1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho người mình yêu thương những gì yêu thương nhất bằng SMS

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tieuthudorf, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ha ha để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra tôi đã sắm 1 cái ĐT mà kể cả vợ có ngồi cả ngày cũng chịu, không thể tìm ra tin để ở đâu không biết các đồng chí khác thế nào chứ tôi có thói quen rất tốt là cứ đến cuối giờ chiều là xoá sạch mọi loại message, về đến nhà là tắt điện thoại nên chưa bao giờ bị tai nạn gì cả
  2. coragime

    coragime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có bị tai nan nào với các em ko ?
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chưa với cả tôi làm gì có đến "các em"
    Nói chung vợ vẫn là số 1 thậm chí còn hơn cả số 1 ý chứ
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bác này dạo này lâu không gặp vẫn thấy vui tính, vẫn thấy mặc áo mưa và vẫn coi vợ là số 1 nhỉ.
    Nhớ cái hôm đi ăn phở với bác 12576 và bác SVD em có khoe với bác: "anh ơi, có cái anh này anh ấy nhắn tin thế này cho em là sao? Có phải là iu không?"
    Bác 12576 bảo "mày ăn đi cho ngon, nhắn tin à, anh còn nhắn hay gấp mấy lần nó, đừng có tin bọn con giai."
    Như mà em ngu muội và mù quáng, đúng là bọn con gái chỉ thích những lời âu yếm dịu dàng, chỉ vì một vài ba tin nhắn của một người chưa bao giờ gặp mặt thế mà iu đơn phương người ta gần một năm giời.
    Thế rồi cũng thôi, và cũng không tin vào những lời đường mật nữa. Nên chẳng biết viết những SMS ngọt ngào. Thích thì ới nhau đi cà fê là xong.
  5. wasser_le

    wasser_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin một mẩu đất cho cái vụ chẳng liên quan gì đến tin nhắn với
    Chả là sáng nay vừa đến cơ quan, anh bạn đồng nghiệp mua di động hồi tháng 10 (tớ mở ngoặc là giờ đã cuối tháng 12), vừa bước vào phòng đã gào toáng lên: Ô hô, T. ơi anh biết rồi nhé, từ trước đến giờ anh phí sức thán phục cái lũ bạn anh thế mà tài, gọi điện cho chúng nó, anh chưa thèm nói gì mà chúng nó đã nhận ra anh rồi, té ra là khi gọi đến máy di động thì nó hiện lên tên người gọi. Thế mà đến bây giờ anh mới biết" Ôi bà con ơi kíu kíu!!!
  6. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là cao thủ. Bác "cờ trắng" là phải rồi.
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước số 1 chỉ là số 0. Mà số 0 thì .....
  8. lengloi

    lengloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Cám ơn bạn. Vừa thử áp dụng kiểu sms này vào thời điểm office hours. Giai nhà mình đáp trả bằng một tràng "Hehehehehe..." Đang working hard mà nhận được một cái tin nhắn kiểu này thì cũng đỡ xì-trét nhẩy?
  9. hotchocolate

    hotchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ tin nhắn của đồng chí đấy. Mặc dù bây giờ đã chia tay nhau rồi nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại cảm giác khi đọc được tin nhắn đấy. " Anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp và yêu em. Từ giờ trở đi, mỗi bọn mình hãy dẹp bỏ một chút tự ái cá nhân để đến với nhau và sống thật với tình cảm của mình. Đã mất quá nhiều thời gian để đến được với nhau và từ nay, chúng mình sẽ không bỏ phí một giây một phút nào nữa em nhé, anh yêu em"
    Bây giờ thì đã trở thành bạn bè, mõi lẫn gặp nhau mình cũng hay tự hỏi, liệu đồng chí đấy còn nhớ đến những tin nhắn ngày xưa không? Chỉ là tự hỏi thế thôi chứ vẫn biết, không nên khuấy động những gì đã qua...
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn thế này không biết trả lời thế nào???
    "U read this mssg, u owe me a hug. Delete it, u owe me a kiss. Reply it u owe me all life. Don''t reply, u are mine. Pls choose! "

Chia sẻ trang này