1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy góp ý cho tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doimatbuon06, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hãy góp ý cho tôi

    Tôi là người mẹ , người vợ và sắp lên chức bà .hồi trẻ tôi sống kiểu fụ nữ ngày xưa,thờ chồng nuôi con, nhẫn, nhịn.tất cả những gì tôi định làm đều nghĩ đến việc này chồng con mình sẽ vui và hạnh fúc lắm.Chỉ cần nhìn được nụ cười rạng ngời của chồng con tôi tràn đầy hạnh fúc.không nề hà bất cứ việc gì,đối nhân xử thế với gia đình chồng khi chồng đi xa, thết đãi bạn chồng vô điều kiện kể cả trong túi không có tiền, tôi xoay sỏa bằng được để chồng hãnh diện với bạn bè...làm kinh tế cũng chủ động ,mọi việc lớn trong nhà một tay tôi giải quyết không bắt chồng vướng bận vì thương chồng bệnh tật cũng không khỏe gì...Chồng tôi đi đâu cũng tự hào về tôi với bạn bè,và nói kiếm đàn bà thì dễ chứ kiếm được người vợ như tôi bây giờ thật hiếm...Nhưng sự đời ai học được chữ ngờ,vì rảnh rang cho nên mốt bồ bịch văn fòng đầy cám dỗ,người vợ bé bây giờ đã chủ động tấn công chồng tôi vì ngày xưa cô ta đã thầm yêu đơn fương nhưng không được đáp lại.Đó là câu nói của chồng tôi kể với tôi hồi đó vì tôi có linh tính mách bảo cô gái kia đang tiếp cận chồng mình.Ông xãnói không bao giờ có chuyện đó vì cả 2 vợ chồng cô ta đều là bạn của anh... Tôi quá tự tin vì tình yêu mình dành cho chồng, hy sinh tất cả cho tình yêu đó...Tin tưởng tuyệt đối đức lang quân...và việc gì đến khắc đến,họ đã đến với nhau mười mấy năm sâu nặng,chồng cô ta sau nhiều lần nói hai người không được thì ông ăn chả bà ăn nem.Và tới năm nay cô ta đã ly dị xong.hai người họ chính thức thuê nhà sang sửa nhà của để ở cùng nhau,chính thức công khai với tôi.Và với điều kiện tôi fải chấp nhận, vui vẻ, chia sẻ,không được nói động đến cô ta.Cô ta giờ đây là vợ chính, tôi chỉ là fụ còn chút nghĩa thôi vì tôi chẳng may bệnh trọng.nếu tôi vui vẻ không kêu ca thì sẽ đối xử tử tế còn nếu không sẽ mất tất cả.Hồi tôi còn khỏe đã mấy lần viết đơn xin ly hôn để cho chồng được hạnh fúc bên người đàn bà đó vì tôi chấp nhận vì tình yêu của tôi đối với anh, tôi sẵn sàng hy sinh để anh đến với người họ chăm sóc anh hơn tôi và anh yêu họ hơn tôi.Nhưng anh xé đi và không chấp nhận điều đó .Anh nói em là người vợ tuyệt vời,anh chỉ văn nghệ thôi chứ không thể sống với người đàn bà đó.Nhưng giờ đây vậy đó anh chỉ mong trời nhanh sáng để sang đó thể hiện tình yêu đến tối mới về gia đình và sau đó ăn rồi ngủ ngay để khỏi fải nói chuyện cùng tôi.anh tuyên bố từ nay vế sau anh đi bất cứ giờ nào, về bất cứ giờ nào kể cả đêm ở bên đó không được thắc măc và can thiệp thì còn tình nghĩa...Về đến nhà anh còn rất vui vẻ kể chuyện anh làm cho cô ta những gì mà những việc đó ở nhà không bao giờ anh fải động tay...có hôm mới 5giờ 30 sáng đã vội vã ra đi ...Anh có biêt trái tim tôi đau đến mức nào, tôi bị bệnh tim lại bệnh hiểm nghèo nữa.Những không fải tôi không làm được những việc không tên trong gia đình.Và nữa tôi cũng đóng góp kinh tế dù không nhiều để chi trả tất cả mọi thứ ở nhà như tiền điện, điện thoại, tiền nước, truyền hình cáp,internet,gas,.May mà tôi còn có con gái và con rể hiếu hạnh bù đắp cho tôi tất cả không thì chắc tôi không sống nổi.các bạn cho tôi lời khuyên với.
