1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất bằng SMS

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hãy gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất bằng SMS

    Đã có cái SMS nào làm cho bạn ấn tượng và xúc động chưa? Hãy post lên đây cho mọi người cùng chia sẻ ...đừng quên ghi hoàn cảnh và cảm xúc của bạn...và ngay bây giờ hãy gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất ...
  2. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    SMS này đang trên đường, qua rất nhiều netze và nhiều số để tìm đến em, và chỉ muốn nói với em rằng : có một người đang nhớ em và luôn nghĩ đến em. Ngủ ngon em nhé!
    Nhận được SMS này lúc đang ngủ ...sáng ngủ dậy xem SMS thấy HP và buồn cười quá...ông này lắm chuyện thât..lần sau cứ thế nhé!
    Anh yêu em....anh yêu em....anh yêu em ...anh yêu em...anh yêu em ...anh yêu em...
    Bạn đã gửi và nhận cái SMS nào toàn câu Anh(em) yêu Anh(em) chưa..hãy thử đi ...Bất ngờ và hạnh phúc ..
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nhớ mãi một message "Thôi "cháu" đi ngủ đi, "bác" không nhắn tin cho "cháu" nữa. "Cháu" khổ tính như bà già vậy, "bác" không chiều được":-((". Thế mà "bác" - "cháu" nhà nọ chỉ sau đó chưa đầy năm đã được ở bên nhau để tối tối "Chúc mình ngủ ngon" "khuyến mại" "thơm chụt" vào má "cháu" rồi còn "chua" thêm "Lấy vợ rồi mỗi tối đỡ tốn 500 tiền nhắn tin. Sướng quá!!!"
  4. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đã fall in love rồi. Giờ đây em thấy mình thật hạnh phúc. Em yêu anh.
    Đọc xong tin nhắn, mất ngủ luôn đến sáng.
  5. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    "Anh sẽ vẫn yêu em cả khi em ko còn yêu anh nữa. nothing''s gonna chang my love for you "
    Đó là khi tớ cảm thấy bế tắc và tớ muốn " giải thoát " cho người ta nhưng mà người ta không muốn , cho nên tớ đành ....
    đọc xong tự nhiên nước mắt ở đâu cứ tràn ra
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tin nhắn hay ho nhất mà em nhận đc:
    Chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp,và sáng mai ra,giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực
    Hay ho rằng,dù em đã mơ chỉ 1 giấc mơ rất đẹp thôi,nhưng mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ
    Cứ mỗi đêm nhận đc tin nhắn,tự nhiên lại thấy buồn và chạnh lòng
  7. temp01

    temp01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hạnh phúc nhỉ? Mình chỉ nhớ 1 SMS gần đây nhất mà mình nhận được là : Đừng nhắn tin và đừng gọi cho em nữa, pls !!!
    Khi ấy có lẽ mình không tin là nó lại gửi đến cho mình. Sau đó tất nhiên là mình không bao giờ dùng sim ấy và nhắn tới số ấy nữa. Thật buồn.
  8. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    Tại vì chủ đề ở đây nói về những lời yêu thương qua tin nhắn thôi chứ những tin này ai mà chẳng từng nhận. CŨng cùng một người nhưng có tin nhắn làm mình vui đến mất ngủ nhưng có tin nhắn lại làm mình muốn .... bỏ trốn cho xong đấy chứ.
  9. maxonho

    maxonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng nhận được một tin nhắn tương tự thế này, nhưng không thấy xúc động gì cả vì chẳng còn chút tình cảm nào nữa
  10. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn đầu tiên của ngày 9/11/2004: gửi lúc 0h1''
    "Em muốn là người đầu tiên trong thời khắc đầu tiên của sinh nhật A chúc A sinh nhật vui vẻ.ILU".
    Tin nhắn thứ 2 gửi lúc 23h58'' cùng ngày: "... và là người cuối cùng chia xẻ với A những phút giây hp trong ngày sn của A"

Chia sẻ trang này