang đem về cho Quê hương và cho Dân tộc Việt Nam một nguồn suối mát để trị liệu những khổ đau, để hóa giải những hận thù, để đem lại an cư lạc nghiệp cho người dân. Xa hơn nữa sẽ đem lại thanh bình cho xứ sở. Họ đang thừa hưởng những năng lượng của ?oyêu thương và hiểu biết?. Để xây dựng gia đình và xã hội vững mạnh, hầu tiến bước kịp theo đà văn minh của nhân loại.
    Qua cảm nhận của một nhà trí thức, với chỉ trong vòng hai ngày cuối tuần được đến tu tập tại Tu Viện Bát Nhã, mà khi về đã mang theo về rất nhiều năng lượng: ?onào là tự tin, yêu đời, dễ thương hơn, biết lắng nghe con, giúp đỡ bà xã những chuyện hằng ngày không để ý, nhờ thế vợ con tôi rất hạnh phúc??.
    Và chỉ chừng đó thôi cũng đủ để nhà nước Việt Nam hiện nay phải cám ơn Sư Ông Làng Mai, đã và đang đem đến cho nước nhà một nguồn lợi vô giá là tạo cho gia đình hạnh phúc, xã hội an ninh. Những người đã và đang được đón hưởng cũng phải tri ân nữa, vì Sư Ông đã trao truyền lại cho thế hệ tương lai một Pháp môn, mà chính nhà nước Việt Nam trước đây đã thể nghiệm, đã chứng nhận và đã cấp giấy phép cho Tăng đoàn Làng Mai trở về Quê hương để tu tập cho đại chúng. Và đại chúng sau khi được tu tập một thời gian họ cũng đã tìm thấy được hạnh phúc an lạc.
    Cũng với nhận xét của vị Giáo sư trên thì các khóa tu tại Tu Viện Bát Nhã theo Pháp môn Làng Mai, tháng nào người về tu học cũng đông đảo lên đến cả ngàn người, mặc dầu không có sự hiện diện của Sư Ông Làng Mai. Điều nầy là một bằng chứng hùng hồn nhất để xác định khả năng của Tăng đoàn Làng Mai đã vững chải, đã đầy đủ phương pháp để hướng dẫn đại chúng.
    Sự truyền thừa nầy cũng là ?ocông ơn giáo dưỡng? mà Sư Ông Làng Mai đã đem hết tâm huyết để trao truyền lại. Những bước thiền hành, những giây phút sống trong chánh niệm, hay nói với nhau bằng lời ái ngữ? là gia tài mà Tăng chúng Làng Mai được thừa hưởng. Giờ đây họ đem những tinh hoa ấy để gieo trồng vào trong ?ovườn hoa tâm linh? với hy vọng cho đời sau được gặt hái nhiều hoa thơm trái ngọt.
    Như vậy những người thừa hưởng cần phải biết ơn, cần phải tiếp tay vun bồi cho Quê hương và dân tộc Việt Nam, cũng như chính quyền Việt Nam cần phải tạo nhiều cơ hội và điều kiện cho toàn dân được thừa hưởng những điều ích quốc lợi dân.
    Thời đại nào cũng vậy chính quyền muốn cũng cố hàng ngũ lãnh đạo, muốn canh tân đất nước, muốn điều hòa mọi khía cạnh trong xã hội, việc trước tiên cần phải chỉnh đốn ngành giáo dục để đào tạo thành những người tài đức cho nước nhà. Như vậy thì Pháp môn Làng Mai là một ?ochương trình giáo dục về đạo đức con người, về lòng yêu thương, về hòa bình thế giới? thì tại sao nhà nước Việt Nam chẳng những không đón nhận, mà còn gây khó khăn cho một ?ochương trình giáo dục? mà chính nhà nước Việt Nam đã thể nghiệm, những nhà trí thức Việt Nam đã công nhận, và những người được tu tập đã đón hưởng những hạnh phúc và an lạc.