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    mod chuyển qua hạnh phúc gia đình thôi, bên này không tư vẫn những chuyện kiểu nay đâu cô ( chị) ạ
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 12/05/2007
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bọn em ở đây chưa có ai quá 45 bác ạ. Ca của bác sang HPGD chưa chắc đã chữa được. Em gợi ý, chuyển bác lên tuyến trên (vào vnepxress 108 chẳng hạn)
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Trước khi lên tuyến trên, thiết nghĩ chị nên tìm cách phân đoạn, cách dòng cho hợp lý. Tâm tình kể lể của chị rối rắm quá, nhiều người chịu không nổi.
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin chia buồn với cô!
    Trong chuyện tình cảm,theo cháu, không thể có chuyện chia sẻ đâu. Đặc biệt đây lại là trong gia đinh, không thể tồn tại kiểu chồng chung được. Nếu cô vẫn tiếp tục chấp nhận và chịu đừng thì cuộc sống của cô sẽ không có một ngày vui vẻ. Lúc nào cô cũng suy nghĩ đến chuyện đó.
    Chồng cô dám cô khai vì cô nhu nhược quá, không tỏ thái độ phải đối quyết liệt. Cháu hiểu là cô vì hạnh phúc gia đình, vì con, vì cháu nên cô cố gắng chấp nhận. Giá như từ đầu cô tỏ thái độ quyết liệt (không phải đánh ghen mà yêu cầu chồng cô chọn gia đình hoặc cô ta) thì cháu nghĩ rằng chồng cô sẽ không dám đi quá xa như vậy.
    Tuổi đời của cháu kém cô rất nhiều nên cháu cũng không dám khuyên cô. Nhưng theo cháu, cô nên yêu cầu chú ấy phải chọn gia đình hoặc cô ta. Đừng nhượng bộ cô ạ.
    Đừng cố níu kéo khi trái tim người đó đã thay đổi.Nếu chồng cô không quay đầu lại.Thì cô hãy dũng cảm "gạt" chông cô gia khỏi cuộc sống của cô.
    Thời gian đầu cô sẽ buồn và đau khổ. Nhưng thời gian là thuốc nhiềm mầu sẽ làm cô vơi đi nỗi đau. Một người đàn ông tệ như thế thì có mất của không hối tiếc.
    Cháu tin rằng rồi chú sẽ hối hận vì đã để mất người vợ tuyệt vời, người mẹ tuyệt vời như cô.
    Cháu chúc cô hạnh phúc!
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị,
    Cuộc đời này ai cũng có những nỗi buồn riêng có mà nhiều khi không nghĩ là nó lại đổ sụp xuống đầu mình như vậy...
    Chuyện của chồng chị và cô vợ bé kia, tôi nghĩ là có thể xếp sang một bên...Họ gây chuyện, thì sớm muộn thì họ sẽ có hậu quả tự nhiên thôi, thiết tưởng cũng không quá nên so đo, muộn phiền làm gì, chị ạ!
    Chị đang có một nguồn vui là các con của chị, hãy chăm sóc các con và cả các cháu nữa với tình thương của mình. Và đó chính là hạnh phúc thực sự, trong tầm tay mà chị có thể tạo nên, thay vì tác động lên những con người, những hiện tượng bên ngoài kia.
    Chúc chị luôn an bình thậm chí trong nghịch cảnh này.
