1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất bằng SMS

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, đồng chí làm tớ tưng tửng cả ngày mất ngày xưa thì không biết thế nào chứ ngày nay thì tình hình thê thảm lắm . Liên quan đến tin nhắn, lâu lâu rồi, khi trời bắt đầu trở lạnh ý, vừa đến văn phòng nhận được 2 tin nhắn 1 lúc. 1 của vợ, 1 không phải của vợ nhưng có nội dung giống hệt nhau từng chữ: "Trời lạnh đấy, anh mặc ấm rồi hãy ra đường nhé", chả biết nên buồn hay vui. Không nhắn lại cho ai cả, thế là tốt nhất .
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là ấy thì tớ cảm thấy vui lắm, lâng lâng lắm, lòng luôn tự nhủ "Chẳng ai hơn mình, đã có vợ rồi mà vẫn có em quan tâm đến. Mình phải thế nào chứ nhể". Còn nếu là chồng tớ nhận được mess đó thì chắc chắn về nhà khoe ngay với vợ "Mình ơi thấy chồng mình có "giá" chưa; đã dính mác "có rợ" rồi mà vẫn có em bảo mặc áo ấm nhé!". Hì hì nói vậy thôi chứ nếu có chuyện đấy thật thì tớ hiểu được lòng vợ ấy lắm; đau lắm; căm lắm vì dù sao cũng là đàn bà, ghen là chuyện thường. Chính vì thế đồng tình với cách tốt hơn hết là không reply lại bất kỳ tin nhắn nào dạng đó cả.
    À tớ là tớ không chấp vặt cái kiểu "chơi nick" MA(R)D nửa vời của 12576 đâu nhé nhưng vẫn nhớ đến chuyện ọp ẹp đã hứa với bác SVĐ và box HPGĐ đó. Yên tâm đi lúc đó 12576 có mang vợ đi, tớ cũng không "xì đểu" ra đâu.
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 20/12/2004
  3. junair_junyeu

    junair_junyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện tin nhắn tớ nhớ ra 1 chuyện cười góp vui cùng cả nhà :
    Có 1 anh đi làm để quên ĐT DD ở nhà , khi về đến nhà anh ta nhận đc 2 tin nhắn .
    Tin nhắn thứ 1: Anh yêu , hãy gọi điện thoại ngay cho em nhé , em nhớ anh và yêu anh vô cùng , luôn là con mèo nhỏ của anh Tin nhắn thứ 2 : Tôi đã gọi ĐT cho con mèo nhỏ rồi , anh không phải lo , vợ của anh
  4. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm thât...Mặc quần áo rồi ...ra đường rồi ...chịu lạnh rồi ...đến văn phòng rồi ....thì mới nhận được tin "anh mặc ấm rồi hãy ra đường nhé" Bây giờ em mới hiểu tại sao bác lại có ác cảm SMS đến thế ...
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay lọ mọ nhắn mes nửa đêm ... bấm đau cả tay những lời lẽ lâm li bi đát, yêu thương da diết, nhớ nhung dạt dào có cả đay nghiến trách móc nữa ... sau đó tưởng tượng đến cảnh bác kia nhận được mes của em và sẽ cười phá lên, em chả gửi nữa...save lại rồi đi ngủ mất.
  6. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh tôn trọng ý kiến của em ....chỉ muốn nói với em rằng anh đã mua vé định thứ ba này sang với em ....nhưng chắc sự có mặt của anh chẳng làm em vui ...thôi thì chúng mình chia tay vậy ...anh sẽ làm theo ý của em ...
    No comment!
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì tôi tiếng Anh kém, không nhớ tên của đồng chí thế nào nên mới phải mở ngoặc ra thế, phòng khi viết thừa lại bị cười
    To MARD & tieuthudoli:
    Tôi vốn là người không lãng mạn nên nếu là người mà tôi yêu thương thì tôi chỉ muốn ... ôm chứ không thích gửi SMS làm cái gì cả . Mà phụ nữ đúng là yêu bằng tai, cô nào cũng thích được tán tỉnh ngọt ngào, nên cứ nhắn tin thật hay là thể nào cũng có cô ... chết .
    Tôi còn nhớ trước đây, cũng có một cô trách tôi là chẳng ngọt ngào gì cả, lúc nào cũng nhắn tin cộc lốc đại loại: O, uh, OK, v.v.. các cô bạn khác thì nhận được toàn những tin nhắn tình cảm, còn cô ý thì toàn nhận được tin nhắn không quá 2 chữ . Thế là tôi nhắn cho 1 cái tin nghe thật ngọt ngào, cô bé của tôi thích quá liền đem khoe với các bạn, không ngờ các cô bạn kia lại cứ đòi cô bé của tôi nhắn cái tin đó sang máy của mình để lưu lại. Chịu, không biết phụ nữ nghĩ gì nữa . À mà cần mở ngoặc là cô bé đó giờ đã là vợ của người khác, chắc thằng cha đó nhắn tin hay hơn mình
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chắc là thế rồi.
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái vụ tin nhắn, chuyện kể có anh chàng trưởng phòng nọ, có cô nhân viên mới về vừa trẻ vừa xinh tí tởn ra điều tán tỉnh xếp. Ờ thì mỡ đến miệng mèo có mèo nào chê, chàng cũng đong đưa tới bến. Ấy thế rồi tối đến, 11h đêm đang say giấc nồng trong vòng tay đồng chí vợ thì tèn tén ten, chàng có tin nhắn của nàng: "Chúc anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nghe anh" Vô phúc cho nàng là hôm nay đồng chí vợ chàng lại mất ngủ (bình thường thì chỉ cần nằm xuống 2 phút là đã nghe nhịp thở của đồng chí đều đặn lắm rồi). Ấy vậy mà hôm nay hai mắt cá chân đồng chí lại cứ mở thao láo, đồng chí mới SMS lại mà rằng: "Thưa cô em thân mến, mười mấy năm qua kể từ khi lấy vợ đến nay không có tin nhắn của em chồng chị vẫn ngủ ngon lành"
    Ngày mai đến, mọi người trong phòng cứ mắt chữ O mồm chữ A chẳng hiểu vì sao mà em này tốt nghiệp đại học hẳn hoi mà lại bị chuyển xuống phòng đánh máy vi tính. Hơ hơ, thế này thì có đau cái buồng cau không cơ chứ!!!
  10. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hu hu tôi thì bị lừa bởi mess "Thế marital status của em là gì?" Tôi thì reply rằng "Gì cũng được bác ạ, bác thích em single, married, divorced hay widow???". Nhưng cuối cùng thì tôi choáng bởi mess đáp trả "Gì cũng được bé ạ, miễn là đừng pregnant". Thế là tôi "đổ bết xê lết", tự nguyện "giơ cờ trắng", về làm oshin "cao cấp không lương" cho nhà hắn rồi. Sao mà tôi ghét SMS đến thế
    Được damxe_xoe sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 22/12/2004

Chia sẻ trang này