    Trên đây là ?oTấm Lòng? của Sư Ông và Tăng đoàn Làng Mai đối với Quê hương và Dân tộc Việt Nam. Bằng với tất cả tâm huyết để xây dựng đất nước qua phương pháp giáo dục; bằng ý chí sắt son mang tinh thần Bi Trí Dũng của đức Thế Tôn về gieo vào lòng dân tộc, với ước mong là góp sức để xây dựng một xã hội Việt Nam được phú cường trên nhiều lãnh vực cả tinh thần lẫn vật chất.
    Đối với địa phương tỉnh Lâm Đồng: - Tăng thân Làng mai đã đóng góp vào việc xã hội từ thiện và hoằng pháp tại địa phương như: - Đã và đang hướng dẫn cho khoảng 250 tăng ni và 100 tập sự xuất gia tại Tu viện Bát Nhã. Trong hơn ba năm qua đã tổ chức các khóa tu 5 ngày cho cả ngàn người, một năm 2 lần và có hai lần dành riêng cho Tăng Ni. Tổ chức và tham dự các sinh hoạt lễ hội như Tết Nguyên đán, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan. Sinh hoạt cho các em trong GĐPT tại Bát Nhã đã ngưng sinh hoạt vì thiếu huynh trưởng hướng dẫn. Phát quà Trung thu, hỗ trợ sách giáo khoa và sách vở vào đầu năm học cho học sinh trong vùng lên tới 90% các em có đủ sách vở. Thực hiện một tủ sách với trên 2.000 đầu sách để đọc và cho mượn mỗi tuần.
    Về mặt từ thiện với các chương trình giúp đồng bào dân tộc (phát quà, gạo và nâng cao phầm chất sống vệ sinh ở buôn Đăng Đừng) kêu gọi yểm trợ tài chánh để phát quà cho đồng bào quanh vùng nhân dịp lễ Vu Lan. Hỗ trợ Hội Khuyến học để giúp đỡ, cấp phát cho các em học sinh ở thôn 14 sách vở, đồ dùng học tập (khoảng 100 em) vào mỗi đầu năm học.
    Trả lương cho khoảng 60 cô giáo để hướng dẫn cho 25 lớp học tại địa phương, cung cấo học bổng cho các em nghèo hiếu học. Bảo mẫu cho trên 1.000 trẻ em trong vùng?
    Đới với Thượng Tọa Thích Đức Nghi quản lý Tu viện Bát Nhã: - Đầu năm 1998 chương trình Từ thiện Hiểu và Thương của Làng Mai đã cộng tác và đề cử Thượng Tọa đứng tên Trưởng ban tổ chức, nhưng tất cả chi phí sinh hoạt và xây dựng đều do Làng Mai đài thọ? sau khi thăm viếng Làng Mai Thượng Tọa vận động tài chánh để xây dựng Tu viện Bát Nhã lên đến 3 tỷ 370 triệu đồng VN. Sau khi xây dựng xong Thượng Tọa đã qua Làng Mai thọ giáo với Sư Ông và có nhã ý cúng dường Tu viện Bát Nhã cho Làng Mai, nhưng Sư Ông Làng Mai vẫn để cho Thượng Tọa làm chủ sở hữu, chỉ yêu cầu Thượng Tọa bão lãnh cho số Tăng thân Làng Mai được tu tập Pháp môn của Làng tại đây mà thôi? (trích Bản tường trình về Sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã).
    Qua những chi tiết khởi nguyên xây dựng và những sinh hoạt tiếp theo của Tu viện Bát Nhã, tất cả đều đem đến cho Dân tộc Việt Nam nói chung, địa phương tỉnh Lâm Đồng cũng như Thượng Tọa sở hữu chủ Tu viện Bát Nhã một nguồn lợi cả tinh thần lẫn vật chất hết sức phong phú, và với một tâm huyết là cùng chung sức xây dựng Quê hương.
