1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất bằng SMS

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Một lần TG đang đi công tác xa, tận SG, Cần Thơ cơ, chơi luôn 1 tuần nên chàng nhớ lắm. Hồi đó đúng kỳ Sea Game 22, buổi tối nhận được tin nhắn: "Hôm nay anh đi học bằng xe Bus, HN lạnh lắm. Không khí thật sôi động nhưng anh thấy trống trải quá. Chắc là không có em bên cạnh anh đấy"
    Hai bọn mình học cùng nhau buổi tối nên TG đi vắng chỉ sợ chàng nghỉ học thôi, vậy mà thấy lụi cụi đi một mình, nhớ quá cơ.
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất bằng SMS thì loãng toẹt. Có gì hay ho đâu.
  3. ngocthaovi

    ngocthaovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì nhận được tin nhắn:
    Ngủ chưa ox ơi , " e nhớ a cả trong mơ còn thức"
    ox ở đây có nghĩa là ông xã bà con ạ!
  4. junair_junyeu

    junair_junyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    " em ngủ chưa cưng? anh cũng sắp đi ngủ rùi , cưng biết ko ?anh sẽ cố gắng làm 1 người chồng tốt vì anh yêu cưng lắm " mess mới nhận gần đây của ông xã tương lai hixhix xúc động lắm
  5. joyrosa

    joyrosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    He always says:
    " Em ơi em ngủ cho ngon. Nice dreams "

    You always drive me to nice dreams by that way.
    Makes me wander up above the world so far,
    Wonder of the wonder we built up in Mars.
    You always drive me to consideration by that way
    Of what I should do and what I should choose
    Cause you never tell me your intention for nice dreams
    You always drive me to confusion by that way
    Makes me happy when you say
    You would take care of your boss for a long long time
    That makes me hate you anyway
    What more can you say !
    What more can you do !
    That makes me miss you anyway
    Something more you should say
    Something more you should do
    That enables me to wait for you anyway
    There?~s more we will have
    There?Ts more we will share
    Soon, for our destiny is right there!
    I miss you !
    Được JOYROSA sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 15/12/2004
  6. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    :) Uh mình cũng nghĩ thế, nhưng tạm thời chưa có gì hay ho hơn thì đành gửi cảm xúc của mình cho những người thân bằng SMS vậy...Ah mà số điện thoại của bạn như thế nào nhỉ...
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bác 12576 này có "rợ buộc chân" từ năm ngoái rồi thì điện thoại di động cũng "nằm trong vùng phủ chăn" của vợ rồi nên chắc chắn là không cần đến tin nhắn làm gì nữa đâu, tieuthudorf hỏi cũng bằng thừa... Chắc bác này tối chỉ cần quay sang ôm vợ rồi "thều thào" "Chúc em yêu ngủ ngon" là đủ rồi.
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ai lại bóc mẽ nhau thế cô MA(R)D ơi...
    Tôi không biết mọi người thế nào chứ với tôi, cái điện thoại ngoài chức năng truyền tin ra thì nó không có thêm chức năng truyền tình cảm. Gửi tin nhắn yêu đương tôi thấy nó cứ điêu điêu thế nào ý. Sorry nếu làm phật lòng mọi người
    To Tieuthudoli: Số ĐT của tôi là....
  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngày xưa chắc mấy ems theo nhiều lắm nhỉ. Chả hiểu sao, cứ topic nào mà thấy có nick của bác 12576 này là em lại cố lọ mọ vào đọc bằng được. Chắc tại ấn tượng về vụ tặng hoa 8/3 từ lẩu từ lâu của bác ý
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái tin nhắn của đứa bạn. Đơn giản lắm, 1 câu 3 chữ ... " Đánh nhau không?"Đọc xong, ngứa tay ngứa chân rã man

Chia sẻ trang này