1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho nhau những...........................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoatimngoaisan, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    TT ah, tự nhiên lại thấy mình như đang hồi sinh, những vui buồn của tớ và bạn rồi nó cũng phải đi và đến thôi. Cảm giác yêu đời lại đến rồi, tuổi trẻ còn bao nhiêu điều phải làm. Dù ở 2 phương trời xa lắc lơ nhưng chắc cậu và tớ cũng luôn mong bạn mình vui vẻ và hạnh phúc.
  2. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nhận được tin nhắn của anh vào ngày 8/3. Tin nhắn thật lãng mạn nhưng nó chỉ còn làm em nhớ đến kỷ niệm về ngày 8/3 đầu tiên mình quen nhau, ngày đó anh thật trẻ con và em cũng không hơn. Anh đã để lại cho em một kỷ niệm mãi không quên về một thời đã xa, giờ đây chưa chắc anh đã nhớ được hết về quãng thời gian đó vì anh cũng còn phải lo cho người con gái khác cho dù nhiều lúc anh vẫn nòi với em anh không hề yêu người đó mà trong anh chỉ có em. Em không cần điều đó, người ta hãy sống cho hiện tại của chính mình và điều cả hai người không thể làm lúc này là không thể phá vỡ hạnh ohúc của người yêu mình.
    Có lẽ chuyện của hai người sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của "những ngày xưa xa rồi"
    Em và anh rồi sẽ cũng rất hạnh phúc cho dù đã xa nhau mãi mãi
    II wanna hear U tell me .....
    U'll love me more than that cause I don't know how to go on without U beside me....l
    let love lead the way!!!!!!!!!!!!!!1
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hãy gửi cho nhau những nụ cười để cảm nhận sự ngọt ngào của cuộc sống
    Hãy gửi cho nhau những giọt nước mắt để nhận ra vị mặn cuộc đời.
    I never try to hold U back

  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không chỉ có vị ngọt mà còn có rất nhiều vị mặn chát...hãy tâm sự những điều tưởng chừng không thể nói để mỗi người hiểu về nhau nhiều hơn, thông cảm với nhau hơn. Để niềm tin không bao giờ lung lay hết.
    I đang gửi tới U nụ cười hi vọng U cảm nhận được sự ngọt ngào của cuộc sống.
    "Mỗi ngày lại là một ngày mới"
  5. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trong trăm ngàn người anh chỉ dành tình cảm cho mình em.................. anh biết thể nào em cũng đọc được những dòng viết này...................
    .........người yêu dấu ơi... về đây với tôi... nép bên bờ vai nơi tôi hay ngồi.. và nói những câu buồn vui........
    TOY..........

  6. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    It hurts to love someone and not be loved in return
    But what more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how U feel
    If therê?Ts somebody U miss, tell them that U do....
    Chẳng biết có bao giờ U ghé vào box con kh? không nh?? I ch? mu'n nói v>i U rằng U 'ã giúp 'ỡ I rất nhiều 'ấy, và làm cho I cảm thấy vui nữa. Có lẽ U không biết 'âu nhỈng v>i I U thực sự quan trọng lắm !!! Sẽ luôn luôn nhỈ vậy, U nh????
    Chúc cho U luôn gặp may mắn và hạnh phúc.
  7. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    There is something that ONLY LOVE can do!
    SARANG
  8. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ....Cám ơn anh thật nhiều vì đã quan tâm đến em như một đứa em gái, điều đó làm em thấy vui nhiều lắm. Em sẽ tự đứng dậy được thôi mà...chỉ là tại vì đôi lúc cứ để cho niềm tin của mình bị lung lay... Mãi mà chẳng thấy mình rắn rỏi hơn được tẹo nào, để nỗi buồn đến nhiều quá.. Nhưng mà cũng chỉ thi thoảng mới phá phách như hôm nay thôi mà..hì.. Rồi mọi thứ sẽ qua cả thôi...
    (Hôm nào lại rủ anh đi uống bia nhá hì hì..)
    KHẮP TRẦN GIAN NGỌN GIÓ LÊNH ĐÊNH...QUA MIỀN TỐI SÁNG TÌM ÁNG MÂY XƯA...
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã có quá nhiều đổi thay và lòng người cũng vậy em nhỉ?Nhưng ko hiểu sao anh vẫn lo cho em như ngày nào vẫn buồn khi biết em gặp chuyện ko vui,vẫn đau đến quặn ruột khi nhìn em gầy và yếu hơn ngày còn yêu anh.Biết rằng trong anh ko còn tồn tại hình bóng của em nữa nhưng chẳng hiểu sao anh ko thể thôi lo lắng cho em được.Giá như bây giờ anh có được 1 mối tình thật đẹp và ý nghĩa như ngày xa xưa đó để quên đi mối tình ngày đó của em để anh có thể bày tỏ lòng mình như ngày xưa,thật là khó vì anh đã cố gắng tìm vài mối tình thứ 2 nhưng vẫn chưa được.Viết ra cho nhẹ bớt lòng mình thôi chứ anh ko hề muốn em đọc được những dòng chữ này đâu để em khỏi bận lòng vì kẻ này em nhé.Dù ở đâu thì anh cũng luôn cầu chúc em hạnh phúc với những gì em đã chọn và em hãy cứ tìm đến anh những lúc buồn như em đang làm nhé để anh còn cảm thấy mình có ích cho em
    NẾU BIẾT TRƯỚC EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.......
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lâu chẳng thấy mày lên mạng, mày bị làm sao vậy, chẳng thèm thông tin gì cho tao cả. Tao hết chịu nổi rồi đấy. Giá mà tao gặp được mày thì có lẽ là tao chửi cho mày một trận té tát rồi. Có gì thì mày cũng nên thông tin cho tao với chứ, mày làm tao lo lắng rồi đấy. Dạo này cũng có nhiều chuyện làm tao chẳng biết suy nghĩ như thế nào nữa, gặp mày thì tốt, nói chuyện với mày tao cũng giải toả nhiều.

Chia sẻ trang này