    Nhưng rất tiếc là chẳng những nhà nước Việt Nam, chính quyền địa phương tỉnh Bảo Lộc Lâm Đồng và Thượng Tọa sở hữu chủ Tu viện Bát Nhã đã không cám ơn Sư Ông và Tăng đoàn Làng Mai, ngược lại còn tìm đủ mọi cách để làm lủng đoạn một sinh hoạt đã đem đến nhiều hữu ích mà chính nhà nước đã thể nghiệm, đã công nhận và đã cho phép sinh hoạt.
    Để góp phần vào việc làm sáng tỏ vấn đề ?oTu viện Bát Nhã? hầu tạo điều kiện cho hơn 400 Tăng sinh đang trong thời gian thực tập xuất gia, cũng như hàng ngũ Tăng thân Giáo thọ của Làng Mai hiện đang hướng dẫn cho đại chúng nơi đây được dễ dàng tiếp tục, hầu đem lại lợi ích cho đồng bào tại quê nhà. Chúng tôi xin đề nghị nên phổ biến ?oBức Tâm Thư? của Giáo Sư Sử Học Bùi Lưu Đức ở thành phố Hồ Chí Minh thật rộng rãi. Bằng tất cả những phương tiện có được, có thể gởi đến chính quyền nhà nước Việt Nam để họ có thể nghĩ lại mà quan tâm đến việc ?oTu học tại tu viện Bát Nhã? được tiếp tục.
    Vì đây là một nhận định vô cùng trung thực, một chứng nghiệm hết sức dễ thương của một nhà trí thức Việt Nam khi xác định những chương trình tu học sẽ đem đến lợi ích cho nước nhà.
    Tâm Thiện Ngộ
  3. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thư của Sư Ông gửi các thầy và sư cô ở tu viện Bát Nhã
    [04.11.2008 20:27]


    Mặc dù có những chướng ngại, những thách thức, những khó khăn? các con vẫn không khởi ra tâm niệm trách móc, hận thù, không nói một lời nặng nề với bất cứ ai, không có một hành động nào chứng tỏ mình có hận thù và bạo động.
    Mai Thôn 3.11.08
    Thân gửi các con của thầy ở tu viện Bát Nhã
    Làng Mai hiện đang có khóa tu cho những người nói tiếng Pháp. Sáng nay thầy đã nói pháp thoại tại thiền đường Trăng Rằm ở Xóm Mới. Trời thu tuy có mưa nhưng vẫn đẹp. Thiền sinh sáng nay cũng đã được tham dự lễ Giỗ Tổ Tánh Thiên Nhất Định, cũng được tổ chức tại thiền đường.
    Thầy cảm ơn các con đã viết thư cho thầy. Thầy rất hạnh phúc khi thấy trong một hoàn cảnh rất khó khăn các con vẫn kiên trì tu học miên mật, anh chị em biết tới gần với nhau hơn, thương yêu nhau như con một nhà và tình huynh đệ được nuôi lớn mỗi ngày.
    Mặc dù có những chướng ngại, những thách thức, những khó khăn? các con vẫn không khởi ra tâm niệm trách móc, hận thù, không nói một lời nặng nề với bất cứ ai, không có một hành động nào chứng tỏ mình có hận thù và bạo động.
    Đó là một thành quả lớn của sự tu học, dù đa số các con vẫn còn rất trẻ. Thầy biết làm được như thế không phải là dễ! Nếu không biết thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm, nếu không biết nhận diện và ôm ấp những cảm thọ và cảm xúc của mình thì không thể nào làm được như thế. Đây đã là một thành công lớn của thầy trò mình rồi.
    Giả dụ ngày mai các con không còn chỗ ở, giả dụ ngày mai thầy trò mình có bị tản mát mỗi người một ngả, thì Bát Nhã cũng đã là một thành công của chúng ta, và lịch sử Phật giáo Việt Nam sẽ chắc chắn ghi lại trang sử đẹp đẽ này. Thầy là nhà viết sử, thầy biết chuyện đó. Cũng như trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Trường TNPSXH đã trở nên một huyền thoại, dù chỉ tồn tại trong mười một năm. Sự tu học và thực tập của mình chứng tỏ tình huynh đệ là một cái gì có thật, chứ không phải chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi.
