1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy gửi cho nhau những...........................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoatimngoaisan, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời mưa to quá, tiếng sấm ầm ầm làm mình thức giấc, bỗng dưng lại nhớ đến một người rất sợ sấm, sợ lắm, mỗi lần bên nhau mà có tiếng sấm, mình có cảm giác như là mình đang che chở cho người ta, nhưng bây giờ đã rất xa, mình không thể làm gì được, bất chợt cười buồn với tất cả những gì đang diễn ra trong lòng.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  2. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự ko biết phải làm gì cho bạn bây giờ nữa.
    Bạn là một người bạn mà tôi thật sự quí mến.
    Tôi ko thể nào cứ ngồi đó để trông thấy cậu bỏ bể học tập rồi thi cử.
    Sao cậu tệ thế. Cậu ko hiểu tôi ah`.
    Tôi chẳng biết làm thế nào với cậu đây?
    chẳng lẽ tôi lại cứ mặc kệ cậu. Để cậu ngày càng tồi tệ đi sao.
    Làm sao tôi có thể để như vậy được
    A NEW DAY HAD COME
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa bước ra khỏi nhà thì gặp nó............ Lâu lắm rồi mình mới thấy mặt nó.............. Hồi nhỏ 2 đứa lúc nào cũng đi chung, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe............ Bi giờ mình và nó mỗi năm gặp nhau được mấy lần nhỉ? đếm trên đầu ngón tay... và chẳng có buổi nào trò chuyện nên hồn cả... Chán thật.......... Đứng nói chuyện một chút thì cảm giác dường như nó đang khóc........... Nó không muốn mình biết và mình cũng hơi ngại ngần......... Tình cảm bây giờ tại sao lại thế nhỉ? Nó và mình... như những người xa lạ.......... Buồn quá............ Điều này chắc không thể đổ lỗi cho ai cả............ Mình và nó cứ bị cuốn theo cuộc sống của riêng mỗi đứa mà dần dần 2 đứa chẳng còn những chuyện gì chung để có thể nói với nhau.............. Mình biết nó rất yếu đuối, tâm hồn nó dễ bị tổn thương nhưng những lúc như thế thì mình không thể biết trước mà ở bên cạnh nó.......... Mình lúc nào cũng yêu thương nó vô cùng...............
    Tram
  4. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tấn_ tạ_ yến iu quí của tôi !
    Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, tôi muốn tìm một người bạn để sẻ chia niềm vui đó, và không hiểu sao tôi lại nghĩ đến ông- người bạn thân thiết nhất của tôi- lúc nào cũng vậy, vui buồn tôi đều nghĩ đến ông và ông cũng lạ thật, cứ khi nào tôi cần thì ông lại xuất hiện như một người bạn tri kỉ của tôi...Tôi hiểu tình cảm mà ông dành cho tôi gần chục năm qua..., tôi cảm ơn ông nhiều lắm( giá như ông có thể nghe được những lời này nhi ???). Nhưng tôi phải giả vờ như không biết vì tôi không muốn làm hỏng một tình bạn đẹp. tôi luôn quí mên và trân trọng ông nhưng" Tình bạn và Ty chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng có những người mãi mãi không thể vượt qua cái ranh giới ấy", ông hiểu điều đó không hả đồ NGU THƯỜNG TRỰC của tôi. Hôm ông gọi điện mà tôi khóc ấy, tôi rất vui vì ông biết tôi khóc mà cứ giả như không biết, ông không thèm hỏi tôi lấy một câu là vì sao tôi khóc, mà ông chỉ đến rủ tôi ra ngoài dạo, làm cho tôi quên đi nỗi buồn ấy, chính điều đó làm tôi cảm thấy ông đã thực sự hiểu tôi...
    Ông hãy vững bước trong CS, tôi luôn ủng hộ ông. Ông biết không, tôi thường nghĩ rằng Ty thì có thể đổ vỡ nhưng Tb thì không bao giờ, và chính vì tôi không muốn để mất ông nên mãi mãi chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau.....
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng...
    Được c_c_c_p sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 25/05/2003
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên sao thấy khác lạ thê nhỉ? Mày có biết là bây giờ tao thế nào không? Tao muốn nói chuyện với mày quá mà mày cứ đi đâu ấy, chẳng thèm liên hệ gì với tao cả. Tất cả những gì tao làm bao giờ cũng có sự hướng dẫn của mày cơ mà. Sao bây giờ tao muốn làm một số việc mà lại không thấy mày xuất hiện, mày tệ quá đấy.
    Đi thi, nói chuyện vài câu rồi về, mình ngây thơ thật.
  6. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao lại tức thế không biết !
    Mở cái topic ảnh của box ra, thấy cái mặt mình lù lù ở đấy mà không nén được cơn giận, lão butchi đã vi phạm quyền công dân một cách trắng trợn !. Mình đang xem sung sướng vì xem ảnh cả box chụp hôm đi chơi vui như thế, vậy mà sa sầm mặt mũi khi thấy cái ảnh mình đứng trơ trọi một mình, lại còn cười cái gì không biết, vô duyên chưa từng thấy, đứng cười một mình mới chết chứ.
    Gửi lão butchi 100000000n cái véo tai cho chừa cái tật ...manh động ấy đi.
    Mình đang định hôm nào đi thẩm mỹ viện để chụp cái ảnh post lên chứ không thì .....
    Mà lại còn bị gọi là ..hàng nữa chứ, sao lại thế được nhỉ , hay là butchi muốn nói rằng mình là HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO ??? hé hé hé
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....
  7. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    K ơi, mày làm sao thế? Ngày xưa mày là người quyết đoán lắm cơ mà. Lâu rồi, tao cũng chẳng nói chuyện gì với mày sao mày lại kêu nhiều thế nhỉ. Trong mắt của tao thì mày luôn luôn là một người như thế nào thì mày vẫn biết. Chuyện bây giờ thì cũng chẳng có gì đâu, đàn ông gì mà kém thế. Trong mọi chuyện, mày luôn làm được mà, mỗi cái chuyện này mày lại nhát thế nhỉ. Mày mà cứ đợi thì có mà còn lâu. Cố lên nào.
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đã nói với chị em bao nhiêu lần rồi mà chả ai chịu sửa. Khi chụp ảnh thì làm duyên một tẹo, cứ làm điệu làm bộ cho rõ là xấu xí, chụp rồi thì lại bảo là chụp kém, em xinh thế này cơ mà sao lại chụp xấu thế.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 04/06/2003
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nói với ấy về tình bạn

