1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất bằng SMS

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cái thời mà em mê nhắn tin xa lắm rồi, hồi đó còn yêu người Hà Nội cơ. Hôm nào cũng vừa ngủ vừa bấm máy suốt đêm. Mà cái máy ấy cùi lắm cơ, chả biết rung riếc gì, cho nên em phải để chuông cho nó kêu tít tít.
    Có khi đi công tác ở chung phòng với mấy chị bạn, nhắn tin HN-SG liên tục từ 5-7 giờ sáng luôn, ầm ĩ cả phòng các chị khkông ngủ được, giận lắm, cho nên bị gán cái nick là Mai Trê, hi hi.
    Tin nhắn ngọt ngào nhất mà em giữ lúc ấy, chẳng phải là một tin mùi mẫn gì, mà chỉ là câu "I''ll" rất ngắn. Đó là ngày 18-5-2001, một ngày em rất đau khổ. Tự nhiên có vài tin nhắn vu vơ từ HN. Tự nhiên em thốt lên qua tin nhắn, "Ước gì ngày nào L. cũng nhắn cho em", và cái tin ngọt ngào kia gửi lại cho em ngay tức khắc.
    Tự nhiên HN-SG gần nhau hơn, tưởng với tay có thể chạm được...
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chíp ơi, cùng cảnh ngộ :
    1 - Đêm. NHớ. sms 1 câu lãng ********* mạn . nhận đuợc reply : Ngủ đê, thức khuya chat với giai à ? (Mà cũng đúng mới đau chứ)
    2 - Đi ngoài đường, trời vừa mưa xong, fresh air and flowers bloom everywhere. Sms 1 câu miêu tả. Reply : Oái, Điên à ????
    3 - 1 lúc bất kỳ, thấy yêu yêu. SMS... Reply : Em yêu, em mới làm điều gì khuất tất hay có lỗi với anh hay sao mà đổi giọng ngọt ngào thế ? Nghe kinh quá !
    ----> hết thuốc chữa, nhỉ !!!
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, cái bác 12576 hay thật, mình cũng lò mò đọc tất cả những gì bác i viết., đến khi đọc thấy bạn gì ở trên cách đây nửa năm cũng làm vậy thì thấy ngưỡng mộ cái bác này quá. Sorry mọi người vì tỏ lòng ngưỡng mộ bác này ở chỗ này.
    Nói thật chứ em vẫn chưa thấy anh nào nhắn tin cho em mà em cứ phải đọc đi đọc lại vì hay quá như tin nhắn em gửi đi cho người khác cả. Chán quá
  4. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn ư?Tôi nguyền rủa thằng điên nào đã nghĩ ra di động, nghĩ ra tin nhắn.Chỉ vì những tin đi, tin lại mà tôi đang buồn như thế này?
    Thời gian đầu quen hắn, bình thường thôi, thậm chí mới gặp, tôi còn tưởng đầu gấu xuất hiện.Dần dần, sau 1 lần lò dò ra quán, rồi lần thứ 2, thứ 3...tôi - hắn thân nhau.Hắn nhắn tin nhanh khủng khiếp, hay dã man...Lúc đầu, đang bận, cứ nhận tin của hắn hoài hơi cáu, sau dần thích rồi nhớ...
    Bây giờ tình bạn tan vỡ, tôi không sao xóa nổi tên của hắn trong danh bạ điện thoại, không xóa nổi tin nhắn cuối cùng hắn gửi, và không thể đau hơn mỗi khi nhớ tới hắn.
    Biết làm gì đây để quên hắn...và để không...nhắn tin nữa cho hắn đây.SN ơi!
  5. kiukiu78

    kiukiu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu quen rồi yêu em cũng nhờ SMS, mà toàn viết tắt: Hì, chết vì câu: ĐGLENATD, sướng đến cả tuần, nhưng ... kết thúc lại buồn: Em chẳng biết nhắn gì cho anh băng SMS, có lẽ nó đã quá lỗi thời và ... cuộc sống quá bận rộn chăng ? Vẫn còn thói quen SMS chat chit nhưng thực sự không còn ... đam mê như trước, chỉ là giải trí và ... giết thời gian.
    Cuộc sống KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới chui vào đây đọc, nhiều tin nhắn hay phết nhỉ.
    Ngày xưa tớ cũng là chuyên gia nhắn tin, có dạo còn "nãng mạn" đến nỗi kỳ cạch ngồi chép lại hết các tin nhắn mà cu cậu gửi, ghi cả giây phút & ngày tháng nhận nữa cơ. Ngày xưa cái sim cũ kỹ í thì chỉ lưu được 15 tin là cùng, mà trong một buổi sáng đã sản xuất ra hơn số lượng đấy rồi nên thường xuyên phải ghi ra giấy rồi tối vì cặm cụi chép lại . Làm đâu đến quyển thứ 5 thì lười, không ghi nữa. Mà có ghi thì cũng không có thời gian. Sau này khi đã break off rồi thì gửi cả 5 quyển ấy lại cho cu cậu, để cu cậu gặm nhấm lại &.... tiếc chơi
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ác quá
  9. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    --> Đâu đâu? Xem với...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cũng tập nhắn tin nào...
    From: Female
    To : Male
    1. Thứ 2 ngày... : My Wildy, nice week!
    2. Thứ 3 ngày... : Mine z missing yours. Nice working, babe!
    3. Thứ 4 ngày... : I have a feeling and I hate it. Nice day, bad man!
    4. Thứ 5 ngày... : I dont like weak men. Pls eat more and more. Good lunch time, honey!
    5. Thứ 6 ngày... : People said nothingz perfect but I think they were wrong. See yours soon at home, sweetheart!
    6. Thứ 7 ngày... : Never ever been making smth really hot like last nite. Good morning, my naughty boy!
    7. CN ngày... : I cant wait "till next Sat nite. Wild guy, beautiful Sunday!

Chia sẻ trang này