    Nhưng thầy không nghĩ là tình trạng sẽ xảy ra như thế đâu. Một đất nước như đất nước Việt Nam, một dân tộc như dân tộc Việt Nam, một truyền thống như truyền thống Phật giáo Việt Nam? sẽ không bao giờ để xảy ra một chuyện như thế.
    Thầy thấy là hiện giờ đồng bào và Phật tử trong nước cũng như ngoài nước đều rất thương mình, Phật tử thế giới cũng rất thương mình. Thầy trò mình đang được che chở và yểm trợ; nếu chúng ta giữ vững được lập trường không bạo động, không hận thù, không mưu mô, nếu chúng ta tiếp tục tu học cho tinh chuyên và miên mật, nếu chúng ta tiếp tục nuôi lớn tình huynh đệ? thì chúng ta không có gì cần phải sợ hãi.
    Thầy biết có rất nhiều bậc quý nhân đang theo dõi và tìm cách hộ trì cho chúng ta, chúng ta phải giúp họ bằng cách tu học cho tinh chuyên, cho thật lòng và hoàn toàn bất bạo động. Các sư anh và sư chị của các con tuy có người chưa đến tuổi 30 nhưng rất vững vàng về phương diện đó, và điều này làm thầy rất an lòng.
    Các sư bé viết thư cho thầy hay lắm! Thầy rất vui khi nhận được thư của các con. Khi các con tu học có hạnh phúc như thế thì các con nuôi dưỡng thầy rất nhiều. Thầy sẽ sống lâu với các con!
    Ôm tất cả vào lòng
    thầy
    Nhất Hạnh
  4. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 3.11.2008
    Đoàn Thanh Hương - Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người (1)

    Điều may mắn
    Không biết con có thể dùng ngôn từ nào diễn tả nổi không, trang giấy này cũng phần nào nói hộ cung bậc của tâm hồn con cảm nhận điều may mắn vô bờ bến, được thấy Thày đang có mặt trên cuộc đời này, nói những lời yêu thương mọi người, là lời nói từ trái tim đi thẳng đến trái tim, không có xảo thuật của lợi nhuận, quyền lực, tham vọng. Nhờ cái nhìn trong suốt đó Thày đã soi thấy nỗi khổ đau của con người, đang cần giải pháp : ?ohiểu và thương?, một điều tưởng chừng như đơn giản lắm, nhưng chưa ai làm được như Thày. Để thấu hiểu nỗi đau của con nguời không phải là việc dễ dàng, biết thương người thì may ra mới hiểu được, nghĩ được và làm đúng được đôi điều. Nhiều người nói miệng là thương, nhưng không hiểu người khác, không có nhu cầu hiểu người khác, chỉ cần thoả mãn mình, không thoả mãn thì họ vùi dập triệt hạ, làm tan vỡ quan hệ gia đình, khủng hoảng xã hội.
    Thày đã đi khắp thế giới kêu gọi mọi người hãy lắng nghe nhau, hiểu nhau nhiều hơn sẽ xua tan 90 % nỗi khổ của con người. Châu Âu đã rung chuyển theo Thày, nhiều gia đình và đất nước đã hàn gắn những vết thương rạn vỡ. Thày đã làm đựơc điều phi thường cho thế giới dịu bớt căng thẳng, dừng lại những tổn thất không đáng có. Những bài nói chuyện của Thày ở Việt Nam đã khơi thông nền đạo lý dân tộc, thức tỉnh những phẩm chất quý báu của người Việt Nam, làm vững mạnh lại cơ cấu gia đình và cộng đồng, còn ghi đầy đủ trong cuốn sách 7 buổi Thày trao đổi với các thành phần trí thức, lãnh đạo, giới trẻ, và quần chúng nhân dân, năm 2005 và trong nhiều đĩa ghi, chúng con nghe như thấy mình được bứt khỏi cái tôi cô đơn, hoà hợp với cộng đồng nhiều hơn.