  7. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong những dòng tâm sự của cô cháu thật sự thấy thông cảm và bất mãn thay cho hoàn cảnh của cô.Theo lời cô kể thì cả cuộc đời cô đã vì chồng vì con nhưng có một điều cháu nghiệm ra rằng....cái cam chịu gần như nhẫn nhục của cô có vẻ như không còn phù hợp với hoàn cảnh.Theo quan điểm của cháu thì một người phụ nữ tốt trong thời đại bây giờ không phải chỉ là chồng bảo sao nghe vậy,ngoan ngoãn nhu mì,có vì chồng thì cũng đừng có đánh mất hết bản sắc của mình,ít ra cũng biết "xù lông nhím" để bảo vệ hạnh phúc.Cô có bao giờ nghĩ rằng chính cách sống của mình đã vô hình đẩy chồng vào tay người đàn bà khác ko?Cô cứ sống nhạt nhoà rồi âm thầm hi sinh nhưng chồng cô (một người không biết nhìn nhận và trân trọng) chỉ nhận thấy đó như một thói quen,như một sự nhàm chán.
    Nói về chồng cô,đúng như lời cô kể thì cháu thấy đó chỉ là một người VÔ TÌNH-VÔ NGHĨA không hơn.Ông ấy đã phụ bạc cô từ hơn chục năm nay rồi mà sao cô vẫn dễ dàng bị những lời lẽ sáo rỗng lừa dối nhỉ?Có một điều là cứ 100 người có chồng ngoại tình thì đến 99 người cho rằng chồng mình bị "chài",bị quyến rũ...thật buồn cười!Yêu sách của ông ấy dành cho cô bây giờ là lặng im hoạc mất tất cả ư?Và cô cho rằng đó là hết tình còn nghĩa?Cháu xin lỗi nhưng thực sự là cô đã nhầm! Ông ấy chẳng còn chút nghĩa nào với cô cả,ông ấy nhẫn tâm và tham lam vừa muốn có bồ để hú hí vừa muốn có vợ để làm chốn an thân lúc tuổi gìa( nếu bị bồ bỏ rơi) như một phương án đề phòng rủi ro mà thôi.
    Hình như cô chỉ có một người con gái thôi phải ko? Cháu không biết rằng chị ấy có ý kiến gì với cách đối xử của bố với mẹ không nhưng nếu là cháu,cháu sẽ không bao giờ để mẹ cháu phải khổ như cô.Cháu không thể để ai "hành hạ" mẹ kiểu này được,mà chị ấy đã có gia đình chắc sẽ thấu hiểu hơn nỗi khổ của cô hơn.Là cháu,cháu sẽ khuyên mẹ cháu chấm dứt với người bố phụ bạc,nhẫn tâm kia vì sẽ chẳng trông chờ gì được vào một người như thế.Cuộc đời có giá,rồi sẽ có lúc người ta phải trả giá vì những gì đã làm hôm nay,cô cứ tin như vậy.
    Cháu viết những lời này gửi đến cô như lời khuyên chân thành từ một đứa cháu gái,dù sao cũng cùng là phụ nữ nên cháu hiểu nỗi đau của cô.Hãy sống vì mình một chút cô ạ,đừng để người ta chà đạp như thế,cô đừng nghĩ rằng bay giờ có tuổi rồi nên buông xuôi tất cả.Có thể là muộn nhưng biết đâu hạnh phúc vẫn chờ cô ...Mới đây cháu có đọc chuyên đề "Đi bước nữa" của báo Hạnh phúc gia đình,thấy rất hay,ở bất cứ tuổi nào tình yêu và hạnh phúc thật sự vẫn đến với những người biết trân trọng nó.Hoạc nếu không thì sống vui vẻ bên con và cháu không còn phải muộn phiền cũng là một niềm hạnh phúc đúng ko cô?Cháu chúc cô sớm tìm được sự thanh thản trong tâm và có được hạnh phúc thực sự!
  8. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn vói chị
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ông này rảnh vl nhỉ
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ca này khó

Chia sẻ trang này