    - Một người bạn đơn giản chưa bao giờ thấy ấy khóc.
    - Một người bạn thực sự đã từng bị ướt đẫm vai áo vì nước mắt của ấy.
    - Một người bạn đơn giản không biết tên họ bố mẹ ấy là gì.
    - Một người bạn thực sự biết cả số điện thoại cơ quan bố mẹ ấy phòng khi cần kíp.
    - Một người bạn đơn giản tặng ấy một món quà cho sinh nhật.
    - Một người bạn thực sự đến sớm giúp ấy nấu nướng, chuẩn bị và ở lại sau cùng giúp ấy dọn dẹp.
    - Một người bạn đơn giản có thể nổi cáu nếu ấy gọi điện cho bạn ấy lúc bạn ấy đã đi ngủ.
    - Một người bạn thực sự sẽ hỏi sao lâu thế mà ấy không gọi điện.
    - Một người bạn đơn giản luôn hỏi ấy có vấn đề gì không.
    - Một người bạn thực sự cố gắng giúp ấy giải quyết những vấn đề đó.
    - Một người bạn đơn giản khi đến nhà ấy sẽ khách sáo.
    - Một người bạn thực sự sẽ tự lấy nước cho mính.
    - Một người bạn đơn giản nghĩ rằng tình bạn đã chấm dứt khi các ấy vừa mới cãi nhau.
    - Một người bạn thực sự biết rằng tìng bạn vẫn chưa thể "chín" khi chưa bao giờ có bất đồng quan điểm.
    - Một người bạn đơn giản muốn ấy luôn có mặt vì họ.
    - Một người bạn thực sự muốn họ luôn có mặt vì chính bản thân ấy

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. Kidil

    Kidil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình wen nhau lâu như thế mà anh vẫn không tin tưởng em ư.....em rất buồn khi anh như vậy...anh không tôn trọng em chút nào....em luôn tự trách mình sao mà nhu nhược quá...em không thể nói thẳng với anh..em sợ anh giận...ước gì anh đọc được...hỉu được em....ILUF
    KIDIL

Chia sẻ trang này