    Hình ảnh những con người mọi lứa tuổi, người nông dân, các bà mẹ già Việt Nam, các cháu thanh thiếu niên cùng ngồi nghe Thày giảng ở chùa Đồng Đắc, Chùa Trung Hậu, rất may mắn cho các cháu thanh niên hôm đó chỉ mấy tiếng đồng hồ nghe Thầy phân tích về tình yêu chân chính, đã giúp các cháu có thêm vốn sống vững vàng bớt phần lầm lỡ nông nổi. Còn các bà mẹ già mắt sáng lên mừng rỡ, vì những lời gan ruột của Thày nói thay hộ bà những điều bà muốn dạy con cháu mà không dạy nổi. Thày vực lại những đạo lý làm người, mà chẳng có cải cách giáo dục nào làm nổi. Thày đã làm đựơc điều phi thường giúp cho cuộc sống an lành hơn, mà không cần phụ thuộc phương tiện vật chất, quyền lực, hay pháp thuật siêu đẳng. Có những cường quốc hùng mạnh không làm được việc như Thày đã làm.
    Thày đào tạo một đoàn người Từ Bi ?oTăng thân làng Mai? kết thành khối sức mạnh cùng với Thày khai sáng con đường ?ohiểu và thương?, cần có trí tuệ và yêu thương. Thày và tăng thân Làng Mai đã làm thế giới xúc động về tình thân thương giữa con người, trở thành đuốc sáng cho nhiều người nhìn lại mình: ?oMỗi nguời phải tự thắp đuốc lên mà đi, tự mình quán chiếu và chuyển hoá cho mình. Con đường tiêu thụ ít và có hạnh phúc nhiều được xem là con đường thoát duy nhất của nền văn minh hiện đại?.
    Cuối tháng mười vừa qua Ban tuyên giáo chính phủ đã có một hội nghị báo động về tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng, chỉ trong 3 tháng đầu năm con số thanh thiếu niên phạm tội là 8000 em, và kêu gọi các ban ngành tổ chức chính quyền chú ý. Nếu thương bằng miệng không bao giờ cứu giải nổi sự sa đoạ của thanh thiếu niên. Cái đám thanh niên bất trị ấy đang trị lại các bậc cha chú đã tạo ra chúng, nỗi đau này vô phương cứu chữa. Chỉ có Thày mới thấu hiểu nguyên nhân và có thuốc điều trị. Lời nói và hành động từ trái tim yêu thương của Thày sẽ làm giảm con số đó.
    Thày đủ hiểu cả nỗi đau của những sinh linh đã khuất. Vượt qua bao nhiêu khó khăn Thày mở lễ trai đàn chẩn tế ở Bắc Trung Nam, con được chứng kiến sự báo ứng Hồn thiêng sông núi nước Việt đã rung núi lở đất tại Đại lễ trai đàn Sóc Sơn sáng sớm hôm đó. Hoà thượng? đã nhắc lại sự kiện này hôm kết thúc trai đàn. Sức mạnh tình thương của Thày đã làm nên những tốt đẹp cho Thế giới và cho đất nước Việt Nam. Hồn thiêng sông núi đất nước đã rung động với Thày, cả Liên hiệp quốc kính trọng Thày. Đó là điều may mắn hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, điều may mắn vô bờ bến ấy đã tiếp sức cho con sống tốt lành hơn.
    Những người đang làm khó khăn cho tăng thân Làng Mai ở tu viện Bát Nhã, chỉ là những cá nhân thiểu số không hiểu đạo lý dân tộc ?otôn sư trọng đạo?, không hiểu nhu cầu hướng thiện của con người, chưa hiểu Sức mạnh 4000 năm dân tộc Việt Nam đã chiến thắng oanh liệt là nhờ bí quyết ?oLấy Nhân Nghĩa để thắng hung tàn. Lấy Trí Nhân để thay cường bạo ?. Thày đã nắm được bí quyết đó để giúp đỡ thế giới bình an. Ai quay lưng lại việc Nhân Nghĩa, họ bị đau khổ không lối thoát ngay trong đời sống hàng ngày.
