1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất bằng SMS

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ nhà mình quá anh ạ :"(
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ghét SMS cực kỳ, chỉ thích chat và nói đt thôi. Ấy vậy mà, có lần cũng cần mẫn nhắn
    Longer than there''''ve been fishes in the ocean
    Higher than any bird ever flew
    Longer than there''''ve been stars up in the heavens

    Tiếc là chàng ấy lại dốt nhạc, nên không đoán ra câu thứ 4. Thế là đi đời một mối tình (ngu) si, he he
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 03/06/2005
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Kíu em, còn em thì...tin nhắn của honey là: " Đi ngủ đi, đừng nhắn tin nữa!" huhuh, tủi thân, chồng em ghét nhắn tin mới khổ thân em chứ!
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế tớ giống ...chồng bạn
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Công nhận la? tin nhắn thật la? thú vị va? cufng lắm rắc rối. Kiê?u "em dang o truong, anh den di muon lam roi" với "anh ngu chua, ...." lắm khi khóc giơ? mếu giơ?.
    Tớ thi? hay buôn Đt với na?ng, ma? cái điện thoại nha? tớ thi? nó hay hết pin giưfa chư?ng, lúc đấy gia?i pháp tiếp tục la? nhắn tin. Thươ?ng la? "ĐT lại hết pin em ạ, chúc miu cu?a anh ngu? ngoan nhé!" va? nhận được reply "Em ghét anh, ghét ca? cục pin cu?a anh nưfa"
    Buô?i sáng nhắn tin cho na?ng lúc 7h "Em đã zzz dậy chưa? anh vư?a mới ngu? dậy chuâ?n bị đi la?m đây, hun em"
    ...va? reply "Sáng ra đaf đánh răng chưa ma? hun với hít :D"
  6. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán, gửi bao nhiêu tin nhắn đi cấm bao giờ có được 1 cái reply nào. Của đáng tội, cũng nhận được một giải an ủi với 8 chữ cái CALL BACK. Tức hộc
    Điên tiết tắt điện thoại k dùng trong 1 tháng. Đáng đời!
    Gọi điện nhờ mấy đứa bạn nói giùm đừng tắt máy nữa. NO WAY.
  7. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xem ra chẳng những chàng dốt nhạc mà còn dốt cả vi tính. Anh vừa vào google tra thì ra bài ấy là Longer, và câu thứ 4 là "I''ve been in love with you".
    Quen ai cũng vậy, sau những hào nhoáng mê mẩn, sẽ biết ngay họ có hợp với mình không. Xem ra đường chống cò của YD còn mờ mịt lắm, vì hầu như chẳng ai tương thích nổi với cái tính tình búa xua của em cả .
  8. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Nếu ai nhận được tin nhắn này mà không reply trong vòng 30'', người đó sẽ nợ tôi một lời nói yêu thương nhất" - Tệ nhất là đồng chí thừa biết mình vừa bị khóa máy, làm sao reply được
  9. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí kêu ko thích nhắn tin vì bấm lâu, sốt ruột lắm mà sáng ra 5h đã thấy "Dậy, dậy, dậy đi chứ. Ngủ gì mà lắm thế. Dậy đi tập thể dục đi", đêm thì 11h30 còn nhắn "E đã ngủ chưa? Nếu ngủ rồi thì thức dậy để a chúc ngủ ngon đã rồi ngủ lại"
    Bực thật nhưng không có thì lại đâm ra nhớ, Mà đồng chí chắc không biết tin làm mình cảm động nhất là khi mình nói mai thi mà chưa học được chút nào, phải thức khuya để nhồi nhét, nói chuyện lúc 10h thì đến 11h30 thấy nhắn "Thôi em đừng hành xác nữa. Ngủ đi cho khoẻ". Làm em chẳng học hành gì được, cứ cười tủm tỉm một mình, không biết môn đấy có qua được không đây
    Nhưng mà chúng mình ở hai miền, còn gia đình, bố mẹ cao tuổi, rồi công việc, sự nghiệp,... không biết có ngày nào đến được với nhau?
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tớ sáng dậy chẳng cần đánh răng đã hun nhau rồi, thấy mùi vị cũng được quá đi chứ. Nói chung là lúc nào cũng có thể hun nhau, miễn là không có ai trông thấy

Chia sẻ trang này