    Con mong Thày mạnh khoẻ để giúp đỡ mọi người hành sử đúng. Thày cứu người từ sự ?oHiểu?, dù rằng ai cũng có quyền làm ngơ, làm mơ hồ, làm sai lung tung nhưng cái giá phải trả cho sai lầm thì họ phải gánh thật: ?oNếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác? (Abu Talits). Con cầu nguyện Hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam anh linh che chở những người con Từ Bi của dân tộc.

    Hà Nội ngày 3.11.2008
    Đoàn Thanh Hương
    Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người. (1)
    ---------------------------------
    (1) Chú thích của Phù Sa.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nam mô A di đà Phật!
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát!
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chém!
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nam mô CHXHCNVN.
  9. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    MT xin gửi các bạn bức thư rất cảm động của một sư bé gửi cho Sư Ông Làng Mai:
    Sư Ông kính thương!
    Đầu thư con kính chúc Sư Ông và quý thầy quý sư cô có nhiều sức khoẻ và chuyến hoằng pháp tại Ấn Độ thành công viên mãn.
    Con kính thưa Sư Ông, ở Bát Nhã, một tuần gần đây, chiều nào cũng có mưa. Con thấy cây cối đất đai mát mẻ, khỏe khoắn sau những trận mưa ấy. Ngồi ngắm mưa vào những thời gian rảnh, tâm con dường như nhẹ nhàng hơn với tất cả chuyện đã và đang xảy ra tại tu viện Bát Nhã. Những chuyện ấy cũng được nước mưa tẩy sạch hết rồi. Bây giờ đây con xin được kể vài chuyện vui trong sinh hoạt của chúng con trong tu viện Bát Nhã thời gian nầy.
    Thứ bảy (11.10) vừa rồi trong buổi lễ bế mạc lớp học Phật pháp căn bản (Trái Tim Của Bụt) do quý thầy quý sư cô tổ chức cho chúng con từ các Sa di và Sa di ni thọ giới trong gia đình cây Hải Đường, cây Trầm Hương trở xuống cho tới các em mới tập sự, có tổ chức tuyên bố kết quả các cuộc thi ?oHương?, thi ?oHội? và thi ?oĐình? để tìm người tuyển vào trường làm Phật (gọi là Tuyển Phật Trường).
    Không khí của buổi sinh hoạt ấm áp nhưng không kém phần sinh động. Chúng con được xem lại hình ảnh những tư thế ngồi làm bài thi của mình trên ti vi mà thầy Pháp Lâm đã quay ?olén? trong khi chúng con đang thi. Mỗi người ngồi mỗi kiểu, rất dễ thương. Có người ngồi đăm chiêu suy nghĩ, có người ngồi thiền định quán chiếu câu trả lời, lại có người ngồi gặm giấy vì làm không được? và còn nhiều thế ngồi ngộ nghĩnh khác nữa mà con không thể kể hết được.
    Sau khi xem xong thế ngồi của thí sinh, chúng con được chơi một trò chơi do thầy Pháp Lâm tổ chức. Câu hỏi cuối cùng để xem ai là người đoạt giải : ?oNếu bạn là đệ tử đích thật của Sư Ông thì đố bạn biết bây giờ Sư Ông đang ở đâu ?? Và phải trả lời thật nhanh trong vòng một hai giây thôi. Các thí sinh phải ghi liền một trong các nơi mà sư ông đang ở : Sư Ông ở Pháp, Sư Ông ở Đức, ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam, ở Ấn Độ ... hay ở đâu ? Trong một giây các thí sinh đều điền vào chữ Sư Ông ở Ấn Độ. Thầy cười và giải thích là mọi người đều bị mắc lừa hết. Nếu là đệ tử đích thật thì bây giờ Sư Ông đang ở đây chớ không phải ở đâu hết. Ai cũng cười ồ lên, còn các thí sinh thì ...nở một nụ cười... hơi ?oquê? rồi trở về chỗ ngồi.
    Giây phút long trọng nhất xảy ra tiếp theo là công bố kết quá tám vị có điểm cao nhất lớp có Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa và năm vị Tiến Sĩ. Quý thầy gói những cái tên đó đến bốn lớp giấy rổi bỏ vô trong một cái hộp. Giai đoạn mở ra khiến chúng con rất tò mò và hồi hộp. Cái tên đầu tiên được đọc lên là tên của con, Thích Nữ Chân Năng Nghiêm. Quý thầy quý sư cô mời con lên nhận quà. Lúc ấy con thật ngơ ngác, bất ngờ vì không nghĩ mình có giải. Mọi người giục con vào vòng trong, một hồi khánh thỉnh lên làm con quê quá. Tiếp tục sau đó là tên của hai sư cô, hai sư chú đoạt giải. Nhận quà xong, con được nhận một danh hiệu ?otiến sĩ trẻ tuổi nhất? (15 tuổi). Con thầm nghĩ trong đầu : ?Chỉ có tu viện mình mới trao bằng tiến sĩ kiểu ni mà thôi ! lại có thêm một hộp bánh mặn. Con thấy vui quá ! Thầy Khiêm Cung đọc tiếp tên của vị Thám Hoa là Sư chú Pháp Cử (gia đình Trầm Hương), Bảng Nhãn là Sư chú Pháp Hoan (Sư Út gia đình Cây Lê), Trạng Nguyên là Sư cô Tịnh Chánh (Cây Trà Thơm). Nhìn cảnh các sư cô sư chú mặc áo dài, đội mũ Thủ Khoa ai thấy cũng dễ thương vui vui?
    Trong phần đại chúng chia sẻ góp ý, mọi người đều thích học lại, không muốn lên lớp. Quý thầy quý sư cô chỉ biết cười thôi. Chưa có học sinh nào đi học mà chỉ muốn ở lại lớp như các sư em nhà mình. Chúng con vừa được học, hiểu, thực hành, tu trong học, học trong tu. Khi đi thi chúng con có dịp đối diện với những tâm rất đời thường như so sánh, hơn thua? để chuyển hóa. Những buổi pháp đàm, thuyết trình, giúp chúng con hiểu sâu, học hỏi nhiều điều mới từ sự thực tập của sư anh sư chị sư em, dạn dĩ hơn khi nói trước nhiều người. Còn nhiều thiệt nhiều chuyện nữa nhưng con xin phép ngừng ngang đây, con để dành cho quý sư anh sư chị sư em con kể nữa. Chắc hấp dẫn và vui hơn là con kể.
    Mặc dù những khó khăn vẫn có đó (Công An đi làm việc mỗi đêm từ ngày 07.10.2008, có khi ập vào phòng các sư cô ở cư xa Mây Đầu Núi giữa 12 giờ khuya như hôm tối 20/10/0 nhưng anh chị em con vẫn ý thức rằng chỉ có thực tập miên mật và tu học đàng hoàng mới giúp chúng con đi qua khó khăn thử thách này. Nhờ đó tình huynh đệ được bồi đắp, tươi son thêm.
    Chúng con kính cầu chư Bụt, chư tổ gia hộ cho Sư Ông có nhiều sức khoẻ để sang năm Sư Ông có thể về lại Việt Nam rồi đi hoằng hóa thêm ở các nước khác nữa. Nếu mà Sư Ông chỉ về Việt Nam thôi, chắc các nước khác sẽ kiện mất ! Chúng con xin hứa sẽ đi cho Sư Ông, thở cho Sư Ông? mùa này chưa có hoa cà phê mà có thật nhiều hoa điệp vàng đang nở rộ đẹp lắm thưa Sư Ông. Chúng con sẽ ngắm hoa điệp vàng nở rực rỡ trên cây cho Sư Ông và ngắm cả những cánh hoa rụng đầy trên các con đường cho Sư Ông.
    Con kính thư
    Baby nun Sư bé Năng Nghiêm
    (Gia đình Trầm Hương)
  10. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đây là một lá thư rất cảm đồng của một bạn trong Đoàn Thanh Niên Phật Tử Về Nguồn gửi các Quí Thầy Cô Ở Bát Nhã:
    Kính gửi quý Thầy Cô ở Bát Nhã,
    Hà Nội chiều nay nắng vàng lên rực rỡ như thể ông Trời đền bù lại sau những trận mưa bão vừa qua. Trước mắt con là những chiếc lá xanh đang tắm mình trong nắng, đùa giỡn cùng gió nhẹ, khiến cho con cảm giác bình yên lạ?
    Những ngày vừa qua tâm con không được an chút nào, nhìn cảnh người người, nhà nhà chống chọi với lũ lụt, đói rét, bệnh tật, môi trường ô nhiễm?rồi những tin tức về Bát Nhã?một cảm giác buồn, bất lực xâm chiếm tâm con, làm cho con chỉ muốn khóc. Khi các huynh đệ trong Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh gọi điện chia sẻ về Bát Nhã, con luôn động viên, trấn an mọi người rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, chỉ cần mình thương yêu nhau và cùng nắm chặt tay nhau thì không có gì không vượt qua được. Vậy mà khi một mình đối diện với chính mình, con lại thấy không bình yên?
    Thật may mắn cho con là con có các huynh đệ trong Tăng thân trẻ Về nguồn (chùa Đình Quán) và Tăng thân quốc tế (ở Xuân Diệu, Hà Nội) ở bên chia sẻ. Những lúc thế này con mới thực sự cảm nhận hai chữ Tăng thân ấm áp và thân thương đến chừng nào. Chúng con đã ngồi bên nhau, cùng thực tập ôm ấp và làm lắng dịu những cảm xúc trào dâng trong lòng. Rồi chúng con tụng Bát Nhã Tâm Kinh, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và gửi năng lượng thương yêu đến Thầy Cô ở Bát Nhã. Chỉ trong hoàn cảnh khó khăn này chúng con mới nhận ra sự thực tập quan trọng như thế nào, không có thực tập chánh niệm trong từng hơi thở, từng bước chân đi thì chắc chúng con sẽ bị nhấn chìm trong cơn bão này.
    Đọc những dòng thư của Sư Ông gửi cho Thầy Cô mà con xúc động quá, thấy lòng mình ấm áp và càng vững tin nơi con đường mình đang đi cùng Tăng thân. Giờ đây, chúng con không còn lo sợ mất Bát Nhã nữa, vì Bát Nhã và Tăng thân đã ở trong tim chúng con rồi. Tăng thân ở đâu thì Bát Nhã ở đó. Mình sẽ cùng đi như một dòng sông, đúng không Thầy Cô?
    Con nhớ lời Sư Ông dạy: "những gì chướng ngại, khó khăn nhất của cuộc đời xảy ra cho mình lại chính là những cái kích thích cho tuệ giác của mình lớn lên mau lắm. Chúng ta không cần phải sợ hãi những chướng ngại, những khổ đau, những bất như ý của cuộc đời, tại vì chính những cái đó đem lại cho chúng ta rất nhiều tuệ giác". Con biết quý Thầy Cô đang rất vững vàng, những khó khăn hiện tại không thể làm quý Thầy Cô chùn bước. Chúng con xin học theo quý Thầy Cô, tinh tiến tu tập và không để tâm chìm đắm trong những suy tư, buồn giận mà quên mất những điều kiện hạnh phúc đang sẵn có trong giâyphút hiện tại.
    Ngày mai, Tăng thân trẻ Về nguồn chúng con lại có dịp về bên nhau trong ngày quán niệm, nghĩ đến là con đã thấy hạnh phúc rồi. Ôi, Tăng thân, hai tiếng thật là thân thương!
    Con nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ và chở che cho quý Thầy, quý Sư Cô. Con tin là sau cơn mưa, bầu trời của Bát Nhã sẽ nắng đẹp như Hà Nội chiều nay.
    Kính thư,
    Tâm Khánh Duyên.

Chia sẻ trang này